Một Số Hình Ảnh Tiệc Cưới

 

Anh chị Phạm Văn Đức QGNT73 sẽ tổ chức Lễ Vu Quy cho con gái:

 

Phạm Nguyễn Thiên Kim

và

Lê Ngọc Quang

 

Ngày 21 tháng 8 năm 2010

tại Arlington, Texas

 

Gia Đình QGNT hân hoan chúc mừng anh chị Hiên và Đức và cầu chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm.

GĐ-QGNT

 

Từ Nay - Trần Quảng Nam & Tú Minh

 

 

Can't Help Falling In Love

 

 

Anh chị Đức Phạm thân mến,
Ngày vui của hai cháu chỉ còn vài ngày nữa, anh chị nhiều bận rộn, nếu không nói là niềm vui đầy ắp . Thế mới biết lòng cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái của mình . Tuy Ý Thu có tặng bao nhiêu bài thơ cũng không nói hết được sự cảm xúc sâu sa trong tâm hồn của anh chị .
Đám cưới của con là niềm hạnh phúc lớn lao của bậc sinh thành . Cũng chỉ mong con mình " Tốt số hơn bố giàu " (Tục ngữ) .


Đọc bài thơ của anh, mà Ý Thu cứ suy nghĩ hoài về Tấm lòng thương yêu con gái của mình, nhắc lại con còn thơ ấu cho đến ngày lập gia đình, chắc chắn là anh phải nhiều đêm mất ngủ. Cả chị Đức cũng thế . Anh Đức là người hiền lương, hiểu biết, khiêm tốn, tế nhị, hài hòa với mọi hoàn cảnh .
Vì thế Ý Thu sẽ có nhiều bài thơ tặng đến anh chị, mong được sát cánh chia sẻ tâm tình trong ngày vui đám cưới của hai cháu Ngọc Quang và Thiên Kim .
Trân Trọng,
Trần Ý Thu

CÔ DÂU BƯỚC HỒNG
Thương con bố dắt tay đi, (1)
chim kêu sáo nhảy trường chi đã gần .
Ê a ! Mẫu Giáo này vần,
trò ngoan : "Bố ... Mẹ ..." tập dần đã quen .
Đường về nhớ chữ lời chen,
tay con di động và xen nhịp nhàng .

Thương cha mẹ đã ngày đàng,
yêu con đùm bọc dạ vàng bảo ban .
Gia đình mái ấm bình an,
duyên tình đám cưới vui trang lứa nồng .
Nhà Thờ điểm tiếng chuông đồng,
con trong tay bố bước hồng tiến lên . (2)

(1) Peter Đức Phạm
(2) Cô Dâu Phạm Nguyễn Thiên Kim .


NGÀY VUI ĐÁM CƯỚI
Mừng anh chị gái ngoan hiền thục . (1)
Cưới gả lòng cha mẹ dạ chung .
Vu Quy bảng đỏ viền nhung,
cô dâu đẹp đẽ trẻ trung mặn mà .

Nhà Trai sính lễ mang lồng quả .
Rượu đỏ khay dồng bánh trái trà .
Tân hôn cửa ngõ vui là,
xe hoa ngoài phố người qua ngắm nhìn.

Ôn về kỷ niệm lòng thành tín .(1)
Chúa ở trên cao ngự trị tin .
Xưa chầu Thánh Thể cầu xin,
nay ngày đám cưới khắc, in bảng vàng . (2)

(1) Anh chị Đức Phạm .
(2) Ngọc Quang và Phạm Nguyễn Thiên Kim



LÒNG MẸ CHA
Cây to cổ thụ rễ trồi xa
Bóng đứng che nghiêng những mái nhà
Quyến luyến bên cha ngày đám cưới (1)
Xum vầy cạnh mẹ tháng xe hoa
Theo chồng bổn phận mang tâm dạ (2)
Phận vợ am tường lẫn vị tha
Đã hiểu lòng cha bao thiện ý
Thương con mẹ cũng đã lời ra .

(1) Anh Đức Phạm .
(2) Phạm Nguyễn Thiên Kim .

 

MÙA GẢ CƯỚI
Từ nay ánh mắt lòng vương,
vì là bố mẹ tình thương dạt dào .(1)
Nuôi con chẳng quản ngày nào,
xuân về cứ nhớ hoa đào lớn lên .(2)
Bông tươi sắc thắm vừa nên,
xôn xao hạ đến vườn tên lối hàng .
Vào muà gả cưới trời vàng,
bâng khuâng rực rỡ bông ngàn đã sang .
Xe hoa tận cửa dừng mang,
mâm đồng hộp quả chứa chan tấm lòng .

(1) Anh chị Đức Phạm .
(2) Phạm Nguyễn Thiên Kim

 

TỔ ẤM LỒNG SON
Con rời tổ ấm lồng son,(1)
cha thương mẹ nhớ trăng tròn đón xem .(2)
Nhìn phòng trống vắng ai đem,
đây khung hình ảnh bên rèm tuổi thơ .
Qua song cửa sổ chơ vơ,
lòng sao mãi nghĩ đường tơ thuận hoà .

Chim bay hạ đáp đang xoà,
tìm về lối cũ cành hoa nhập bầy .
Từng đôi ríu rít vang đầy,
mừng vui " chíu chít " cho ngày ánh dương .
Xa con chỉ thấy màn sương,
căn nhà mái ấm tình thương đợi chờ .

(1) Phạm Nguyễn Thiên Kim .
(2) Anh Chị Đức Phạm .

