Chào Mừng Ngày Tri Ân Thầy Cô  28-11-2009

 

 

 

 

Hình Ảnh Chân Dung - Lễ Tri Ân Thầy Cô - BN

 

Hình Ảnh Văn Nghệ, Dạ Tiệc - Lể TÂTC - BN

 

Hình Ảnh Ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô - LBM

 

Hình Ảnh Ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô - VH

 

Trang Thơ Văn Ngày TÂTC 2009

 

Các Bài Viết Về Ngày Tri Ân Thầy Cô 2009

 

HÌnh Ảnh Ngày Tri Ân Thầy Cô Năm 2008

 

 

HƯỚNG DƯƠNG RỰC RỠ HOA VÀNG

Thầy Cô chữ nghĩa trong tim,
tṛ luôn cố gắng, lặng im thuộc ḷng .
Lời vàng cất giọng lên ḍng,
trong tâm chữ nghĩa, ơn trồng thắm tươi .
Vào hàng trước lớp chờ người,
bao dung ánh mắt, nụ cười đă cho .
Bao nhiêu tâm huyết dồn lo,
và là tận tụy mong tṛ lớp lên .
Khi mùa Phượng Vỹ hoa nên,
sầu buồn ảm đạm khó quên lớp, trường .

Người là ánh sáng bên đường,
vàng hoa rực rỡ HƯỚNG DƯƠNG khắp đầy .
Đầu xanh thưở đă xum vầy,
mang theo chí hướng Cô, Thầy dẫn đi .
Mừng ngày Hội Ngộ vừa khi .
dâng bông kính tặng ḷng th́ đáp ân .
Tṛ trong xúc động t́nh thân,
ngày đây nói hết là gần gũi thêm .
Trên thềm ánh sáng trăng đêm,
niềm vui bất tận ấm êm mái nhà .

Học Tṛ Trần Ư Thu
21/11/2009

 

 

 

 

Tháng 11, Mùa Tạ Ơn ở xứ người, xin hăy nhớ Ngày

 Tri Ân Thầy Cô của chúng ta ở Việt Nam. Hăy gửi những tâm t́nh chân thành mộc mạc lên những trang giấy, những ḍng chữ như một chút quà mọn phương xa để ngậm ngùi tưởng niệm những Thầy Cô đă an nghỉ và ân cần thăm hỏi những Thầy Cô đang chậm răi bước trong buổi chiều của tuổi đời.


Xin gởi những ḍng chữ này như chút ḷng biết ơn, nhờ các anh chị em ở lại dâng tặng các Thầy Cô tôi đă được may mắn lắng nghe lời giảng dạy, cũng như những Thầy Cô đă lui tới đi về trên những hành lang thêng thang tuổi thơ xung quanh chiếc hồ nước róc rách nồng nàn hương dạ lư.

phannhattan

 

Đây là bài thơ đầu tiên mà Ư Thu nghĩ đến mái trường thật ấm cúng dẹp đẽ và trường Trung Học Phổ Thông của chúng ta được xem là rộng răi, khang trang, lại có khu Kỹ Thuật, dạy ngành nghề. Tuy là chúng ta đă mất đi người Cha trong cuộc chiến, nhưng được đền bù lại một ngôi trường thật xứng đáng để măi măi được tự hào là con yêu của Tổ Quốc.
Và ngày Tri Ân đă nói đến điều ấy, đặc biệt là sự yêu thương của Thầy Cô .

TRƯỜNG XƯA MÁI ẤM

T́nh xanh thắm thiết trăng thềm,
Thầy Cô bạn hữu êm đềm có nhau .
Trường xưa mái ấm về đâu,
nơi đây gặp gỡ mái đầu cảm thông .
Trao ḷng hội ngộ chờ mong,
niềm vui hạnh phúc mênh mông đến rồị
Từ nay chắp cánh qua đồi,
về nơi quyến luyến bồi hồi lối đưa .

Cười vui nhắc nhở trường xưa,
hành lang, lớp học cho vừa nhớ thương .
Ôn về kỷ niệm c̣n vương,
Thầy Cô dạy dỗ, hiền lương tấm ḷng.

Tri ân đă đến ngày hồng,
mừng nhau gặp gỡ hoà đồng hát vang.
Nôn nao rộn ră lời mang,
niềm vui khởi sắc người đang hướng về .
Chờ mong giấc mộng gần kề,
cùng ôn kỷ niệm trăng thề đó đây .
Bông hoa kính tặng Cô Thầy,
hàng năm cứ nhớ ngày này đáp ơn .

Học tṛ: Trần Ư Thu
Viết ngày: 11tháng 10/2009
 

 

 

NHỚ MĂI CÔNG ƠN

Bài thơ nói lên ấn tượng sâu sắc về Thầy Cô, và Tṛ cứ mỗi năm mừng ngày Sinh Nhật, chẳng mấy chốc rời trường lớp. Tuy thế, ngày tri Ân trở về ḷng tṛ quay lại thời khi c̣n cắp sách đến trường, với chữ viết trên trang giấy, xung quanh bức tường mơ mộng, trên bục giảng là bảng phấn.
Và tất cả những ư nghĩ chân thành trên được gởi gấm qua lời thơ nhẹ nhàng của Trần Ư Thu như sau :



Hàng ngày đă thảo từng trang giấy .
Mực đậm tô bày nét chữ đầy .
Lời Cô Giáo trẻ là đây :
" siêng năng học tập mai này nghiệp nên ."

