Trang Chính

 

 Hình Ảnh Ngày Tri Ân Thầy Cô 2010 - Lê Bình Minh

Tri Ân Thầy Cô - Lê Khánh Hoà ghi lại


 

 

Tôi xin thay mặt  Bđd Qvn và BTC ngày TATC 27/11/2010

Xin trân trọng cám ơn:

-quý Thầy cô ;những người đã dạy dỗ chúng em năm xưa,nay vì lòng yêu thương đã đến tham dự mặc dù tuổi cao sức yếu,mặc dù đường xá xa xôi trắc trở.
-các Mẹ Q đã đến cùng chúng con nói lời tri ân đến với thầy cô chúng con.
-các Ace trường xưa(các NK PT,ĐN,KT,TH)đã chung tay góp sức cho buổi lễ thành công.
-các cố vấn,các anh chị Bđd các nhiệm kỳ trước,cùng các MTQ hải ngoại cũng như trong nước đã cộng tác ,góp ý,tài trợ giúp đỡ BTC hoàn thành nhiệm vụ cao quí này.
Biết rằng chúng ta còn những suy nghĩ,những phương cách làm việc khác biệt,nhưng,với tinh thần đoàn kết , yêu thương BTC cúng tôi mong được sự góp ý chân thành của tất cả ACE để công việc chung của gđ Q càng ngày càng tốt đẹp và gắn bó;
Ngoài ra cũng không cũng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc tổ chức, BTC cũng xin quí Thầy cô,các Mẹ Q cùng ACE rộng lòng bỏ qua,và một lần nữa xin được nói tiếng cả ơn tất cả và xin hẹn gặp lại đầy đủ vào lễ TATC năm sau.
Tm BTC
hnphat
 

Vài hàng cảm tưởng về buổi lễ TATC 27-11-2010


Chương trình ngày TATC 27-11-2010 vừa qua..Tôi có vài nhận xét sau đây:
- Khung cảnh đẹp,sạch sẽ và ấm cúng hơn những năm trước.BTC đã khéo xắp xếp các khu vực hợp lý tạo điều kiện để các bạn giao lưu với nhau.
- Nội dung chương trình mang dấu ấn riêng,tạo nhiều cảm xúc..tôi thấy nhiều bạn đã khóc khi nhìn lên các Clip trên màn hình..nhiều cô giáo cũng cảm động và lau nước mắt.video clip chuyên nghiệp .
- Chương trình không bị loãng nhiều vì phần văn nghệ đã gói lại 1 số tiết mục không tràn lan như những năm trước..vì văn nghệ không là thế mạnh trong những buổi như thế này mà cần toát lên nội dung chính là TATC và chương trình đã làm được..Thầy cô rất hài lòng và cảm động.
- Năm nay còn có ĐD các Mẹ ,một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa và tính nhân bản .BTC đã đưa đón các Mẹ chu đáo ,đây cũng là dấu ấn đẹp và cần duy trì.
- Bảng tên năm nay thiết kế đẹp và trang nhã...( đeo vào nên không bị rớt ra ).
- Bố trí các AC chụp hình quay phim rất chuyên nghiệp ( chắc là hình sẽ đẹp).
- Bài phát biểu của Thầy ngắn nhưng mang nhiều ý nghĩa hay...
- Số lượng tham dự đông ,đầy đủ các khóa nhưng BTC xắp xếp tương đối ổn ..không có sự cố đáng tiếc nào....
- Các mặt còn hạn chế trong chương trình không làm ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ nội dung ( âm thanh lúc đầu CT hoặc phần giới thiệu Thầy cô -nên GT chung là Thầy và Cô không cần phải giới thiệu GS...).
Nhận xét chung:
-Buổi lễ TATC thành công cả về hình thức và nội dung .Nhưng cái được nhất là tạo được dấu ấn Ngày 27-11-2010.
XIN CÁM ƠN BTC VÀ XIN HẸN LẠI NĂM SAU CHÚNG TA SẼ LÀM TỐT HƠN.

NVH.72
 

HÌnh Ảnh thăm viếng QGNT tại Biên Hòa

 

 

 

Cảm Xúc Ngày Lể Tri Ân
Làm sao kể hết nỗi vui này
Thầy trò gặp gỡ buổi hôm nay
Tri Ân hội ngộ đông vui quá
Cổng chào hoa thắm áo trắng bay

Thầy trò nay bạc trắng mái đầu
Tình nghĩa vuông tròn giữ bền lâu
Lại nghe kỹ niệm tràn trí nhớ
Trường xưa một thuở thật nhiệm mầu

Bạn bè cách biệt mấy mươi năm
Ngờ đâu ngày tháng chẳng xa xăm
Tay bắt mặt mừng rưng khóe mắt
Dẫu bốn phương trời cũng tìm thăm

Lể hội Tri Ân thật linh đình
Nụ cười ánh mắt vẫn lung linh
Thầy trò rộn vui như ngày tết
Chạnh nhớ xa xưa chuyện chúng mình

Vui sao còn có được hôm nay
Thầy trò quyến luyến như tháng ngày
Bên nhau ngọt bùi thời cắp sách
Vơi cạn nỗi niềm ai có hay ...(?)

KT75


 

Các Nữ Giáo Sư QGNT

 

Hạnh phúc nhỏ nhoi
Tóc cứ xanh màu như ước mơ
Áo em trắng quá nỗi mong chờ
Thầy Cô, bè bạn, mừng xum họp
Nước mắt chợt rơi như bé thơ

Hãy giữ cho nhau giây phút này
Phút giây tay nắm lấy bàn tay
Nụ cười nét mặt thần tiên ấy
Cho dẫu thời gian có đổi thay

Bao Thầy Cô buổi mới khai trường
Dậy dỗ chăm lo với mến thương
Qua mấy mươi năm còn mãi nhớ
Quốc Gia Nghĩa Tử trọn tình thương

TN
12/2010
 

 

 

 

Trường làng tôi
Cô thầy tóc bạc vẫn còn đây
Mai kia biết có được xum vầy
Ca múa đi em cho hạnh phúc
Đọng lại trong anh dù phút giây

Ngây ngất tâm tư "Trường làng tôi"
Một tà áo trắng phía chân trời
Điệu twist hôm nay xin nhớ nhé
Vì mai ta đã xa nhau rồi

