Hình Ảnh Picnic Liên Trường- QGNT- Lê Bình Định

Hình Ảnh Picnic 2007 Liên Trường Bắc Cali - Pham Thanh Nga

 

 

 

Liên Trường Hè Cali
Phạm Thanh Nga , Aug 12, 2007

 

Cali Today News - Hàng ngàn cánh chim của các trường trung học ở Sài Gòn trước đây đã bay về tụ họp thật đông , thật vui trong công viên Cunningham, San Jose vào trưa chủ nhật 12/08/07.

Các nàng Gia Long áo tím xinh đẹp đã nhận lãnh vai trò trưởng ban tổ chức cho buổi picnic Liên trường 2007, tôi được biết đã hơn mười năm, mỗi năm, mỗi trường sẽ thay phiên nhau nhận lãnh trách nhiệm tổ chức. Năm nay có sự tham dự của 12 trường trung học. Những khay heo quay, xôi gấc, bánh mì , chả giò được chia đều cho mỗi trường, tuy bận rộn nhưng chị Bùi Thị Như Hằng (chủ tịch cựu HS Gia Long ) vẫn vui tươi trong công việc vác ngà voi nàỵ Tiếng trống vang vang buổi tựu trường

Bốn phương... ho.p lại nhớ... quê hương
Đâu tà áo tím ngày xưa ấy
Đâu ngẩn... trông vời áo trắng bay..!
Ngọc Hương

Nơi góc trái của sân khấu... dã chiến là trường Võ trường Toản, Quốc Gia Nghĩa Tử (hay còn được gọi là Quyết Giữ Nghĩa Tình), Quốc học - Đồng Khánh, Nguyễn Bá Tòng vàTrần Quốc Tuấn.

Chị Nguyễn Tấn Phát nhanh nhẹn giới thiệu tôi với các anh chị Phan Thanh Giản và Đoàn thị Điểm. Chị vẫn trẻ trung và nhiệt tình như những ngày tôi mới gặp chị hơn 20 năm về trước .

Các anh Petrus Ký thì lúc nào cũng "như chim liền cánh, như cây liền cành" với các chị Gia Long nên đã có nhiều chuyện tình học trò thật dễ thương kéo dài cho mãi đến hôm nay và có lẽ sẽ là mãi mãi .

Hãy nghe lời tỏ tình ngây thơ được dấu trong hộc bàn:
 
Gia Long Áo Tím
Gia Long Áo Tím

"từ khi diện kiến dung nhan của tiểu thơ, tiểu sinh ra về,
đêm đêm quên ăn,
ngày ngày quên ngủ
hôm nay đánh bạo, cắn ngón tay lấy máu đỏ
hoà với lệ xanh
viết cánh thư hồng
mượn con chim nâu, mang đến tận lầu vàng, trao vào tay người ngọc" *
kể bao nhiêu là trằn trọc
nói biết mấy nỗi nhớ nhung
xin cho một buổi tao phùng, mong sao một lần hội diện
tình đã như điện
giật bắn con tim thổn thức
mãi kiếm tìm, mong lắm thay mối duyên trời định
tương tư là bịnh
thuốc chữa ấy bạn tình
món nợ tình nhất định đời này trả dứt
những lời thành thực
kính đệ tiểu thơ
chờ mong thư phúc đáp
TN

Chu Văn An thì Chết Vì Yêu các nàng Trương Vương diễm tuyệt (nhưng các cô cậu học trò thì cho là Chết Vì Ăn Trứng Vịt). Anh Lại Đức Hùng không hết lời khoe về ngôi trường thân yêu mà anh đã mài đũng quần suốt từ năm 1959-1965.
Hồ Ngọc Cẩn với Lê văn Duyệt cũng chẳng rời nhau .

Tôi đã gặp rất nhiều khuôn mặt thân quen, hình như họ đã để lại bên ngoài những địa vị , những bon chen , những vất vả của cuộc sống. Mọi người tụ họp lại nơi đây để khơi lại cho nhau những ngày xưa thân ái, những thân thương của những ngày còn cắp sách đến trường. Tiếng cười trong veo thật thoải mái không còn những khách sáo thường ngày. Tiếng gọi nhau ơi ới rộn ràng như giờ ra chơi trong sân trường.