Trong ḷng ấm cúng nh́n hàng nến .
Thắp sáng trong đêm được gọi tên .
Lung linh sắc ảo, người bên, (*)
" mừng ngày Sinh Nhật đă lên tuổi rồi ."

Mong Thơ mạch lạc thành câu, đối .
Sắc bén văn từ nghị luận, đôi .
Bên nhau ấm áp ngày trôi ,
tṛ luôn nhớ măi tường vôi, phấn hồng .

Nơi đây nhiệt huyết tim bừng nóng.
Tháng đến Tri Ân ấp ủ trông .
Thầy Cô thắp sáng niềm mong,
tṛ luôn nhớ măi công ơn dạt dào .

(*) nói đến người Mẹ .

Học Tṛ : Trần Ư Thu
29/10/2009

 

Nhân ngày Tri Ân Thầy Cô năm nay, kính chúc Quư Thầy Cô và ACE QGNT luôn dồi dào sức khoẻ. Chúc một ngày hội ngộ đầm ấm, vui vẻ, và thắm thiết t́nh Thầy Tṛ.

Bao nhiêu năm t́nh nghĩa thầy tṛ
Gặp mặt nhau đây quẳng gánh lo
Kính chúc Cô Thầy nhiều sức khoẻ
Mừng vui bè bạn tuổi học tṛ
Áo trắng bây giờ tóc trắng thêm
Thơ ngây bên suối nhạc êm đềm
Vọng Phu ai nhớ người Chinh phụ
Một thưở truân chuyên thương nhớ thêm
Dập dồn nghe vọng tiếng quân hành
Kiếm báu ngang mày hiến tuổi xanh
Muôn dặm người đi đền nợ nước
Ngàn năm chẳng hổ tiếng hùng anh

Chúc ngày Hội Tri Ân Thầy Cô 2009 thành công rực rỡ
Thanh Nguyễn

 

 

 

HOA HỒNG MÀU ĐỎ T̀NH THÂM
Hoa Hồng rực rỡ đẹp tươi,
kết thành từng bó kính Người trong tâm.
Nh́n màu đỏ thẫm t́nh thâm,
CÔ- Tṛ quấn quít thâm tâm chẳng rờị
Thời gian vào lúc nửa đời,
Tṛ luôn cất giữ những lời dạy xưạ
Thầy bên ngưỡng cửa giọng đưa,
mong Tṛ chăm chỉ sáng trưa học hành.
HOA HỒNG từng nhánh liền cành,
ngày vui đă đến kính thành tặng dâng.
Ḷng Tṛ ân trả nhẹ lâng,
hoa như t́nh nghĩa bảo vâng đáp đền.
Lời ca khúc nhạc vang rền,
ngày vui họp mặt bên thềm bước maụ
Và lời chúc tụng trước sau,
tiếng cười hoan hỉ cùng nhau đẹp ḷng.
Ánh đèn rực sáng hoa hồng,
toả ra nhiều cánh song song một màụ
Nói lên chung thủy bạn bầu,
thân thương, tôn kính kết câu giao hoà.
Cho dù hoa có nhạt nhoà,
nhưng trong ư nghĩa vẫn là t́nh thâm.
Thầy Cô lời để trong tâm,
như hoa hồng đỏ trọn năm bên NGƯỜI

Học tṛ: Trần Ư Thu- Q74
Viết ngày: 20/11/2008
 

 

Quê hương, một góc trường xưa

Quê hương .. nỗi nhớ thiết tha

Trường xưa .. một góc đậm đà t́nh thân

Người Xa .. nhân Ngày Tri ân

Chuyển lời : " nhớ Bạn , Kính thăm Cô Thầy

"Công ơn giáo huấn sâu dầy

Học tṛ thảo , nghĩa t́nh nầy không phai

Dẫu đời dâu bể chia hai

T́nh Quê , Nghĩa Bạn , Ơn Thầy khắc ghi !.....

Chúc Thầy Cô , Chúc Bạn bè

Một ngày vui vẻ tràn đầy mến thương ..

Quê hương .. cách một đại dương

T́nh người xa xứ ..khôn lường luyến lưu !

 nnh Q72

 

 

 

 

 

 

VÂNG LỜI THẦY CÔ
     Quê hương một góc học tṛ,
từ nơi tỉnh lẻ chiếc đ̣ đón đưa.
     Ngày xưa áo trắng dạ thưa,
vâng THẦY CÔ đă lời trưa- sáng- chiều.
     Cùng nhau học tập những điều,
kính Người đă dạy mỹ miều qua Văn.
     Nh́n xa lớp học từng căn,
bạn bè mỗi lớp siêng năng học hành.

