Ba Quốc Gia, Ba Kỳ Quan Thế Giới

 

Từ phi trường Bush ở Houston, Texas, du khach  đáp chuyến bay đến thành phố Rio de Janeiro  của nước Ba Tây.

Từ đây bắt đầu cuộc hành trình qua ba kỳ quan thế giới là:

- Tượng Chúa Jesus Cứu Thế ở Ba Tây.

- Thác nước Iguassu nằm giữa biên giới Ba Tây và Á Căn Đình, là thác nước có thể nói lớn nhất trên thế giới.

- Machu Pichu, thành phố cổ được xây dựng trên vùng núi cao của xứ Peru với kiến trúc toàn bằng đá và kết hợp với núi đá.

 

Ba Tây nói tiếng Bồ Đào Nha, Á Căn Đình và Peru nói tiếng Tây Ban Nha như tất cả các nước Nam Mỹ khác.

Vì là thuộc địa của các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nên đời sống, phong tục ....ảnh hưởng các nước Âu châu này. 

Các thành phố lớn của ba nước cách nhau rất xa nên đều phải đi máy bay từ thành phố này qua thành phố khác.

Từ thác nước Iguassu bên phía Ba Tây, du khách đi xe qua biên giới Ba Tây - Á Căn Đình, và tới thác nước này bên Á Căn Đình.

Mối bên thác nước đều đẹp và hùng vỹ.

 

Máy bay: Từ Houston Texas qua Rio de Janeiro mất trên dưới 10 tiếng đồng hồ, chuyến về bay từ Lima, thủ đô của Peru tới Houston mất sáu tiếng.

Lima và Houston cùng một múi giờ, Rio de Janeiro đi trước Houston hai tiếng.

Thời tiết : Tháng 10 Nam Mỹ bắt đầu vào mùa xuân, nên thời tiết tuyệt đẹp, chỉ có thành phố Cusco ở Peru vì ở trên độ cao hơn 11000 feet nên lạnh về ban đêm.

 

Bài Nhạc El Condor Pasa từ Peru

 

 

Ba Tây

Ba Tây là nước đăng cai giải đá banh World Cup vừa qua và Thế Vận Hội Olympic vào năm 2016.

Tượng "Chúa Cứu Thế"  "Christ The Redeemer" là biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro cũng như của quốc gia này.

Với dân số gần 200 triệu dân và diện tích lớn nhất Nam Mỹ, Ba Tây đứng hàng thứ sáu hay thứ bảy thế giới về dân số và đất đai.

 

Rio de Janeiro (Con Sông Tháng Giêng)

     Các khách sạn nằm dọc theo bờ biển Copacabana (nhìn xa xa) lúc nào cũng đông người tắm biển và phơi nắng. Đặc biệt về ban đêm, lúc nào cũng thấy giới trẻ luyện tập đá banh từng tốp một, có chỗ thì có hai cột gôn, có chỗ thì họ đứng thành vòng tròn tập trao banh cho nhau.

 

     Nghe nói dù đứng hay ngồi ở bất cứ đâu trong thành phố Rio de Janeiro, người ta cũng có thể nhìn thấy tượng "Chúa Cứu Thế" nằm trên đỉnh núi Corcovado.

Hình được chụp từ một đỉnh núi khác cũng nổi tiếng là núi Sugar Loaf. Từ dưới chân núi có cable car chở lên đỉnh núi.

 

 

   Từ chân núi đến đỉnh đi xe cable car khoảng 25 phút, sau đó đi bộ 125 bậc thang tới chân tượng Chúa bên tay phải. Ai không leo cầu thang nổi có thể đi thang máy bên tay trái.

 

 

 

 

 

 

 Ngày thường trong tuần đầu tháng mười mà du khách cũng đông lắm.

 

  Khu lan can đàng trước mặt tượng Chúa cho bà con chụp hình và nhìn xuống thành phố bên dưới.

 

THÁC NƯỚC IGUASSU - Phía Ba Tây

 Từ thành phố Rio de Janeiro đi tới thác Iguassu đi máy bay khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

 

 Thác Iguassu tổng cộng có 275 dòng thác lớn nhỏ, nằm giữa Ba Tây và Á Căn Đình.

 

 

 

 

 Nước đổ từ thác xuống có màu đục từ đất bị soi mòn

 

 

 

 

TAM BIÊN GIỚI:

  Cây cột có màu cờ tượng trưng cho Ba Tây. Đây là nơi "tam biên" giới giưã ba nước Ba Tây, Á Căn Đình và Paraguay. Mỗi vùng đều có cây cột với màu sắc đặc trưng cho từng nước.

 

 

 Khúc sông có hình chữ "T" này là ranh giới của ba nước Ba Tây, Á Căn Đình và Paraguay. Hình chụp từ Ba Tây, bên trái xa xa là Argentina, bên phải là Paraguay.