Lễ hội qua rồi yêu dấu ơi
Đến mong được nghe tiếng ai cười
Người ơi có biết tôi thương nhớ
Bóng hình mơ ước của riêng tôi
levanthe 11/2010

 

Chúc mừng "Lễ Tri Ân Thầy Cô 2010"

Bao nhiêu ngày nữa "Lễ Tri Ân"?
Bè bạn rủ nhau về hợp quần
Áo trắng ngày xưa, giờ tóc trắng
Tình thân mong giữ vẹn tình thân

Thầy trò giờ tóc bạc như nhau
Quả thật thời gian qua quá mau!
Phấn trắng bảng đen ơn giáo dục
Giữ trong lòng chẳng chút phai màu

Như mỗi năm qua, hẹn sẽ về ...
Nhưng rồi vẫn lạc chốn sơn khê
Vòng tay, cầu chúc Thầy Cô mãi
Mạnh khỏe, an vui, lúc bóng hòe

TN
11/2010
 

Áo trắng chung trường
Em ở Huế vào gặp lại nhau
Anh từ Cali dẫu bạc đầu
Cùng tìm sâu lắng trong tiềm thức
Hình ảnh thầy cô đã úa màu

Đầu đông gặp gỡ Festival
Tình nghiã thâm sâu chợt dâng tràn
Duyên nợ do cha cho thuở trước
Tay lại trong tay niềm hân hoan

Người dưng khác họ bỗng nhớ thương
Ai kia áo trắng học chung trường
Chung phận con nuôi cho anh gởi
Theo gió đến em lòng vấn vương
Levanthe 23/11/2010

 


 

 

Danh sách QGNT ủng hộ Ngày Thầy Cô 2010

 

1 Lê Binh` Dinh. KT
2 Trân` Tú 68
3 Pham. Oanh 73
4 Mai Dưc' Phú 69
5 Trân` Ngoc. Minh Châu 70
6 Thanh Nguyên 72 (Haỉ Âu)
7 Võ thị Minh Phương TH
8 Dỗ Ngoc Anh 73
9 Loan Lê 75
10 Pham Hưũ Thưà 72
11 Vũ thị Thinh 74
12 Pham Khăc' Thiên 75
13 Cô Hoang` thị Lôc.
14 Lê khanh' Hoà
15 Nguyên Van Haỉ 72
16 Dỗ thị Hoa 73
17 Nguyên~ thị Kim Thanh 73
18 Lê thị Thaỏ 75 BH
19 Liên Lê 74 USA
20 Lâm Ngoc. Chinh 73
21 Dương thị Thanh Xuân 75
22 Nghiêm văn Minh 73 Phap'
23 Nguyên thị Diên` 72
24 Cao thị Minh Trang 75 Uc'
25 Lưu văn Phuc'73
26 Cô Lâm Tuyên
27 Doan thị Xuyên' 70
28 Pham văn Dưc' 73 TX
29 Hưng Võ 71 TX

30. Trần Minh Triết 75

31. Hoàng Thi 75 Úc

32. Nguyễn Thị Kim Yến 75

33. Lê Văn Chính 75
 

Sau khi clip ghi hinh` cuả Bac' Hồ Kỷ, dươc. chiêú lên man` hinh` trong khan' phong`  dã lam` chanh. long` ,xuc' dông. cuả Quí vị GS và ACẸ
Thâỳ Hồ văn Miêng (Cân` Thơ) giup' Bac' .
5.000.000vnd.
Chị Vũ thị Thinh Q74 1.000.000vnd.
Chị Thanh Thuỷ Q75 (Uc' ) 1.000.000vnd.
Chị Bich' Nga Q75 500.000vnd.
Kinh' cam' ơn Thâỳ , và cac' Chị
QVN sẽ chuyên? số tiên` naỳ dên' Bac' .
TC. 7.500.000vnd.

 

Thông báo về việc tổ chức Ngày Tri Ân Thầy Cô năm 2010 của GĐ-QGNT

 Kính gửi Quý Thầy Cô và anh chị em trong GĐ-QGNT,

Theo tinh thần phiên họp vào ngày 08/08/2010 của BĐD mở rộng (Gồm BĐD thường trực và ĐD các Khóa,…) về việc tổ chức Ngày Tri Ân Thầy Cô năm 2010 như sau:

  • Ban Tổ chức:

BĐD-Q.VN có nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về việc tổ chức Ngày Tri Ân Thầy Cô năm 2010, và có sự cộng tác của các Niên khóa, Kỹ thuật, Tổng hợp, Huế và Đà Nẵng

  • Thời gian:

Thứ Bảy – Ngày 27/11/2010

Đón tiếp từ 17g30 đến 19g00

Khai mạc lúc 19g00.

  • Địa điểm:

Nhà hàng Festival 31, số 31 Cao Thắng, Q.3

  • Ban liên lạc:

Q.71 thực hiện việc liên hệ, gửi thư mời đến Quý Thầy Cô.

ĐD các Niên khóa, Kỹ thuật, Tổng hợp, Huế, Đà Nẵng có nhiệm vụ thông báo đến các thành viên nội dung, chương trình và những nghĩa vụ cần đóng góp trước ngày 27/10/2010.

  • Văn nghệ:

Mỗi Niên khóa, Kỹ thuật, Tổng hợp, Huế, Đà Nẵng thực hiện 2 tiết mục. Một chính – một phụ. Thông báo tiết mục Văn nghệ thực hiện cho ĐD-Q.75 trước 27/10/2010 để Q.75 sắp xếp thời gian tập dượt.

  • Thực hiện DVD:

Ghi âm và ghi hình phần phát biểu cảm nghĩ, cảm tưởng của Thầy Cô về thời gian giảng dạy tại QGNT về ngày Tri Ân Thầy Cô cũng như các nội dung khác như hoàn cảnh sinh sống, thuận lợi và khó khăn trong hiện tại do Kim Thanh (Q.73) viết kịch bản và lời bình; Bình Minh (Q.75) cùng với Q.71 và Q.73 thực hiện khi gửi Thư mời Thầy Cô tham dự ngày Tri Ân Thầy Cô.

DVD này cũng sẽ được trình chiếu trong ngày 27/11/2010 và là tư liệu tiến đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện QGNT

  • Các phân công khác

Đưa đón Thầy Cô: Q.71  thực hiện việc đưa đón Thầy Cô đối với những Thầy Cô muốn tham dự nhưng không thể tự túc thực hiện việc di chuyển.