     Thả hồn theo ngọn gió lành,
qua bài thơ đă chọn thành ư hay.
     Nh́n xem cánh hạc chiều bay,
học tṛ áo trắng hôm nay quê nhà.
     TRI ÂN một dạ ḷng mà,
luôn luôn hoài niệm trường đà c̣n đây.
     Trông lên có những ngọn mây,
xôn-xao khắc-khoải ngày quây vui vầy.

     Mùa Thu chiếc lá rụng đầy,
màu vàng tươi đẹp ban ngày chói chang.
     THẦY CÔ lời dạy c̣n vang,
trong tim Tṛ nhỏ nắng sang ửng hồng.
     Sân trường mường tượng cánh đồng,
bao nhiêu là cỏ mọc lồng ra mau.
     Nào là rễ kết bên nhau,
cỏ là tâm huyết trước sau tấm ḷng.


 Bài thơ kính tặng Ngày Tri Ân Thầy Cô tại quê nhà VN.
Tác giả : Trần Ư Thu
Viết ngày :14/11/2008

 

 

Thầy Cô và Học Trò tại San Jose 2006

 

 

 NGÀN NỖI NHỚ...

Thuở ấy xa rồi...ngà n nỗi nhớ
Sân trường áo trắng tuổi ngây thơ
Lưu bút ngày xanh đầy trang vỡ
Ba tháng hè thôi ..da. thẩn thờ...

Thuở ấy xa rồi...ngàn nỗi nhớ
Tuổi hồng hoa bướm lắm mộng mơ
Sân trường lao xao ngày khai giảng
Chớm thu mưa băo...phủ sương mờ...

Thuở ấy Xa rồi ...ngàn nỗi nhớ
Cổng trường chia sẻ những ước mơ
Me chua , cóc, ổi ...dầm muối ớt
Bạn bè xúm xích...chẳng thờ ơ

Thuở ấy xa rồi...ngàn nỗi nhớ
Anh theo Ngọ về bước ngẩn ngơ
Cây si trồng quanh sân cửa lớp
Ôm ḷng nhung nhớ ...dệt vần thơ...

Thuở ấy xa rồi ...ngàn nỗi nhớ
Đến trường ngơ ngác buổi ban sơ
Ơn Thầy nghĩa Bạn t́nh Nội Trú
Cho đời côi cút.... đỡ bơ vơ..

Thuở ấy xa rồi ...ngàn nỗi nhớ
Người đi kẻ ở chẳng hẹn chờ
Trái đất xoay tṛn duyên gặp gỡ
Nhưng t́nh thơ dại đă trong mơ...

Thuở ấy xa rồi...ngàn nỗi nhớ
Thời gian thoáng vội có ai ngờ
Giă từ trường lớp trăng mười sáu
Gặp gỡ nhau đây đă bạc đầu...

KT75
09/10/2008

 

 

Giáo Sư Thọ và học trò tại trường QGNT Saigon

 

 

Tháng 11, Mùa Tạ Ơn ở xứ người, xin hăy nhớ Ngày Tri Ân Thầy Cô của chúng ta ở Việt Nam. Hăy gửi những tâm t́nh chân thành mộc mạc lên những trang giấy, những ḍng chữ như một chút quà mọn phương xa để ngậm ngùi tưởng niệm những Thầy Cô đă an nghỉ và ân cần thăm hỏi những Thầy Cô đang chậm răi bước trong buổi chiều của tuổi đời.


Xin gởi những ḍng chữ này như chút ḷng biết ơn, nhờ các anh chị em ở lại dâng tặng các Thầy Cô tôi đă được may mắn lắng nghe lời giảng dạy, cũng như những Thầy Cô đă lui tới đi về trên những hành lang thêng thang tuổi thơ xung quanh chiếc hồ nước róc rách nồng nàn hương dạ lư.

phannhattan

 

 

 

MÁI ẤM TRƯỜNG XƯA
Cao tầng trung học vẫn khang trang
Kỹ thuật nhà ngang vẫn gọn gàng
Ḱa khu nội trú c̣n dàn bếp
Củi đốt thay gaz khỏi phũ phàng

Mất tổ đàn chim tung cánh bay
Khắp nẻo đường trên đất nước này
Tan hàng xoải cánh nương theo gió
Bắc Mỹ, Úc Âu vẫn đổi thay

 


 

 



Thầy Cô tại Đại Hội QGNT 2003 San Jose California


TRƯỜNG CŨ T̀NH XƯA
Chợt một ngày tôi về thăm Trường cũ
Ḷng rộn ràng và hồn bỗng như say...
Đường phố xưa tràn ngập nét đổi thay,
Trường xưa đó, tôi mắt buồn ngơ ngác...

Thầy, Cô xưa, bạn bè thân tan tác,
Khắp đất trời mỗi cuộc sống nổi trôi,
Trường tôi đây, niềm nhớ măi trong đời,
Nơi ôm ấp những b^`n vui tuổi nhỏ.