 

 Tại nhà hàng theo kiểu buffet này, thực khách có thể xem chương trình văn nghệ đặc sắc đặc trưng từ các nước Nam Mỹ như Vũ Điệu Tango của Argentina, Samba của Ba Tây, Mariachi của Mễ Tây Cơ, dân ca của Peru, cổ nhạc của Chile.v.v...

 

 

Á CĂN ĐÌNH

Bên phía Argentina bà con có thể lại sát những giòng nước chảy mạnh văng tứ tung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES ( Cơn Gió Tốt Lành )

Đại Lộ chính yếu của thủ đô Buenos Aires, đại lộ 9 tháng 7 có chiều ngang rộng nhất trong các đại lộ vùng Nam Mỹ, có thể thế giới nữa. Bên phải là Tháp Độc Lập.

Thành phố Buenos Aires được mệnh danh là " Paris của Nam Mỹ" với cách sắp xếp đường phố và kiến trúc rất giống Paris và các nước Âu châu khác.

 

 Căn nhà Đức Giáo Hoàng Francis trú ngụ khi ngài còn ở tại Buenos Aires

 

 Tấm biển với hai hàng chữ bên trên : Tại ngôi nhà này đã sống, Đức Giáo Hoàng Francisco

 

Một nhà hàng ngay tại một ngã tư. Để ý thùng thư màu đỏ trước nhà hàng vẫn còn được sử dụng.

Ỏng chủ nhà hàng này rất vui tính dễ dãi hay đùa với thực khách.

 

 Món gà ăn vội buổi trưa.

 

 

 Dân Á Căn Đình là dân tiêu thụ nhiều thịt nhất thế giới, trung bình mỗi người xơi 9 ký mỗi tháng. Đây là món ăn đặc trưng của Á Căn Đình, các loại thịt được nướng bbq như trong cái lò đặc biệt này.

 

 

Thịt nướng xong được dọn ra.

 

Theo một bài báo đăng trong một tạp chí giới thiệu của hãng máy bay Á Căn Đình thì tại thành phố Rosario, cách Buenos Aires 200 cây số phía đông bắc, thành phố này đã cho ra lò cầu thủ đá banh Linoel Messi và  6 cầu thủ khác có chân trong đội banh quốc gia Á Căn Đình. Nhà báo phỏng vấn một người chủ nhà hàng tại địa phương này tìm hiểu xem có gì đặc biệt mà nơi đây sản xuất ra nhiều cầu thủ đá banh xuất sắc như vậy.

 

Ông chủ nhà hàng trả lời khiêm nhượng: " Thật tình thì khó biết tại sao, nhưng tôi nghĩ tại vùng Rosario này có loại bò mà khi làm thịt thì sẽ ngon và nhiều chất bổ dưỡng hơn các nơi khác. Messi và các cầu thủ đá banh chắc nhờ ăn loại thịt bò này mà khỏe và đá banh hay. Nhà hàng tôi chuyên trị món thịt bò này...."

Cũng theo bài báo này thì Lineol Messi đã ký giao kèo với đội Barcelona khi mới có 13 tuổi.

 

Một khu shopping sang trọng tại Buenos Aires

 

 

 

Sinh hoạt người Á Căn Đỉnh đi ăn đi chơi rất thoải mái, cà phê cà pháo, nhà hàng, rạp hát, shopping....

 

 Một ngã bảy hay ngã tám tại Buenos Aires.

 

 

 

CUSCO - PERU

 

Từ Lima, thủ đô của Peru, muốn đi thăm khu MachuPichu, du khách phải bay tới Cusco, thủ phủ của dân tộc Inca hồi xưa.

Thành phố Cusco được mệnh danh là "Thành Phố Lịch Sử Cổ" của nước Peru. Nằm trên độ cao hơn 11 ngàn feet, cao hơn cả MachuPichu (8000 feet )

 

 

 

Bên ngoài và bên trong một nhà hàng ở Cusco.

Trong lúc ăn trưa và ăn tối, khách được thưởng thức các màn ca múa phỏng theo đời sống thổ  dân khi xưa.

 

 

 

Một nhóm học sinh của một trường đạo.

 

 

Tu viện dòng Dominican được xây trên nền móng gạch cũ của Inca Temple of The Sun.

Để ý thấy các cảnh sát làm việc theo nhóm, cảnh sát giao thông đứng một mình thường là phụ nữ rất trẻ đẹp.

 

 

Quang cảnh về đêm tại công trường chính của Cusco. Ban đêm trời lạnh có khung cảnh  như không khí giáng sinh.

 

 

Từ thành phố Cusco này, du khách đi xe lửa tới MachuPichu. Chuyến xe lửa chạy có khoảng 75 cây số thôi mà mất tới ba tiếng rưỡi đồng hồ.  Đây là phòng đợi tại trạm xe lửa, khách ngồi chờ ra xe.

 

 

Khung cảnh hai bên xe lửa rất đẹp với các dãy núi cao hai bên và dòng sông bên dưới.