Trên sân khấu Đồng Thảo với những bài tình ca đưa mọi người tìm về kỷ niệm , Tony Tuấn đã điệu nghệ đưa mọi người ra sân với điệu Cha cha cha vui nhộn. Trần Cúc với những tình ca của TCS và nhiều tiếng hát thật hay, thật học trò mà tôi không nhớ hết .

Không còn cách biệt, không còn ngại ngùng từng cặp xoay tròn trong điệu nhạc dưới nắng Hè Cali. Chị không cần biết anh là ai, anh không cần biết chị học ở đâu tôi chỉ thấy tất cả như những hạt thủy ngân đang tìm về với nhau . Và sẽ chẳng thể nào tách rời họ ra được .

Thày cô cũng đến tham dự thật đông, anh Lê Bình Định, anh Nguyễn Xuân Hải, anh Đặng Hải đã giới thiệu cô giám thị Trần Thị Liêm với tôi trong xúc động:"Cô là giám thị của trường Kỹ thuật QGNT trong thời gian anh đi học ở đây, anh mới tìm được cô sau 32 năm mất liên lạc". Khi còn đi học, những đứa học trò phá phách như tôi mà các thày cô giám thị gọi đến tên là biết... "có vấn đề", nhưng các anh chàng này đã tìm kiếm cô giám thị của mình 32 năm nay chắc phải la ... thành phần gương mẫu rồi . Trời ạ họ còn độc thân nữa chứ! Các chị áo trắng nào còn đang lựa chọn, thì đừng chần chờ nhé.

Thày Lê Quốc Tấn giới thiệu một cách chân tình với chúng tôi:"Thày dạy nhiều trường nhưng thày thương các học trò QGNT vì họ đã không may mắn như các học trò trường khác. Và dù thành lập rất trễ chỉ mới bắt đầu từ năm 67 nhưng thày biết là có 4 khoa học gia đã có những bằng sáng chế rất hữu ích..." Chúng tôi thấy niềm vui và hãnh diện tràn ngập trong lời nói của thày . Xin chúc mừng thày và những anh chị đã có những đóng góp cho quê hương thứ hai của chúng ta.

Chúng tôi trở lại gần sân khấu xem màn múa của các cháu thuộc thế hệ thứ hai, những động tác đơn sơ không điêu luyện nhưng đầy ắp những ân tình. Màn vũ đã được vỗ tay như không muốn dứt, xin gởi lời cám ơn đến các cháu, các phụ huynh đã đem các cháu vào với sinh hoạt của cha mẹ ngày hôm nay. Rồi các màn đố vui có thưởng, những bản tình ca, những bước chân, những vòng tay... Ai cũng hớn hở trong nắng ấm của Thung lũng đầy Hoa vàng.

Một mảnh tình
Còn nhớ không em dấu vết xưa
Con đường Võ Tánh những ngày mưa
Lăng Ông Cha Cố giờ tan học
Tà áo dài bay dưới cơn mưa

Còn nhớ không anh kỷ niệm nào
Cổng trường những bóng nhỏ lao xao
Những chuyến xe lam mờ mịt khói
Xe buýt vàng ... lòng chợt nôn nao

Đã bao lâu trường cũ thay tên
Màu sơn đã phủ mấy lần thêm
Có còn đâu đó bao nhân ảnh
Trò cũ, thầy xưa, bụi phấn mềm

Thầy và Trò cùng ngả tóc sương
Cùng mơ chung về một mái trường
Rêu phong ngày tháng không chôn được
Một mảnh tình thâm vạn vấn vương

Những người còn ... những kẻ đã đi
Cùng chung giấc mộng... hẹn một khi
Trường cũ cờ bay trong gió lộng
Bạc phơ râu tóc thấy xuân thì
TN


  

 

 

 

Giới Thiệu Liên Trường Việt Nam Bắc California

 Liên Trường Miền Bắc California qui tụ hầu hết các trường trung học tại Saigon, Huế, Cần Thơ....tại nam Việt nam trước năm 1975 : Chu Văn An, Gia Long, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Duyệt, Ngô Quyền, Nguyễn Bá Tòng, Petrus Ký, Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, Quốc Gia Nghiã Tử, Quốc Học và Đồng Khánh, Regina Pacis, Trần Quốc Tuấn, Trưng Vương, Võ Trường Toản...