Làm sao quên những chiều chang nắng đổ,
Áo trắng học tṛ trong gió tung tăng.
Trường rộn vang ríu rít lũ chim măng,
Cùng họ Quốc mang ḍng Gia Nghĩa Tử.

Bao dấu yêu bóng h́nh xưa , t́nh cũ,
Lại trở về trong từng thoáng miên man...
Biết t́m đâu, thời gian đă biệt ngàn,
Ngoảnh quay lại , tóc đă màu sương trắng !

Vẫn đâu đây lời Thầy Cô văng vẳng
Thấp thoáng như h́nh Giám Thị bên sân,
Bạn bè thân như chợt xa chợt gần,
Nghe đáy mắt cay cay niềm thương nhớ...

Tôi như lạc giữa đường xưa lối cũ
Buốt nhói tâm hồn, vạn vật quay quay...
Khung trời buồn mây trắng vẫn bay bay,
Gió vẫn thổi như vô t́nh nhắn nhủ :

Hăy trả tôi Thầy Cô xưa , bạn cũ,
Cùng những ân t́nh, kỷ niệm chắt chiu...
Quốc Gia Nghĩa Tử của tôi thân yêu,
Sẽ c̣n măi, c̣n măi hoài t́nh nhớ!

Đây một ngày tôi về thăm trường cũ,
Ḷng nghẹn ngào và tim rũ niềm đau...

Thu Tâm
Ngày về thăm...

 

 


 

Các Cựu Giáo Sư QGNT Huế


VƯỜN XUÂN NỘI TRÚ...
Vườn xuân Nội Trú đượm màu
Ba mươi năm lẻ gặp nhau chốn này
Nổi niềm cạn chén nồng say
Trường xưa bạn cũ thuở ngày dấu yêu

Bâng khuâng Nội Trú những chiều
Thẫn thờsân vắng lưng trời mây trôi
Hành lang , ghế đá đơn côi
Chạnh ḷng nhớ Mẹ xa xôi bùi ngùi

Bạn bè chia xẻ buồn vui
Chị- Em nội trú ngọt bùi có nhau
Thầy , Cô hôm sớm dạt dào
Sân trường tan buổi lào xào uyên thuyên

Tuy là Thi sỉ không chuyên
Vẫn thơ lai láng ba miền quê hương
Viết về nội trú mái trường
Ư t́nh chan chứa hồn vương vấn hoài

Xuân về sắc thắm vườn Mai
Bước sang năm mới sẽ hoài an vui
Dẫu cho có lúc ngậm ngùi
Vui đùa chạnh nhớ tuổi ngày c̣n xanh
............ ......... ......... .........

Chúc mừng năm mới an khang
Xuân này vui măi đến ngàn xuân sau
T́nh Q. luôn măi dạt dào
Cả nhà Nội Trú đón chào xuân sang

KT75
11/12/2007


Thầy Cô tại Saigon

 

 

Tường Thuật Lễ Tri Ân Thầy Cô 28.11.2009



Khởi hành từ 16.30 mà măI 17 giờ mơ’I đê’n nơi…đoạn đường ngă‘n chu’t xi’u mà bao nhiêu là lô cô’t..ke.t xe…
..ngồI sau lưng tàI xê’ xe ôm Trung Bảo mà cư’ luôn miệng thở than..kho’I bụi mịt mù..c̣n chi là mặt hoa da phâ’n..hic..hic..

Đê’n nơI là vào cuộc ngay…Vẻ chữ đẹp viê’t tên ca’c bạn…Thể thu tiền….KH da’n bảng tên…

NgườI về..một ngày một đông hơn..
Hai ṿng hoa tươI thă‘m ngay trươ’c cửa…lan..hồng..lys..đủ màu…trang trọng nghiêng mình chào quan kha’ch…vừa làm phông cho Thầy Cô và học sinh chụp h́nh lưu niệm…hôm nay hai pho’ nḥm B́nh Minh và Trung Bảo tha hồ nhận được nhiều nụ cườI tươI nhe’…thỉnh thoảng thâ’y Bảo rờI ma’y ảnh nh́n về hoa..dâ’u hỏi chập chờn…hoa đẹp hay ngườI đẹp..??..

Oh…Thầy Hồng Quang Anh và Cô Tuyê’t Mai…chào Thầy..chào Cô a….Cô Mai vơ’I nụ cườI xinh như ngày nào…
.nhỏ nhe….thôI mà..thôI mà
Thầy Cô Lộc…Thầy Trần Ngọc Hồ cùng vào một lu’c
Thầy Tô..Thầy Chuơng..Thầy Chuẩn…Cô Thủy Tiên..Cô Huê…
Thầy Thanh Vân cao lơ’n .da .hồng hào của Dà lạt về xư’ no’ng…
..wow..Thầy Lê Quan Tâ’n..lần đầu tiên tham dự Lễ Tri ân..
..trông Thầy co’ vẻ mệt..chă‘c v́ đường xa..nhà Thầy ở tận Ho’c Môn cơ mà.. Thầy cườI tươI khi nghe bao nhiêu tiê’ng chi’ cho’e…
Ti’a ơI cho con chụp h́nh vơ’i…lại…vạn sự Khởi đầu la…câu quen thuộc Thầy ban cho lơ’p Tư’ 3..rồI đê’n Tam A2…sau mâ’y chục năm…giờ vẫn c̣n xàI đuợc..
( Ca’m ơn anh Tuynh đă đưa và đo’n Thầy )
Thầy Cô đă đê’n gần như đầy đủ theo danh sa’ch trong thư mời…nh́n kha’n pḥng đông nghẹt…ḷng chợt rộn ràng..chia vui cùng Ban Tổ Chư’c…