Quà biếu Thầy Cô: Q.71 thực hiện việc mua sắm quà và biếu quà Thầy Cô, những Thầy Cô không tham dự ngày Tri Ân Thầy Cô sẽ biếu trước ngày 27/11/2010. Những Thầy Cô tham dự sẽ biếu trong ngày 27/11/2010.

Tiếp tân: Q.74 thực hiện việc đón tiếp Thầy Cô và tiếp tân trong ngày 27/11/2010

Điều phối chương trình: Q.75 thực hiện phần điều phối chương trình trong ngày 27/11/2010

Thực hiện logo: Anh Tùng (Q.73) thực hiện Logo cho năm nay và mọi người sẽ đeo khi tham dự

  • Ban Vận động tài chánh:

Gồm các anh chị:

Kim Loan (Q.75), Đỗ Ngọc Anh (Q.73), Trần Đình Lương (Q.71), Khánh Hòa (Q.71), Kim Sơn (Q.71).

Mạnh Thường Quân:

BĐD các Niên khóa, Kỹ thuật, Tổng hợp, Huế, Đà Nẵng cần tích cực tìm hiểu, vận động những anh chị em có khả năng và điều kiện đóng góp tài chánh cho ngày Tri Ân Thầy Cô và với mức Mạnh Thường Quân từ 500.000VNĐ trở lên.

Đóng góp tài chánh:

Những anh chị em cựu học sinh QGNT tham dự ngày Tri Ân Thầy Cô sẽ đóng góp tối thiểu 150.000VNĐ/1 người. Và xin đóng góp, ghi danh tham dự trước ngày 20/11/2010 để Ban Tổ chức tiện việc sắp xếp.

Báo cáo tài chánh:

BĐD-Q.VN có nhiệm vụ thu chi và báo cáo tài chánh công khai trong một phiên họp của BĐD và trên DĐ gdqgnt sau khi đã hoàn tất công việc, với thời hạn chót là ngày 05/12/2010.

 

Để Ngày Tri Ân Thầy Cô năm 2010 đạt được kết quả thành công, BĐD-Q.VN mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Thầy Cô trong và ngoài nước cùng với sự cộng tác chân thành của tất cả anh chị em các Niên khóa, Kỹ thuật, Tổng hợp, Huế, Đà Nẵng trong và ngoài nước.

Kính chúc Quý Thầy Cô và anh chị em luôn mạnh khỏe và thành công.

Người Thầy - YouTube - qkt711

DANH SÁCH CỰU GIÁO SƯ

Bui Quoc Tuong   Los Angeles CA 90019
*Bui Trong Chi   Alona Oregon 97007
Dang Manh Cuong and    
Dang Tran Du   San Jose CA 95120
Dao van Vuong   San Jose Ca 95117
Do Duong Chi & Thinh   Houston TX 77035
Do Hue   San Jose Ca 95148
Do Thi Linh   Chicago, Illinois 60630
Ho Thi Dam Tuyet   San Jose CA 95116
Ho Thi Ngoc Nu   Gaithersburg MD 20877
Hoang Dinh Loc   Tustin CA 92780
Hoang Thi Loc   Montclair CA 91763
Hoang Xuan Thieu   Elk Grove CA 95758
*Huynh van An   Kent WA 98042
Le Khac Chan   Texas
Le Thi An   Reseda CA 91335
Le Quoc Tan   Daly City CA 94014
Nguyen Boi Chau   San Francisco CA 94118
Nguyen Don Phong   Montreal, Quebec H2W 
Nguyen Huy Bao ??   Lawndale CA 90260
*Nguyen Huy Quang   Herndon VA 22071
Nguyen Khanh Do   Houston TX 77096
Nguyen Khiem    
Nguyen Loc Tho   Orange CA 92668
Nguyen Thi Co^ng An   Houston TX 77066
Nguyen Thi Hong Loan   Elgin Illinois 60120
Nguyen Thi Ngoc Nga   Ont-L4B 1S9 - Canada
Nguyen Thi Nhung   Highland CA 92346
Nguyen Thi Tho Da   Ventura CA 93033
Nguyen Thi Xuan Nga   Ocean, NJ 07712
Nguyen Tri Van   Pomona CA 91766
Nguyen Van Thơm   Arlington, TX 77619
Nguyen Thanh Khiet   Arlington, TX 77619
Nguyen Van Xiem   Santa Clara CA 94134
Pham Đẩu   Arlington, TX 77619
Pham Bao Ngoc   Redwood City CA 94062
Pham Lora Loc va`Hie^`n   Monclair, CA 91763
Pham Minh Quy   San Jose, Ca
Pham Nghe   Cherryhill NJ 08003
Pham Quang Nghia   Gaithersburg MD 20878
Pham Thanh Liem   Carrollton TX 75007
Pham Thi Thuc   75019 Paris FRANCE
Phan Mat   Vancoucer Canada
Phan Thanh Tam   Beaumont TX 77701
Phan Van Binh and CTTNThu Suong   Lincoln NE 68520
Phan van Cu   San Jose CA 95136
Phung Thi Tan   Richmond Hill, Ontario
Tran Dinh Thanh   San Jose CA 95966
Tran Dinh Tri   San Jose CA 95116
*Tran Quoc Giam   Garden Grove CA 92843
Tran Thi Kim Oanh   Elgin Illinois 60120
Tran Thi Manh Quang   Santa Ana CA 92707
Tran Thi Thuy Hoan   Irvine CA 92714
Tran Van Khoa   West Sacto CA 95691
Trinh Phan Anh   Houston TX 77072
*Truong The Khoi   Houston TX 77038
Vo Kim Son   Anaheim CA 92804
Vu Cong Than   Lancaster PA 17602
*Vu Duc Thiem   Oakland CA 94610
Vu Kim Chi   Fullerton CA 92832
Vu Ngoc Vinh   San Jose CA 95116
Vu Viet Dy   Sacramento CA 95823
Vu Xuan Dao   Sacramento CA 95864
Tran Kim Loan   San Diego CA 92111
Vuong Dao   San Jose CA 95117-1153
Nguyen Xuan-Nga   Marton, NJ 08053
Nguyen Thi Dung   M.T.L Quebec H3J I1J2 Canada
Tran Thi Cuc   Fremont CA 94536
Truong Thi Hong   San Jose CA 95132 
Truong Van Vinh    Santa Clara CA 95054
Nguyen Lan   Falls Church VA 22042
Phan Thi Lam Tuyen   Alaska
Vo Minh Van    Anaheim CA 92804
   
