Kính Chúc Quý Thầy Cô và Anh Chị Em QGNT Cùng Gia Quyến Một Năm Mới 2009 An Khang Thịnh Vượng

San Francisco Mùng Một Tết

Sáng mồng một tự nhiên bầu trời vùng Bay Area rực rỡ hẳn lên, khác hẳn những ngày trong tuần lễ vừa qua lúc nào trời cũng u ám và mưa. Trên đường lên San Francisco, mở radio nghe đài VN pháo nổ đùng đùng cùng những bài nhạc xuân vang làm lòng thêm rạo rực.

 

Từ xa đã nhìn thấy hai nhịp cầu Golden Gate rõ ràng trong nắng mai, không chút sương mù bao phủ như những lần viếng thăm trước. Sáng thứ hai đường vào thành phố không nhộn nhịp kẹt xe, ngay cả chân cầu Golden Gate cũng không nhiều du khách.

 

Cây cầu  treo bằng cáp nổi tiếng thế giới, giữa là đường cho xe hơi, hai bên dành cho người đi bộ

 

Ngay trên đường Larkin là khu Little Saigon, có hai con sư tử bằng đá đứng bảo vệ

 

Ngày mồng một Tết, khu Việt nam vắng tanh, tiệm bánh mì Lee's đóng cửa. Chỉ có vài tiệm tạp hóa và nhà hàng mở cửa đón khách.

Tiệm Bodega Bistro không biết có phải là tiệm Việt nam không, nhưng menu toàn là cơm, phở, bún. Tiệm loe ngoe vài bàn, có một bàn gia đình người Việt có hai mẹ con mặc áo dài ngày đầu năm.

 

Phở Tàu Bay 100 phần trăm Lý Thái Tổ Saigon cũng cửa đóng then gài

 

 

Cổng vào khu China Town, người đi làm, người đi chơi, trông rất là rộn rịp

 

Một khúc đường dốc khu China Town. Khác với khu Việt nam, khu phố Tàu China Town, khoảng 80% các cửa tiệm đều mở cửa. Du khách vẫn tấp nập dạo phố

 

Trên trời đầy những banner quảng cáo

 

Ông khách ngồi đọc báo vô tư trên chiếc xe điện đang băng qua khu China Town

 

Một góc khu China Town, để ý xa xa là cây cầu Bay Bridge trên mặt biền xanh, cây cầu hai tầng, phía trên là đường vô San Francisco, phía dưới là đi ra qua Oakland. Mấy thầy design lưu thông cũng hay lắm, vì đi phía trên, nhìn được vào toàn thành phố San Francisco tuyệt đẹp, không bị che. Còn đi ở tầng dưới thì được an ủi, cho nhìn biển.

 

Ban múa lân đang sửa soạn chờ múa cho một ngân hàng. Ngân hàng này phần đông là người Á Châu làm việc.

Pháo nổ đì đùng dòn tan trước khi khai diễn màn múa lân.

Con lân bắt đầu tiến vô trong văn phòng

Nhân viên ngân hàng đang thích thú xem màn lân

Các em trong đoàn múa lân trông rất trẻ, khoảng 12 cho đến 15 tuổi là nhiều

Ba con lân chào lần chót ngoài cửa ngân hàng, trước khi đi múa cho một thân chủ khác.

Gian hàng kẹo bánh cho các đấng nhi đồng bên cạnh công viên

Công viên trời nắng đẹp, bà con ra ngồi hưởng lấy chút hơi ấm ngày mùng một. Đề ý có cái tượng một người phụ nữ cầm cái đuốc "Tự Do" đề kỷ niệm vụ Thiên An Môn tại Trung Quốc. Lúc đầu có ai đó tạo một bức hình bằng giấy vẽ hình  của một cô gái trẻ đang biểu tình tranh đấu cho tự do, trên tay cầm cây đuốc như tượng " Nữ Thần Tự Do " ở New York

 

Quý vị cao niên tụm năm tụm bảy đánh cờ tướng hay chỉ nói chuyện đùa vui cười cợt rất vô tư.

 

Scott MacKenzie ca bài San Francisco