Tiê’ng MC Kim Thanh vang vang như tiê’ng trô’ng trường thu’c dục…mờI Anh Chị Em ổn định…mờI Ban Văn nghê…trở về sân khâ’u

…MC thưa cùng Thầy Cô…
……vâng…chu’ng con Quyê’t Giữ Nghĩa T́nh..
..những a’o dài..sơ mi..đă vào đội h́nh…
LờI ca vang lên tha thiê’t…

..Em ơi..Em ơI ..dù co’ đi khă‘p muôn nơi
…Anh ơi..Anh ơi..dù co’ ở bô’n phương trời
T́nh ta vẫn thă‘m tươI luôn
Ḷng ta vẫn nhơ’ đê’n nhau suô’t đời

Ban Hợp ca khai mạc buổi lễ bằng bàI Quyê’t Giữ Nghĩa T́nh

Đê’n phu’t mặc niệm…
…bao con mă‘t xa xăm..
….chu’ng con đang tưỏng đê’n Cha, Mẹ, Thầy Cô…
…chu’ng tôI đang nhơ’ đê’n ca’c bạn
…biê’t đâu..tâ’t cả vẫn đang hiện diện quanh ta…

Sau phần tuyên bô’ ly’ do…từng tràng pha’o tay vang lên..chào mừng..mỗI khi nghe xươ’nh danh Thầy Cô mê’n yêu
Tiê’p theo…đại diện từng niên kho’a..bươ’c lên sân khâ’u..
Phổ Thông từ 68…đê’n 75..co’ sự hiện diện của..Kỹ thuật..Tổng Hợp…Huê’…Đà Nẵng…
…. Thầy đo’…Bạn đây…Trường cũ đâu rồi…

Mở đầu phần văn nghê….Q 74 vơ’I Dân ca ba miền…trô’ng..kèn..lu.c lạc..vừa mu’a..vừa ha’t..sinh động..màn tŕnh diễn kê’t thu’c vơ’I những lờI chu’c sư’c khoẻ Thầy Cô, ca’c bạn ..cũng bằng giọng của ba miền….sau đo’..ba miền lại làm kha’n pḥng no’ng lên khi tràn xuô’ng tặng hoa từng Thầy Cô

MC: nhưng bông hoa tươi thắm gói trọn t́nh cảm không chỉ học tṛ hiện diện nơi đây mà c̣n là tấm t́nh của nhưng người học tṛ xa quê, không về được ---
-- Tri Phương đọc đoạn trích bài thơ của anh Thanh Nguyễn (Hải Âu)

....tôi tiếc là tôi chẳng đủ tài
trả ơn Thầy dạy dô hôm mai
Thôi xin nhờ bác dâng lời chúc
tóc bạc...tâm hồn van sức trai

ngày Tạ ơn sắp đến...xứ người
Thầy Cô bè bạn chúc luôn vui
Năm nay cũng vẫn không về được
xa lắm đành xin gửi ít lời

Màn kê’ tiê’p….những tiê’ng hu’ vang…một đoàn ngườI rừng…Tazan & Suzan….va’y kê’t bằng la’ cây…cổ đeo ṿng hoa..chân đeo lục lạc…tay mu’a..hông lă‘c…chu’ng ta đang thưởng thư’c màn mu’a Jungali…Q 75 biểu diễn…đặc biệt qua’… khi Tazan lă‘c mông dẻo không ke’m Suzan..
..tiê’ng hu’ dồn dập..mang theo tiê’ng vỗ tay nồng nhiệt khi ca’c em choàng lên cổ Thầy Cô những ṿng hoa đủ màu…chă‘c được ha’I khi đu dây trong rừng…

sau Jumgaly khi các bạn tặng ṿng hoa cho Thầy Cô th́ Thành Công đọc bài thơ của Kim Thanh

Thầy ơi có lẽ nhưng ngày xưa
chúng con luôn sướng vui lúc Thầy cô ngồi cạnh bên nhưng ngày hội trại
học tṛ nhỏ có nhiều e ngại
nào dám ṿng tay choàng cổ Thầy Cô

Hôm nay, tri ân Thầy Cô
Chúng con, lũ học tṛ năm xưa, tóc đă nhiều sợi bạc
trao tặng ṿng hoa thay nhưng ṿng tay...
vẫn nhỏ bé như năm nào ngày xưa Thầy Cô răn dạy
vẫn nghịch ngợm như ngày xưa
lũ tṛ nhỏ của Thầy Cô..