 

Liên tục từ mười mấy năm qua, Liên trường tổ chức các buổi Picnic Hè cho toàn thể cựu học sinh và gia đình tại San Jose, miền Bắc California.

 

Như mọi năm, năm nay Buổi Picnic cũng được tổ chức với chương trình văn nghệ đặc sắc hơn mọi năm với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng tại San Jose.

 

Xin quí vị liên lạc với đại diện cuả các trường để nhận vé.

 

Hình Ảnh QGNT Tham Gia Picnic Liên Trường Hè 2006

 

 

Văn Nghệ Liên Trường
Mừng Xuân Đinh Hợi

Các người đẹp Liên Trường

 

Mới gần 6 giờ chiều , nắng vẫn còn nhẩy múa với những khóm hoa đang khoe sắc thắm nhưng hội trường của thành phố Milpitas đã rộn ràng tiếng cười nói của các cựu hoc sinh của các trường trung học năm xưạ Hôm nay là party liên trường mà, tôi đến bàn tiếp tân thì chị Phan Bích Hà của Quốc học/ Đồng Khánh tiếp đón rất niềm nở rồi còn gởi tôi thiệp mời đến tham dự tiệc Tân niên của QHDK vào trưa mai cũng ở đâỵ Nhìn các chị xinh tươi trong tà áo dài không ai có thể chối cãi được là phụ nữ Việt Nam đẹp và duyên dáng quá .

Vào đến bên trong hội trường, các chàng Chu Văn An sốt sắng và hùng hậu nhất :
- Chào các anh, thấy lực lượng các anh có vẻ.....hùng hậu quá nên xin......làm quen để ......được bảo vệ . PTN, báo Calitoday
- Chào Thanh Nga, tôi là NTH , út Chu văn An-78 , đây là anh HCD, anh Hai ra trường năm 59 , anh Ba.........
Tôi tưởng mình nghe lộn:
- " Anh ra trường năm 1959 ?
- " Vâng 1959 "
Tôi ngây thơ :
- " Lúc đó Thanh Nga mới sinh ra mà , chẳng lẽ .......?
Anh bật cười dí dỏm :
- " Thì.....năm anh 18 , em mới vừa sinh ra "
Tôi ngượng nghịu khỏa lấp cho cái ngu ngơ của mình:
- " Tại ......thấy anh trẻ quá "
Mọi người cười vui làm anh D. đỏ cả mặt , anh H. giới thiệu anh Lê dung San , chủ tịch của CVA với tôị
BS Nguyễn văn Thịnh , BS Bùi văn Rậu cũng CVA ........ BS Thịnh thì không dấu được vẻ hồi hộp trên khuôn mặt , chả là vì hôm nay BS là Ca sĩ chính mà.
Tôi bắt tay chúc mừng các anh rồi chạy qua bàn những người đẹp Trương Vương của tôi , thật là danh bất hư truyền : dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng nét kiêu diễm vẫn đọng lại trong khóe mắt , môi cười làm tôi liên tưởng đến bài hát mà tôi đã nghe qua đến ngàn lần vẫn thấy như được nghe lần đầu :" Tình trần mong manh , như lá Me xanh.........."
Chị Nguyễn thị Song Hà chủ tịch của ngôi trường mang tên Hai bà ngỏ ý mời tôi tham dự ngày lễ của trường vào ngày 25 tháng 3. Tôi nhận lời nhưng về đến nhà mới chợt nhớ ra tuần lễ ấy tôi đi Dallas . Phải gọi xin lỗi chị Song Hà và hẹn năm sau vậy .
Qua bàn Võ trường Toản chào anh chủ tịch là BS Trần Vĩnh Thái , Petrus- Ký thì có BS Trần văn Nam . Hai trường này có vẻ..........hơi giàu có vì Thanh Nga thấy ngồi bàn VIP và các cô nữ sinh của các trường khác thì lại ngoan ngoãn về làm dâu bên chồng VTT và PK.