 

MachuPicchu

 

MachuPichu là một town nhỏ, nằm dưới chân ngọn núi.

Đường xá toàn là dốc và chung quanh là các tiệm bán đồ kỷ niệm và các nhà hàng. Tại đây cũng có khách sạn cho du khách nghỉ qua đêm.

 

Welcome to Machupicchu tại công viên chính của town

 

 

Từ thành phố nhỏ dưới chân núi này, du khách đi xe bus lên khu di tích Machu Pichu. Xe bus chạy theo con đường đất ngoằn ngoèo từ chân núi lên tới đỉnh. Chỉ có xe bus mới được chạy đoạn đường này và mất khoảng 20 phút.

 

Khu vực tại cổng vô, có bán đồ lưu niệm, đồ ăn thức uống cho du khách chuẩn bị đi vảo bên trong khu di tích.

Tùy theo sức khỏe và có thích leo trèo cao lên nhiều địa điểm khác nhau không, trung bình mất khoảng từ hai tới bốn giờ để đi hết các nơi.

 

Dưới đây là các hình ảnh khu di tích Machu Pichu:

 

"Tòa nhà" này được xây trên hòn núi. Các viên đá được cắt phẳng phiu chất chồng lên nhau chắc chắn mà không cần xi măng gì hết.

 

Cảc nhà được xây theo từng độ cao. Các bậc thang tạo mặt bằng cho việc trồng trọt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong một căn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đường từ MachuPichu về Cusco

Một loại xe ba bánh, có thể ngồi băng sau hai hay ba người

 

Để ý thấy trên các mái nhà có các hình tượng như vầy. Nghe nói để cầu sự bình an và may mắn cho các gia đình cư ngụ trong ngôi nhà.

 

 

Quầy hàng kỷ niệm của người dân bản xứ.

 

 

 

 

Lima

 

Lima là thủ đô của Peru. Giống như tại các thành phố lớn bên Tây Ban Nha, thành phố Lima có khu công trường rất lớn gồm ngôi thánh đường và tòa nhà chính phủ.

Đây là nơi tụ tập khi có các dịp lễ lớn.

 

 

Hình ảnh người bản xứ. Các cô gái cõng con kiếm sống bằng cách bán đồ kỷ niệm hay bánh kẹo.

Ông mặc áo choàng màu tím thắt dây màu trắng để tham dự ngày lễ rước quan trọng.

 

Những người với trang phục vừa tham dự một đám rước rất lớn chụp chung với nhóm du khách

 

 

 

 

Hình ành hai mẹ con người dân tộc ăn trưa. Gánh hàng của họ chỉ có vài giỏ  cam, táo và chuối.

 

 

 

Khu nhà nơi thánh Martin được sinh ra. Hiện nay khu nhà này được dùng để làm nơi phát cơm cho người nghèo và giúp đỡ người già.

Thánh Martin được nhiều người Việt Nam biết đến trước năm 75

 

Bên trong căn nhà với lối kiến trúc độc đáo.

 

Ngôi mộ của Thánh Martin de Porres trong nhà nguyện dành riêng cho Ngài trong khu vực nhà thờ lớn Convent of Santo Domingo ở trung tâm Lima.

Ngài được phong thánh ngày 6 tháng 5 năm 1962 do Đức Giáo Hoàng Gioan 23

 

 

Appetizer của một nhà hàng có chương trình ca vũ nhạc Peru qua các thời đại.

 

 

Quán càphê nhìn xuống biển trong một khu shopping sang trọng tại Lima. Trông cứ y như quán sẽ bị chuồi xuống biển nếu có mưa bão lớn.

 

 

"Công Viên Tình Yêu" ở khu Miraflores

 

 

Cảnh mặt trời lặn tại khu công viên Miraflores Parque del Amor ngay bờ biển Thai Bình Dương ở Lima Peru

 

 

 


El Condor Pasa

 

Năm 1970 trong album "Bridge Over Troubled Water" của Simon and Garfunkel có bài "El Condor Pasa", một trong những bài hay và được dàn nhạc Paul Mauriat trình tấu và đặt tên cho một album.

Được biết trước đó trong một lần trình diễn nhạc quốc tế ở Paris , Paul Simon nghe bài này qua sự trình bày của một ban nhạc Peru và được cho biết bài El Condor Pasa là một bài dân ca của Peru.

Về Hoa Kỳ Paul Simon đặt lời cho bài nhạc là "If I Could" và cho trình làng năm 1970.

Về sau mới được biết là bài El Condor Pasa có tác giả và là bài rất phổ thông ở Peru và hay được trình bày bằng nhạc cụ sáo flute dài hay một loại sáo có nhiều tubes dài ngắn cột chặt lại với nhau.

 

 

 "El Condor Pasa" hòa tấu với phần sáo chính.

 

"If I Could" do Simon and Garfunkel