 
 
GS. Hồng Quang Anh Tân Bình
GS. Nguyễn Thị Ái (Thùy An) GS Đà Nẵng Gò Vấp 
GS. Ngô Quang Chương Q.10
GS. Lý Công Chuẩn Q. Tân Bình
GS. Võ Thị Ngọc Dung  Q. Bình Thạnh
GS. Trần Ngọc Hồ Q. Phú Nhuận
GS. Đỗ Thị Huệ  Q.10
GS. Nguyễn Khuê  Q.1
GS. Châu Thị Minh Kim Q. Gò Vấp
GS. Đặng Văn Lâu Q.5
GS. Lê Thị Kim Liên Q. Tân Bình
GS. Phạm Như Long Q.2
GS. Nguyễn Xuân Đạo Chu Văn An
GS. Võ Hoài Nguyên Q.11
GS. Nguyễn Đức Quảng Q. Tân Bình
GS. Nguyễn Sơn Q.5
GS  Lê Minh Tâm  GS Đà Nẵng Q.1
GS. Lê Quan Tấn Hốc Môn
GS. Lưu Thị Thơ Q. Gò Vấp
GS. Lâm Thị Bích Thủy Q.3
GS. Cao Thị Thủy Tiên Q. Tân Bình
GS. Phan Huy Tô Q.12
GS. Phan Trương Trắc Q. Phú Nhuận
GS. Hồ Công Trí Q.1
GS. Phan Trương Tuy Q. Phú Nhuận
GS. Nguyễn Hồng Xí Q.10
GS. Trần Mai Hoa  GS Đà Nẵng Q.3
GS. Triệu Thị Chơi CX Đô Thành
GS. Nguyễn Thanh Vân Đà Lạt
GS. Ngô Thị Băng Sơn  Chợ Lớn
GS. Đặng Thị Thanh Long Q.10
GS  Đỗ Đại Thanh Vân Q BT
GS  Hồ văn Miêng  Cần Thơ 
GS  Huỳnh Minh Tâm  
GS Nguyễn Thế Thọ  
   
   

 

Tri Ân Thầy Cô 2010

Danh sách Thầy Cô, dài, không đánh số
Hỏi thử bây giờ còn mất những ai!?
Khuôn mặt lạ, quen, vóc dáng, hình hài
Bao mái tóc đã đổi mầu sương tuyết

Tháng mười một lại về, lòng tha thiết
Mong chút thôi ... chúc sức khoẻ Cô Thầy
Tận phương Đông hay ở tại trời Tây
Nhiều sức khoẻ, luôn vui, Cô Thầy nhé

Học trò cũ cũng không ai còn trẻ
Tuổi ngây thơ cũng đã sắp năm mươi
Dù dở dù hay cũng nửa đời người
Vẫn nhớ mãi Thầy Cô thời xưa cũ

Dẫu giầu sang hay vẫn còn lam lũ
Ngày Tri Ân có dịp ráng quay về ...

TN
2010

 

Thầy Cô ơi,bạn ơi..thêm nhớ

       Tôi xem xong 5 đĩa DVD phỏng vấn Thầy cô của các "phóng viên" Q ,dù đã từng  quen thuộc với công việc dựng phim,nhưng tôi lại thấy quá bối rối với chương trình "phỏng vấn" này,hình ảnh của các thầy cô cứ lóng lánh trong suy nghĩ của tôi,tôi không mường tượng ra mình phải dựng như thế nào?
         Cả một tuần lễ các  phóng viên ,quay phim đến nhà các thầy cô ở nhiều quận huyện khác nhau,lúc thì trời mưa ngập phố,khi thì trời nắng,nóng rát cả da,Bình Minh khi quay phim suýt bị điện giật,chị Kim Sơn cũng bắt thang leo lên cao làm "chuyên viên ánh sáng"...   Với  30 thầy cô,5 phóng viên,hơn 3 tiếng thầy trò tâm sự cùng nhau,bao nhiêu những hồi tưởng,những câu chuyện mà bây giờ Thầy cô mới kể,rồi những góc quay, khung hình,âm thanh tiếng mất tiếng còn,lúc nhỏ,lúc to,ánh sáng khi đậm,khi sáng chóe,tiếng động ngoại cảnh,,,,...rồi  câu dặn dò của chị Sơn,chị K.Hòa,của Kim Loan: khi dựng nhớ cắt hình của em, ThL đừng để hình của chị nha...bao nhiêu thứ cứ loang lóang trong  đầu, tôi chưa nghĩ ra phải bắt đầu từ hình ảnh nào đây? Thôi,cứ đặt phòng dựng trước ,rồi tính tiếp
        Người kỹ thuật dựng nói với tôi: Dựng chương trình này  khó gấp trăm lần với chương trình của cơ quan mình",chị có thấy vậy ko? em thật  cảm động khi nhìn hình ảnh thầy cô của chị, em cũng rất ngưỡng mộ các anh chị,công nhận trường chị hay quá, thầy trò rất gần gũi và thương  quý nhau,trường của em không được như vậy đâu",.Vâng, chắc  chỉ có trường của chúng mình,phải không ACE và các bạn..?
       Cuối cùng thì sau 4 buổi,tôi cũng đã dựng xong được 17phút.Hôm trình chiếu trong ngày hội Thầy cô,thầy cô rất xúc động khi xem lại hình ảnh của mình,rồi nhìn những đồng nghiệp,cô Hòan Nguyên nay chỉ nằm một chỗ,cô Kim Liên  cũng chẳng còn biết gì,chỉ còn có nụ cười vô tư như...trẻ thơ,thầy Đỗ Đại Thanh Vân bị viêm đa khớp,10 ngón tay sưng cứng,rồi cô Băng Sơn,sức khỏe như ngọn đèn trước gió....tất cả thầy cô đều đã lão niên cả ,và các học trò cũng đã vào tuổi quá  chiều.. cái cụm từ quy luật của cuộc đời,rồi có chừa ai đâu ,tôi miên man suy nghĩ bao nhiêu thứ chuyện chẳng đâu vào đâu,..chợt tôi thấy bờ vai rung động cạnh bên, tiếng khóc nấc đang cố ghìm lại,cô Phương Mai  quá xúc động đã không ngăn được dòng nước mắt ,cô khóc nức nở,tôi cũng khóc theo,cô áp tay vào má tôi cùng chia sẻ ..."Trường làng tôi không giây phút tôi quên,nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh"...Đồng nghiệp đó,học trò đó......Làm sao mà quên được,phải không thầy cô ơi
      Tôi ra về chỉ sau thầy cô ít phút, buổi hội vẫn đang vui, tôi không muốn chút nữa đây sẽ phải hát bài chia tay,tôi không muốn nhìn mọi người tan hàng,tôi cũng không muốn nhìn bàn ghế vắng,sân khấu lặng im,tôi muốn khi ra về vẫn còn nghe tiếng các bạn hát,tiếng nói cười vẫn  rộn rã phía sau ,tôi mang theo tất cả những âm thanh trong trẻo  ấy trên suốt đường về nhà.Âm vang ngày hội Thầy cô vẫn còn trong tôi cho đến bây giờ;nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sâu thẳm một nỗi buồn,năm nay vắng những người thân quen,những người rất nhiệt tình đã từng có mặt trong tất cả các ngày hội Thầy cô năm trước .Tôi nghẹn ngào nhớ lời thầy Hông Quang Anh đã nói "rồi thầy trò mình cũng sẽ vắng dần,vắng dần...". Thật buồn
      Tôi nhận ra trong câu nói của Thầy như một lời nhắn nhủ" rồi thầy trò mình sẽ vắng dần,vắng dần..." Vậy thì,mỗi năm được gặp thầy cô một lần,được ca hát với bạn bè,ngồi bên nhau kể kỷ niệm xưa dưới mái trường thân yêu,rồi mỗi năm lại gặp thêm ngừoi bạn cũ..Còn nhớ không? ...hồi đó mình ... À,nhớ ra rồi..bây giờ bạn ở đâu,khỏe không,rồi ghi số điện thoại,rồi hẹn gặp nhau...chẳng phải là điều hạnh phúc,và quý giá nhất hay sao?
       Thì thôi,cho dù là gì đi nữa cũng đừng quên nhau nhé, mà hãy chỉ là thêm nhớ thêm thương