 

MỪNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
Trăm năm hạnh phúc lương duyên,
lời mừng chúc tụng, trăng huyền dịu thôn .
Tưng bừng đệm nhạc " Tân Hôn ", (1)
trên tay pháo nổ dập dồn đã vang .
Cô dâu vẻ đẹp đài trang,
hiền hoà chú rể vai ngang bước gần .

Trên cao bục gỗ lời dành,
thông gia hai họ ân cần " Cám Ơn " .
Trăm năm gắn bó keo sơn,
vườn trồng đua nở, Mẫu Đơn đẹp lòng .
Tình yêu ý nghĩa hoa Hồng,
giai nhân má thắm như bông đoá cành . (2)

(1) Bài Ngày Tân Hôn .
(2) Cô dâu Phạm Nguyễn Thiên Kim .

 

 

 

 

 

 

 

Bài Thơ Cho Con Ngày Vu Quy

Tặng con Phạm Nguyễn Thiên Kim

Cha mẹ bế con lên đền Thánh
Xin cho con vào đạo Chuá Trời
Hai con cá và năm chiếc bánh
Nuôi muôn dân hằng sống muôn đời

Con lên ba vẫn còn chậm nói
Lại khẩn cầu Thiên Chuá Ba Ngôi
Quê mình nghèo những chiều lam khói
Sắn ngô khoai chẳng đủ dính nồi

Sáu tuổi tròn con vào mẫu giáo
Bố dắt con bỡ ngỡ đến trường
Không có tiền để mua cam táo
Con cầm tay bắp hái từ nương

Tám tuổi rưỡi con chầu Thánh Thể
Ước ao đầy mạch sống trường sinh
Nhưng cuộc đời quá nhiều dâu bể
Sau chiến tranh - khó nhọc thanh bình

Lại một lần cất bước ra đi
Trao phận người dưới bóng từ bi
Dù có phải tha phương cầu thực
Gia đình ta đã đến Hoa Kỳ

Con lớn dần bước chân sáo nhảy
Mười ba, rồi mười bốn, mười lăm
Sang mười sáu, bước lên mười bảy
Con ra trường bố mẹ vui thầm

Những khi con vắng nhà đi học
Mẹ nhắc hoài bên những mâm cơm
Bố không quản ngại chi khó nhọc
Mong sao đường con thắm hoa thơm

Nhớ những chiều cùng rong xe đạp
Bố con mình trò chuyện cười vang
Bố mong ước con mau hiển đạt
Khắc họ tên lên tấm bảng vàng

Hôm nay bố lại dắt con đi
Tiễn con mình trong ngày Vu Quy
Con vẫn mãi là cô gái nhỏ
Nắm tay cha giã bước theo chồng

phamvanduc
DFW Aug. 11 - 2010
(viết cho lễ thành hôn Ngọc Quang & Thiên Kim
ngày 21 tháng Tám năm 2010)
 

 

Chúc mừng anh chị Tư
Em và H. vô cùng hân hoan dược tin vui anh chị làm lễ vu quy cho cháu Thiên Kim
Chúc Thiên Kim và Ngọc Quang mãi mãi bên nhau ,luôn thuơng yêu nhau như ngày Tân hôn.
Anh Tư mến, nhờ anh Tư nhắn với cháu Thiên Kim rằng cô T. muốn hát tặng cháu bài hát "tiễn buớc sang ngang" (Hòang Trọng), 1 bài hát em vô cùng yêu thích. Nhưng thật tiếc, ngày cuới của em đã khg có ai hát tặng mình cả. Thôi thì để dành hát tặng con, cháu mình vậy!
Cô T. hát (virtual) trích đọan thôi nhé:


"...Hết ấu thơ rồi tuổi đời mừng em đẹp lứa đôi
Gắng sức theo chồng vợ hiền là trăng rằm sáng soi
Hạnh phúc tròn tuơi nào cần nếp sống nhàn vui
Mà là mái ấm tình đôi một lòng mến thuơng nhau hoài...

...Tiếng hát thay quà tặng mừng thuyền em gặp bến qua
Nếu có khi nào chạnh lòng còn trông về chốn xa
Thì nhớ đừng quên ngày này vối những bài ca
Cùng chồng gắn bó đời hoa đẹp ngàn ý xuân chan hòa..."
Thân mến,
T&H

 

Chúc Mừng con Bác Vu Quy
Bác viết bài thơ mừng con xuất giá
Nghe bùi ngùi chắc trong dạ nôn nao
Nhớ thưở bé thơ giọng nói tiếng chào
Giờ khôn lớn về làm dâu người lạ

Bác viết bài thơ trời đang còn Hạ
Ngày đưa dâu chắc nắng ngập nẻo đường
Xa Mẹ - Cha lòng cháu chắc vấn vương
Chắc nhớ lắm những ngày bên gối Mẹ

Nhớ buổi đến trường, nhớ ngày còn bé
Nhớ cánh diều lộng gió lúc bé thơ
Nhớ chong đèn bố dạy chữ i tờ
Và nhớ lắm quê hương ngày nhỏ dại

Nhớ rẫy ngô, mùi lúa đồng ngai ngái
Khói lam chiều quyện toả mái tranh quê
Đường đất quanh co bao buổi đi về
Cô gái nhỏ lon ton bên chân bố

Đời đã trải qua bao nhiêu cảnh ngộ
Để đến giờ cháu thành đạt nên người
Ngày Vu Quy chúc cháu gái thật tươi
Và Bác nữa, cả cười mừng con gái

TN