Chị Bạch Yến dù là chủ tịch trường Lê văn Duyệt cũng không quên bổn phận làm dâu đối với QGNT. Nhất chị Yến đó.
Tôi dẫn chị Tâm đến chào cô Vân , vợ thày Hải bên trường kỹ thuật QGNT. Cô rất vui và khoe hai chị em chúng tôi với các bạn của cộ
Chị chủ tịch Vũ Nga của Gia Long thì thật là nhẹ nhàng , còn chị Minh nguyệt , Kim Oanh và các chị khác thì tất bật nhưng vẫn vui tươi như mùa Xuân.

Các anh Hải, Dung, Minh Nguyệt, chị Đào, chị Yến GĐQGNT Bắc Cali

Giờ khai mạc đã bắt đầu nên tôi chỉ kịp đến chào Anh Nguyễn Mạnh Dần chủ tịch trường Hồ Ngọc Cẩn, chị Minh Nguyễn chủ tịch Nguyễn bá Tòng rồi phải chạy về bàn để chào anh chị em QGNT của tôị Anh chị chủ tịch Đỗ duy Dung thì khỏi nói lúc nào cũng như vợ chồng còn đang trong thời kỳ trăng mật. Anh chị Hải, anh chị Công là những người lúc nào cũng một lòng với anh em. Mẹ con chị Ngọc cũng có mặt , cô con gái thương Mẹ ra mặt.

Sau màn chào cờ trang nghiêm là đến màn múa lân của Team M rất sống động , sau đó là hợp ca Liên trường Ly Rượu Mừng .
Màn múa quạt và Street dance do các cháu của thế hệ thứ hai trình diễn đã làm chúng tôi rất cảm động , tôi tán phục việc đưa các cháu vào các sinh hoạt văn nghệ của các bậc phụ huynh vì đây là cơ hội để các cháu có sự cảm thông và gần gủi với cha mẹ . Cứ nhìn hình ảnh các cháu sanh đẻ ở bên đây mặc áo dài cầm quạt múa đủ thấy thương đến thế nào rồị Còn màn Street dance thì khỏi nói, các cậu dùng đầu quay như chong chóng, tôi muốn thót tim chỉ sợ các cháu gẫy cổ thôi . Nhưng tiếng vỗ tay khuyến khích , khen thưởng của mọi người làm các chú bé thêm tinh thần nên màn trình diễn thật sống đô.ng.
Rồi đến màn Fashion show cho cả hai thế hệ , không còn gì đẹp và thân thương hơn nữạ
Ba cô ca sĩ Bích Huyền, Tuy Vân, và Nguyên Lý đã thật say đắm trong Khúc hát Thanh Xuân.
Hai vợ chồng BS Đào kiều Liên cùng hai con xuất sắc trong hoạt cảnh Mưa ngâu .
Đang say sưa theo tiếng nhạc , tiếng reo vui của chị Đào khi thấy chị Minh Nguyệt yêu dấu của tôi đang đi vào cùng với anh Hồ. Chị xà ôm lấy tôi thật lâu, tôi không muốn buông chị ra . Có gặp lại được nhau như vầy mới thấy thương quý cái tình bạn, tình đồng môn.
Mọi người quấn quít thăm hỏi chị , chị chỉ nhẹ nhàng gật hay lắc . Có một cái gì nghèn nghẹn trong lời nói của chi.. Tôi để tay chị trong lòng bàn tay tôi như chia sẻ niềm thông cảm.
BS Lê văn Nam đã lôi chúng tôi trở lại sân khấu trong vở hài kịch .
Sau đó là màn dạ vũ nhưng đã đến giờ phải về đễ dỗ chồng ngủ nên tôi đành chào tạm biệt với những quyến luyến và thân thương.
Thêm một ngày thật vui và hạnh phúc cho tôị
Phamthanhnga

 

 

 

Chương Trình Văn Nghệ:

Múa Lân, Múa quạt, Street Dance, Kịch, Hợp ca, Song ca, Tam ca, Tứ ca, Đơn ca....

do các cựu học sinh và con em trình diển.

Phần dạ vũ với dàn nhạc tour chuyên nghiệp vùng Bắc California.