PV Quê Hương
 

 

 

Trường cũ...làm sao quên....

 

Những giọt nước mắt..niềm vui và xúc động lăn dài trên những khuôn mặt thân quen cứ ám ảnh tôi trên đường về.Lòng chợt buồn ngơ ngác như người không có chốn quay về,lạc bước trong đêm.Những khuôn mặt biết nhau từ thủa nhỏ,những hình ảnh cứ vo tròn lại trong tâm trí ,ngơ ngẩn và bồi hồi....
Trường cũ ,chỉ nghe hai tiếng đó thôi cũng làm tôi khóc,góc trường xưa,bạn cũ ,tình nghĩa thầy cô....bây giờ hiện thân của những niềm vui và xúc cảm.
Không gian hôm nay sao ấm áp quá,có lẽ vì những tình thương của buổi niên thiếu ùa về trong khán phòng trong ngày tri ân.
Lắng đọng trong cõi miên man và đất trời đốt lên ngọn lửa tin yêu...
Khi ta vui muốn có nhiều chia sẻ và mong niềm vui kéo dài mãi,nhưng cuộc đời quăng chúng ta mỗi người mỗi ngả ,chia nhiều nhánh sông và cũng kỳ diệu như cổ tích.
Xin càm ơn ngày hôm nay,cám ơn vì tất cả cho dù vẫn còn những điều chưa nói hết.
Quên làm sao được mái trường xưa và bạn cũ.
Xin một lời hẹn ước của ngày mai,dẫu ngàn năm vẫn như thủa ban sơ.
Niềm tin là ngọn đèn đưa chúng ta về với nhau trong ngày hạnh ngộ.

Cảm xúc nhân ngày TATC..27-11-2010
Le Thao.Q 75


Ngồi nơi đây, cách một đại dương, chỉ mường tượng thôi mà Phượng cũng đã thấy lòng bồi hồi xúc cảm...Những hình ảnh thân yêu về trường cũ thầy xưa và bạn bè thời niên thiếu bỗng chốc tràn về như thác lũ... và niềm ước ao được góp mặt trong ngày hạnh ngộ này khiến lòng chợt nghe ray rứt, xôn xao....

Xin cảm ơn tất cả quý anh chị BTC đã bỏ bao nhiêu công sức đứng lên tổ chức ngày tri ân thầy cô và xin trân trọng gửi đến tất cả mọi người tham dự lời chào thân ái và lòng ngưỡng mộ sự can đảm, nhiệt thành trong việc thực hiện và tham gia ngày TATC năm này.

Xin nguyện cầu đến tất cả quý thầy cô và ACE mọi điều an lành tốt đẹp và những kỷ niệm thân mến trong ngày TATC năm nay sẽ làm hành trang tinh thần cho những ngày mai tươi sáng hơn trong niềm tin yêu được phục hồi, viên mãn.

Trân trọng ,

Minh Phượng


Phút tạ từ


Không gian ấm quá những tình thân
Trường cũ, bạn xưa được mấy lần
Thắm thoát mà ... thời gian, kỷ niệm
Bồi hồi như lúc gặp tình nhân

Ngọn gió đêm nay chợt thì thào
Bao nhiêu thương nhớ biết làm sao
Hành trang lại nặng thêm nhung nhớ
Chở nhé giùm nhau nỗi xuyến sao

Bồi hồi trong dạ lúc chia tay
Người hỡi mai này chớ đổi thay
Nước mắt nghẹn nghào giờ tạm biệt
Giữ cho nhau suốt trọn đời này

TN

Lễ Tạ Ơn - Tri Ân Thầy Cô
Sáng nay gió lạnh bên song cửa
Gió nhắc đến mùa Lễ Tạ Ơn
Xa lắm nửa vòng tròn quả đất
Tri Ân bè bạn cũng bồn chồn

Cảm ơn ai một thưở măng non
Cái buổi đầu xanh bé cỏn con
Chập chững vào đời công dạy dỗ
Công ơn mãi mãi giữ vuông tròn

Tâm tình xin gửi lại quê hương
Cách mặt gần lòng bao mến thương
Diệu viễn mong nhờ mây chở giúp
Tấm lòng hoài vọng kẻ tha phương

Gởi lời con kính chúc Cô - Thầy
Sức khỏe, niềm vui tuổi lá lay
Bè bạn cũng xin dùm nhắn nhé
An khang, mạnh giỏi, chặt vòng tay

Cảm tạ chốn dung thân cuối đời
Mong sao nhân loại được an vui
Mỗi ngày một sáng dần chân lý
Hạnh phúc nào xa, tâm thảnh thơi

TN
 

 

 

 

THƯ NGỎ NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ  2


Anh-chị-em GĐ Q. thân mến,

‘Uống nước nhớ nguồn’; ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’ chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày chúng ta cùng nhau hội tụ để Tri Ân Thầy Cô (Thứ Bảy, 27/11/2010 – Tại nhà hàng Festival 31 Cao Thắng, Q.3) những người đã thay Cha-Mẹ chúng ta dạy dỗ, giáo dục chúng ta nên người.