Giải thưởng Vinh Danh Mẹ Ddược trao cho Q 74 về bàI viê’t…Q 71 về h́nh ảnh…hai giải khuyê’n khi’ch thuộc về Q 72..Q 75

Vượt qua nửa ṿng tra’I đâ’t về tham dư…Cu’c Trần cùng Thanh Xuân go’p vui bằng bài..NgườI Thầy
Thầy Đạo ha’t tặng ca’c bạn đồng nghiệp và học tṛ bàI Hương xưa

Tiê’t mục ThờI trang Mẫu hậu mang lại những tràng cườI thoải ma’i
…mở đầu bằng h́nh ảnh tra’I ngược trong bàI Chân quê…ao’ tư’ thân..khăn mỏ qua…sa’nh vai cùng a’o dàI ca’ch điệu
..nghe gọi..Về đây nghe em..Kiều Loan vâ’t cả guô’c để chạy..ho’m hỉnh dễ thương…sang đoạn..Cây tru’c xinh..từ lu’c chị hai xinh tang t́nh là chi hai đư’ng…sau đo’..anh mang ria..chô’ng batoon..vẫn cô’ nô’I bươ’c theo..ca’c bà ta’m…
Qua cầu gi’o bay… t́nh cảm khi ..le’n Me…trao Anh cả a’o..cả nhẫn..cả no’n bảo hô….thê’ nhưng khẩu trang th́ không nhe’..bởi sợ H1N1
BàI ha’t..Một thoa’ng Quê hương đưa cả đ̣an bà ta’m .. xuô’ng tặng quà Thầy Cô

Sau bàI đơn ca Ô Mê li của Q 71..
..Q 74 trở lại sân khâ’u vơ’i.. nam nữ học sinh …xe đạp..giỏ hoa và ḷI hư’a trong bài…Một mai khi trở lại

Cô Phạm thị Lộc cùng phu quân từ Cali về tham dự được mờI lên pha’t biểu..
Như Huỳnh..cây chọc cườI nổi danh của SanJose cũng được mờI lên sân khâ’u

Ban hợp ca kê’t thu’c phần văn nghệ Bằng hai bàI ha’t…MôI ngày tôI chọn một niềm vui ..và.. Hăy yêu nhau đi

Sau đo’ MC mơ’I Thầy Cô chụp ảnh vơ’I từng niên kho’a

Thầy Cô ra về giữa hai hàng học sinh..to’c tră‘ng co’…muô’I tiêu co’..
Hôm nay đă trọn được niềm vui…c̣n ngày mai..ngày kia…să‘p tơ’i….sao thâ’y ngậm ngùi..

Hăy yêu yêu nhau đi…hăy yêu yêu nhau đi
…dù mai nơI này..ngườI co’ xa người..


Pho’ng viên 71 ghi lại

*Ban Văn nghệ nhơ’ đo’n xem...hậu trường..trươ’c va sau DH…(nhật ky’ Ban Văn nghệ )



 

 

THÔNG BÁO của BAN TỔ CHỨC


Chào Anh Chị Em và Bạn Hữu gần xa.


           Chỉ c̣n 1 tháng 3 ngày nữa là đến ngày Tri Ân Thầy Cô, nga`y hội ngộ cu`ng Thâ`y cô va` bạn be` khắp nơi hẳn là không ai không mong đợi. Va` hẳn là chúng ta cùng náo nức đón chờ. Sự đóng góp và những lời chúc tốt đẹp của anh chị em và bè bạn đă đem đến niềm vui cho những người tổ chức ,va` ACE Q quê nhà lại càng lên tinh thần ,cùng chung sức,chung ḷng để ngày hôi ngộ năm nay  thấm đậm t́nh nghĩa Thầy tṛ,bạn bè càng thương quư nhau hơn.
           Chỉ c̣n 1 tháng 3 ngày nữa thôi.Nhanh lắm quư vị ơi.Cùng hẹn gặp nhau nhé

 

NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ
           Thời gian: 18g ngày thứ bảy 28/11/2009
           Địa điểm: Trung tâm văn hóa thể thao Quận Tân B́nh 448 Ḥang Văn Thụ. Phường 4.Quận Tân B́nh (Gần trường QUỐC GIA NGHĨA TỬ của chúng ta)
                        bảo đảm:

Ngồi đây t́m được hương xưa
 
Ngồi đây gần được t́nh xưa đậm đà

                     Nhanh tay lên mua 1 vé trở về ngày xưa quư dzi. ơi
     "Nào mời anh chị  lên tàu lửa chúng ḿnh đi. Đi  thăm Thầy cô mà không thích sao. Nào mời em lên tàu lửa chúng ḿnh đi.Về thăm bạn xưa cùng dzui h́ h́

Thân ái

Đại Diện Ban Tổ Chức:
KT&ThL

 

 