Nay thời gian đã gần kề, BĐD-Q.VN kêu gọi Anh-chị-em GĐ Q. Huế, Đà Nẵng, Kỹ Thuật, Tổng Hợp, và Phổ Thông các niên khóa cùng chung tay góp sức để thực hiện thành công Ngày Tri Ân Thầy Cô mang nhiều ý nghĩa này, bằng những việc cụ thể như:

- Ngay từ hôm nay tích cực ghi danh và khuyến khích anh chị em khác cùng ghi danh tham dự (mỗi cá nhân đóng góp 150,000 VNĐ). Hạn chót 15/11/2010 trưởng đại diện Q. Huế, Đà Nẵng, Kỹ Thuật, Tổng Hợp, và Phổ Thông các niên khóa báo về cho BTC số lượng người tham dự.

- Cũng từ ngày hôm nay các đơn vị mau chóng tập dượt tiết mục Văn Nghệ, mỗi Nhóm 2 tiết mục (1 chính – 1 phụ) để trình diễn trong Ngày Tri Ân Thầy Cô. Xin báo cho anh Thành Công Q.75 (DĐ: 0902636707) tiết mục tham dự, hạn chót 10/11/2010

- Mời gọi Anh-chị-em có khả năng hãy là Mạnh Thường Quân tích cực đóng góp cho Ngày Tri Ân Thầy Cô để ngân quỹ thêm dồi dào giúp BTC ‘xoay sở’ làm nên ngày hội này.

BĐD-Q.VN chân thành cảm ơn những Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã hăng hái đóng góp, đã gửi lời khuyến khích Ban Tổ chức. Qua đây, BĐD-Q.VN cũng kêu gọi anh chị em Q. ở khắp nơi trên thế giới hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực để Ngày Tri Ân Thầy Cô được diễn ra trang trọng với tinh thần “Tôn sư trọng đạo” và mang lại nhiều thành công.

Thiết nghĩ rằng, ngoài những bông hoa, những món quà kỷ niệm gửi đến Thầy Cô để tỏ lòng tri ân trong dịp này thì sự ‘Đoàn Kết’ giữa tất cả các thành viên trong GĐ Q., việc cùng nhau chung tay góp sức thực hiện thành công Ngày Tri Ân Thầy Cô cũng là bông hoa tinh thần nhiều ý nghĩa và có giá trị to lớn.

Thân chúc Anh-chị-em luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.

BĐD-Q.VN

 

THƯ NGỎ NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ 1

 

Kính gởi : Các ACE trong GĐQGNT

Trên tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, và theo thông lệ hàng năm,chúng ta đang tiến gần đến tháng 11,tháng tôn vinh thầy cô,những người đã đồng hành cho ta những kiến thức làm hành trang vào đời.Đây cũng là dịp chúng ta có cơ hội cùng tụ về gặp lại nhau, nói với nhau thật lòng sau những ngày tháng mải lo chuyện đời sống hằng ngày.Bên Thày Cô,bên bạn bè cũng là dịp để chúng ta cảm nhận được từ tiềm thức trong mỗi chúng ta,vẫn còn đó những tình cảm cao quí luôn thương yêu sẵn sàng sẻ chia.

Chính vì vậy BĐD QVN xin thông báo đến toàn thể ACE trong Gia đình Q khắp nơi về việc ngày Đại Hội Thầy Cô năm nay sẽ được Tổ chức vào lúc 18 giờ 00, Thứ bảy 27/11/2010.tại số 31 cao thắng Q3.

Để Đại Hội thành công tốt đẹp,thắm đượm yêu thương tình nghĩa giữa Thầy và Trò,giữa bạn bè đồng môn với nhau.

Ban ĐDQVN kêu gọi và luôn mong mỏi nhận được sự hưởng ứng góp ý cũng như trợ giúp của các ACE,các Mạnh Thường Quân... khắp nơi,về tinh thần cu`ng vật chất để cho ngày lễ TATC được tiến triển tốt đẹp.

Cuối thư

Vẫn còn nhiều điều thiếu sót xin ACE thât lòng bỏ qua và xin gởi đến toàn thể các ACE trong nước cũng như tại Hải Ngoại cùng gia quyến lời cầu chúc sức khỏe và Hạnh Phúc.

TM BĐD QVN

Hoàng Ngọc Phát

 




Bùi Ngùi Lễ Tri Ân ...


Sáng nay vắng mây hồng
Se lạnh ngỡ vào đông
Cuối thu còn giông bão
Phố phường ngập như sông


Bùi ngùi gió mưa bay
Thầy bạn đành rời tay
Tin buồn như bão tố
Tiếc thương những tháng ngày


Bạn bè lại về đây
Mừng lể hội Cô Thầy
Mùa Tri Ân lại đến
Lâng lâng hồn như mây


Họp hội các Q nhà
Bạn bè khắp gần xa
Cùng sát vai đoàn kết
Mỗi người một cành hoa


Làm phóng sự viếng thăm
Thầy trò tình nồng thắm
Đong đầy thêm kỹ niệm
Gặp gỡ hoài hằng năm


Tập dợt mấy ngày qua
Cùng các khối Q nhà
Vui say đàn ca múa
Khác chi thuở trăng ngà


Thầy Trò tóc cỏ lau
Vẫn nghĩa tình bên nhau
Nồng nàn như phượng thắm
Tháng năm chẳng phai màu...


KT75

03/11/2010

 

 

 

Thầy Trò Tại Tiệc Cưới Con Học Trò, Texas 2003

 


Thầy Cô tại VN

 

Cô Phương Mai, Dương Chi



Thầy Cô tại Đại Hội QGNT 2003 San Jose California


Các Nữ Giáo Sư QGNT

 

Thầy Cô và Học Trò tại San Jose 2006

 

Giáo Sư Thọ và học trò tại trường QGNT Saigon

 

Thầy Cô tại Đại Hội QGNT 2003 San Jose California

 

Các Cựu Giáo Sư QGNT Huế



Thầy Cô tại Saigon

 

Mùa Tri Ân...
Lại đến mùa Tri Ân
Gặp Thầy Cô bao lần(?)
Tóc lơ thơ bạc trắng
Dò dẩm từng bước chân

Thương Thầy Cô lưng còng
Tuổi xuân chẳng hoài mong
Bao năm trên bục giảng
Dìu dắt trọn tấm lòng

Một khoảng trời ấu thơ
Hồn nhiên bên sách vỡ
Lời Thầy Cô giảng dạy
Là hoài bão ước mơ

Mừng hội ngộ nhau đây
Cạn ly chúc xum vầy
Như đàn chim vỡ tổ
Hót ca vang gọi bầy

Nhắc lại chuyện chúng mình
Vui như thời học sinh
Đầu xanh tuy nhuốm bạc
Kỹ niệm về lung linh

Rồi một sớm một chiều
Ngây thơ nào ai hiểu
Tơ vương tà áo trắng
Lòng dại khờ thầm yêu

Chuyện bây giờ mới kể
Cho lòng thêm tái tê
Nghe bùi ngùi luyến tiếc
Chia tay quên lối về

Nắng mưa có ai ngờ
Dòng đời như giấc mơ
Hôm nay còn gặp gỡ
Lòng rộn ràng ngẩn ngơ

Dẫu bao mùa thu phai
Mặc mưa gió u hoài
Tình Quốc gia Nghĩa tử
Vẫn đẹp ngời nắng mai...

KT75
20/11/2010
 

 

 

 

Một số hình ảnh Thầy Cô trước 75

(qua ống kính của Thầy Lê Quan Tấn)

 

 

Thầy Huỳnh Thanh Khiết

 

Thầy Lê Quan Tấn

 

Thầy Phan Văn Bình

 

Thầy Vũ Kim Chi

 

Các Thầy tại Saigon 1990

 

 

 

Thương mến gửi về Quý Ðồng Nghiệp cũ và các em Học Sinh Quốc Gia Nghĩa Tử  ngày xưa.

Kính tặng hương hồn Trung Tá Trương Khuê Quang, Thiếu Tá Bùi Trọng Chi và  Hiệu Ðoàn Trửơng Lâm Hữu Bàng.   

 

 

 

Trở về Việt Nam bao nhiêu lần mà tôi vẫn còn đắn đo có nên thăm trường cũ không? Mà có ai còn nơi đó để mà thăm?

            Tôi xa trường Quốc Gia Nghĩa Tử từ tháng bảy năm 1967, vài ngày sau khi Hiệu Trưởng Thân Trọng Huề đến nhậm chức. Ðến chào Tân Hiệu Trưởng để thanh minh: “Thưa Hiệu Trưởng tôi nhận được sự vụ lệnh thuyên chuyển trước khi Hiệu Trưởng đến đây. Vậy là tôi đi không phải vì Hiệu Trưởng đến.” Và hôm ấy không biết Hiệu Trưởng Thân Trọng Huề buồn lo chuyện gì mà chỉ nói một câu giã từ ngắn ngũi, “Je m’en fiche.” Thế là từ dạo ấy tôi không có dịp trở lại ngôi trường xưa, nơi mà ấp ủ bao kỷ niệm với các bạn đồng nghiệp và những học sinh thương mến.

 Thuở trường Quốc Gia Nghĩa Tử khai giảng niên học đầu tiên năm 1963-64, chúng tôi gồm 4 nữ giáo sư và vài nam giáo sư dân sự: gs Vạn Vật Nguyễn Văn Thơm, gs Pháp Văn Lê Quang Tấn, gs Vật Lý Vũ Ngọc Vĩnh, gs Sử Ðịa Nguyễn Ðôn Phong, gs Toán Nguyễn Phúc Khánh.  Quả thật chúng tôi là dân thiểu số giữa những thầy Kaki đẹp trai lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ quân phục thẳng nếp. Hai chị giáo sư Việt Văn Hồ Thị Ngọc Nữ, Võ Thị Ngọc Dung và về sau có thêm chị giáo sư vật lý Nguyễn Thị Kim Loan bận lo bổn phận làm mẹ hàng năm nên chỉ còn Nguyễn Lan Phương và tôi thừơng bị  “chịu trận” ở trường Thiếu Sinh Quân mỗi khi hè về với một đám học trò loi nhoi đủ lứa tuổi từ đệ thất đến lớp mười hai. Năm sau có thêm kiều nữ giáo sư vạn vật Ngô Thị Băng Sơn tiếp tay và những năm kế tiếp có thêm gs Việt văn dẹp mê hồn  Ngô Thị Thu Hà và gs Việt văn Nguyễn Thị Hoà lúc nào cũng làm vui nhà vui cửa mỗi khi Chị hiện diện.

 

May mắn là vị giám học Lâm Hữu Bàng rất-là-nhà-binh luôn làm trại trửơng có biện pháp kỷ luật cứng rắn nên trại sinh lúc nào cũng theo nề nếp và tôn trọng giờ giấc trong các trại hè. Ngoài ra quý nam giáo sư như Trần Văn Ðắt, Hoàng Ðình Lộc, Nguyễn Văn Xiên, Hoàng Xuân Thiệu (thuở ấy chưa làm hiệu trưởng) Hồng Quang Anh, Huỳng Văn Quảng, Lê Văn Khiết, Bùi Quốc Tường, Nguyễn Khánh Do, Nguyễn Tri Văn, Trần Quốc Giám, Vũ Viết Dy, Phan Văn Cừ, Phan Văn Bình, Trần Ðình Thanh, Lê Thái Ất, Diệp Vĩnh Tấn (còn ai nữa nhĩ? xin đánh chữ đại xá cho nếu lở quên nêu tên) rất là dễ thương sẵn sàng làm thay các nữ giáo sư “ốm yếu” những gì trong khả năng. Nhưng có một lần quý vị nam giáo sư  không biết làm sao ra tay giúp mà chỉ đứng thập thò ở cửa ra vào phòng ngủ nhìn các nữ sinh oằn oại rên la kêu khóc. Chẳng là chiều hôm đó nhiều nữ sinh bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chiều nên vừa nôn vừa khóc ầm ỉ. Có em phải lê lết xuống cầu thang để lên xe tới bệnh viện. Các nữ giáo sư quả thật là tay mềm chân yếu không sao bê các em nỗi. Rất may là hôm sau các em vui vẽ trở về đoàn tụ với gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử tiếp tục những ngày vui ở Vũng Tàu sau một phen hú vía.