Danh sách ACE ủng hộ ngày tri ân thầy cô 2009
-Cập nhật đến ngày 11/11/2009

BTC Trân trong cám ơn ḷng nhiệt t́nh cuả tất cả ACE và chúc ace nhiều sức khỏe và niềm vuị
TM BanTàiChánh ngày TATC năm 2009
Hoang Ngoc Phat


 

1/ Huỳnh minh Chánh Q75
2/ Đỗ thi Mơ Q72
3/ Minh Nguyễn Q75
4/ Mai viết Khánh Q73
5/ Minh Nguyệt Q72
6/ Nguyễn văn Đạo Q71
7/ Lệ Hằng Q72
8/ Đỗ ngoc Anh Q73
9/ Khánh Ḥa Q71
10/Thanh Nguyễn ( Hải Âu ) Q72
11/Mai đức Phú Q68
12/Nguyễn thi Điền Q72
13/Hoàng Thi Q75
14/Kim Loan+Kim Liên+
B́nh Minh Q75
15/Lê b́nh Đinh KT
16/ Trinh hoài Nam 73
17/Dương thi Quí 72
18/Nguyễn van Hải 72
19/Mai Bach Tuyết 75
20/ Phạm Thị Huệ 74

21/Hoàng Thị Quan Thư 73

22/Pham Hữu Thừa 72

23/ Phạm Văn Oanh 73

24/ Nguyễn Hữu Hè 73

25/ Đỗ Nguyệt Nga 75

26/ Trần Quảng Nam 73

27/ Đặng Thị Hoa 73

28/ Một QGNT 72

29/ Trần Ý Thu 74

30/ Phạm Khắc Thiện 75

31/ Nguyễn Thị Thu Hằng 75

32/ Đặng Kim Chi 66

33/ Minh Trang 75

34/ Kim Thanh 73

36/ Vũ Thịnh 74

37/ Thái Loan 73

 

..........
...........

Nghĩa T́nh ngày Tri Ân Thầy Cô

Vẫn trong kư ức chẳng phai nḥa
Tháng ngày cắp sách đă vời xa
Sau ba mươi năm c̣n tương ngộ
Trường cũ t́nh xưa thêm đậm đà

Một năm vội vă mong đến ngày
Bạn bè các khối càng hăng say
Bàn bạc cùng nhau lo văn nghệ
Hội Ngộ Tri Ân nơi chốn này

Bao năm xa cách hẹn xum vầy
Bạn bè khắp chốn lại về đây
Tay bắt mặt mừng vui rộn ră
Chạnh nhớ sân trường tuổi thơ ngây


Thời gian vội thóang có ai ngờ
Thầy Tṛ nh́n lai tóc bạc phơ
Người c̣n kẻ mất buồn xa vắng
Bẽ bàng duyên kiếp lẫn ước mơ

Mong sẽ bên nhau như tháng ngày
Những buổi tan trường nắng c̣n say
Cuộc vui thuở nào vừa nối tiếp
Chớ để Nghĩa T́nh theo gió bay...

KT75
Ngày 05/11/2009

Nỗi Niềm ngày Tri Ân Thầy Cô

Ngỡ như trường lớp đâu đây
Lại nghe rộn ră mừng ngày Tri Ân
Bạn bè Nghĩa Tử xa gần
Chung lo góp sức t́nh thân tràn đầy

Hằng năm hội ngộ vui vầy
Đáp đền ơn nghĩa Cô Thầy bấy lâu
Qua rồi năm tháng bể dâu
Măi c̣n thổn thức đậm sâu đáy ḷng

Nhớ xưa dáng ngọc môi hồng
Mượt mà áo trắng mênh mông tơ trời
Hẹn ḥ nhặt cánh phượng rơi
Ép vào trang vỡ đầy vơi nỗi niềm

T́nh si vương vấn bên thềm
Dại khờ năm tháng êm đềm trôi qua
Ngỡ ngàng tóc điểm sương pha
Măi c̣n tiếc nuối xót xa một thời

Giờ đây cách trở đôi nơi
Chạnh ḷng năm tháng phượng rơi sân trường
Biết ai c̣n nhớ c̣n thương
Có c̣n để chút t́nh vương bên đời...(?)

KT75
Ngày 29/10/2009

          

 

Thầy Trò Tại Tiệc Cưới Con Học Trò, Texas 2003

 

Một thoáng kỷ niệm ... nhớ đời

"Thầy là chiếc xe tăng 50 tấn, mà các em chỉ là những con côn trùng bé nhỏ ... " lời nói bất hủ của thầy Đặng Hưng Thịnh vẫn c̣n ghi trong lại trong tôi sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Trịnh Văn Soái, người trưởng lớp lúc đó đă dẫn chúng tôi "đ́nh công" vào giờ học của thầy ... Tôi vẫn c̣n h́nh dung được, thầy ưỡn ngực đi tới với dáng vẻ hănh diện khi nghe anh Soái hô lớn "Nghiêm ...", rồi vẻ mặt sững sờ khi " ...đằng sau quay ... đằng trước bước ... 1 ...2 ... 1 ...2 ...". Tôi không có dịp gặp lại Thầy Thịnh sau khi ra trường nhưng có được thấy h́nh thầy trong những ngày Đại Hội QGNT. Thầy ơi, xin thầy tha thứ cho cái "thứ ba học tṛ" của ngày xưa ấỵ

"Tiến bộ giật lùi ...", lại một lời phê trong học bạ của một
người bạn cùng lớp, đă làm chúng tôi cười sặc sụa và chế
diễu anh ấy suốt thời gian đi học. Tôi chỉ c̣n nhớ mang máng là Thầy Do hay thầy Chấn đă viết câu này ...

 


Thầy Cô tại VN


Bao nhiêu khuôn mặt thầy cô ngày xưa cứ lần lượt, lần
lượt hiện ra trong cái kư ức trập trùng của tôị Này là Thầy
Nghệ với chiếc đũa điều khiển Ban Đại Hợp Xướng trong
những buổi tập, những lần tŕnh diễn. Thầy Khuê với chiếc quần tây kéo cao trước ngực. Trần B́nh Lư, người bạn chung lớp 12 B với tôi đă bị mọi người đùa là con thầy Khuê v́ điều nàỵ Tôi c̣n nhớ một hôm trước giờ vào lớp, có anh bạn để cúc áo trên không gài, Thầy Khuê đă giựt đứt chiếc cúc và nói "không dùng th́ để làm ǵ!" Thầy Nghĩa giám thị mà tôi đă đến nhà trong dịp "trứng cút" leo thang tại Sài G̣n ....

 

Cô Phương Mai, Dương Chi


Hai vị ân sư tôi đă gặp lần cuối sau tháng tư 75 là thầy
Hoàng Vinh và cô Phương Maị Thắm thoát đă hơn ba nươi năm ...!!!
Thầy Hoàng Vinh đă ra người thiên cổ, thầy ơi ... Cô Phương Mai đă dứt bỏ bụi trần ... một kiếp hồng nhan ... cô c̣n có nhớ đến đứa học tṛ này không, hay đă cố quên hết những kỷ niệm xưa kia để chuyên tâm cùng Phật pháp???!!!
............

Nhiều lắm những kỷ niệm nhỏ nhoi mà thân thương của các Thầy Cô cũ mà tôi đă dần quên đi theo ngày tháng và những khúc khuỷu của đường đời!!!

Mùa Lễ Tạ Ơn nơi xứ người, cũng là lúc mà rộn rịp mùa TriÂn Thầy Cộ Đứa học tṛ dại khờ ngày xưa giờ cũng đầu lâm tấm bạc xin gởi lời thành kính tưởng niệm về những Thầy Cô đă khuất, xin cầu nguyện cho những Thầy Cô c̣n tại thế dồi dào sức khoẻ và thân tâm an lạc.

Thanh Nguyễn

 


Thầy Cô tại Đại Hội QGNT 2003 San Jose California

 

TRI ÂN THẤY CÔ VÀO NĂM LỚP 7
Đă một năm ra vào trường lớp,
kết bạn bè trong lớp làm thân.
Chuông đă vang thênh thang ngày mới,
Thầy điểm danh và gọi trúng tên.

" Phương tŕnh làm cách nào để tính ? "
Lời THẦY hỏi làm Em lính quính.
Tay quơ vào bụi phấn c̣n đây,
rồi vô ư để trên đôi má.

THẦY cười đùa : " Con bé cỏn con,
thôi về chỗ không làm Em khó.
Gió thổi bay Con Bé bây giờ. "
Rồi từ đấy được làm Con Bé,
hoặc Bé Con thơ thẩn hiền lành.

Ngôi trường đẹp được mang ân hưởng,
gởi tấm ḷng Ngày LỄ TẠ ƠN.
T́nh THẦY TR̉ ơn sâu nghĩa nặng.
Trường của EM vào năm lớp 7,
mang niềm vui áo trắng học tṛ.
Tác giả: Trần Ư Thu
viết ngày:15/11/2007
 

 

MỪNG NGÀY TRI ÂN
Một năm qua thấy thật gần
Xôn xao ngày lể Tri Ân lại về
Kể sao hết nghĩa Cô Thầy
Thuở ngày trường lớp thật là vui ghê

Đàn chim họp tổ t́m bầy
Thầy Cô ơn nghĩa cao vời núi non
Nay cùng nguyện tấm ḷng son
Bao năm dạy dổ hằng mong đáp đền

Chung lo ngày lể hết ḿnh
Chia nhau văn nghê..rộn ràng tiếp tân
Khóa Q. khắng khít họp đàn
Giọng ca điệu múa nhịp nhàng như xưa

Nổi vui hằn khóe mắt sâu
Thầy tṛ tóc đă điểm màu sương pha
Ngỡ như một giấc chiêm bao
Hôm nay hội ngộ nói sao cạn lời

Cả Q. hải ngoại thầm mong
Dẫu xa luôn hướng một ḷng Tri Ân
Nơi đây lể hội thường năm
Hẹn ngày xum họp..về thăm Cô Thầy ...

KT75
11/09/2007

 


Các Nữ Giáo Sư QGNT