 

 

 

Sống vui với đại gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử đến tháng bảy năm 1967, tôi “đào ngũ.”  Tôi ra đi – không phải theo tiếng gọi của con tim của ông bồ quân dược mà học sinh ngỡ là Phi Luật Tân do nứơc da đen dòn và mái tóc dợn– mà vì nhu cầu nghề nghiệp. Ngày tôi ra đi có lẽ giúp ông Tổng Giám Thị Mười và Hiệu Trưởng Bùi Trọng Chi thở phào nhẹ nhõm,  không còn phải lo “Chị sao mà chiều chúng nó thế!” Trong nghề dạy học tôi áp dụng Triết lý tình thương chứ không phải kỷ luật để giáo dục học sinh. Không biết Hiệu trưởng Bùi Trọng Chi báo cáo về tôi với Viện trưởng ra sao nhưng mỗi lần họp là tôi có đề tài để xin thảo luận và cứu xét cách nào cho hợp với việc giáo dục thành phần học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử. Thế cho nên lần đầu tôi trình diện với Viện Trửơng Trung Tá Trương Khuê Quang, ông nhìn tôi rất kỹ rồi hỏi lại “À, ra Chị là Võ Kim Sơn phải không?” Trung Tá Trương Khuê Quang hẳn là ngạc nhiên vì trông vẻ bề ngoài của tôi không đến nỗi “tân tiến” lắm dù tôi ở Mỹ mới về còn thơm mùi “hot dog” và “hamburger.”

             Ða số các em học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử thiếu vắng tình thương. Cha Anh đã ngã gục ngoài trận tuyến. Mẹ thì phải tảo tần lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày, nên giao các em cho bà ngoại, bà nội trong nom. Có em phải đeo tòn ten phía sau chiếc xe đò cà rịch cà tang lê lết từ Hóc Môn thả các em xuống ngã tư Bảy Hiền để đến trường, tay cắp sách, tay ôm bình cà rem.  Có em học sáng xong là ôm bình cà rem bán suốt buổi chiều hay ngược lại là phải bán hết cà rem để kịp vào lớp lúc một giờ. Khi gọi các em đọc bài không thuộc tôi không nở hạ bút khoanh tròn trứng vịt vì các em phải bị “consigne” ngày Chúa Nhựt,” rồi ai sẽ gánh nước cắt rau, tưới cải, nhổ cỏ bón phân vườn rau thay cho các em đây?

 Tôi không phạt. Tôi không rày. Ngô Chí Thiền làm chứng cho tôi nhé. Ðây là cậu học trò phá tôi nhất. Vừa điểm danh xong, quay lưng lại để viết bảng là nghe tiếng, “Thưa cô Ngô Chí Thiền nhảy cửa sổ.” Thế mà các em học ban A ra thi Tú Tài đều được điểm cao với môn Vạn Vật. Ðặc biệt là Vương Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Ða, Trần Cao Cử, Lê Thị Mát, Nguyễn Thị Nguyệt và cũng là hiền thê của thầy Trần Văn Ðắt. Xin hỏi nhỏ thầy Ðắt một câu nhé. Làm sao mà Thầy được vướng vào “Vòng tay học trò” vậy? Còn ai được điềm Vạn Vật 19/20 thuở ấy, nhớ lên tiếng nhé.

             Rồi đến khi sang Mỹ học lại vào năm 1972, tôi đựơc gặp một số học trò cũ ở QGNT ngày xưa đựơc tuyển chọn theo chuương trình leadership programs.  Mừng ơi là mừng đựơc gặp nhau trên đất Mỹ, ở cái thuở mà trên toàn đất Mỹ chỉ có võn vẹn 800 ngừoi Việt Nam kể cả nhân viên Tòa Ðại Sứ Việt Nam.

 Rồi năm nghiệt ngã 1975 đến.  Chúng tôi chia tay nhau. Người quay về cố quốc, kẻ sang Mexico hay Canada tìm kế lưu ngụ hải ngoại vì chiến tranh ở quê nhà đến hồi kết thúc không thuận lợi cho miền Nam Việt Nam.  Chúng tôi mất tin tức nhau suốt thập niên 70’s và 80’s ngoại trừ Xuân Mai đến rũ rê cùng nhau vựơt biên mấy năm liền mà không thành.

Rồi dến đầu thập niên 90, có đại hội QGNT lần đầu ở Orange County. Chỉ có thầy Phạm Nghệ là không thay đổi vì thầy vốn gầy gò muôn thuở.  Gặp lại, chúng tôi bỡ ngỡ âm thầm hỏi nhau, “có phải ngừơi xưa không nhĩ?”  Ðã mấy thập niên xa nhau!  Hàng mấy chục năm đó đủ cho mái tóc đổi màu,- mà không cần đền bàn tay khéo léo của cô thợ  làm tóc- và đủ để bàn tay khắc nghiệt của thời gian tạc những lằn phân chia ranh giới mắt, mủi, môi, miệng trên những gương mặt tươi mát của ngày xưa. 

Rồi ít khi gặp lại nhau.  Tôi cứ tưởng chừng những kỷ niệm xưa đã đựơc chôn vùi dứơi lớp thời gian mấy mươi năm dày đặc.  Mãi cho đến năm 2000, trên đừơng từ Nam Vang về đến Saigòn bằng ô tô, khi ngang qua cỗng trừơng Quốc gia Nghĩa Tử, có ngừơi hỏi, “Ðây có phải là trừơng QGNT không?”  Tôi run giọng trả lời, “ Vâng.  Bên ngòai trông bệ rạc với những hàng quán la liệt, nhưng bên trong đó tôi có nhiều kỷ niệm dấu yêu không tiền của nào mua lại đươc.”

Võ Kim Sơn

 Nhân dịp hội ngộ Gia Ðình Quốc Gia Nghĩa Tử  tại San Jose 8-8-2003

 

            

 

 

 

 

 

Toàn Thể Giáo Sư và Nhân Viên Trường Trung Học QGNT Saigon