Du Lịch Vancouver, Bristish Columbia, Canada
 

 Đề nghị ban book package "flight, car and hotel". Book như vậy thì rẻ hơn. Chuyến đi 5 ngày thì vừa đủ: 2 ngày đầu chơi ở Vancouver, ngày thứ3 đi Whisler, ngày thứ 4 đi Vancouver Island, ngày thư 5 shopping ở Vancouver rồi hôm sau bay về lại San Jose.


 Đi Whisler bằng train cũng được nhưng đã có xe thì việc gì phải lấy train cho thêm chi phí (hình như là 50 $/người). Đi train thì ngằm cảnh đẹp thoải mái vì nhiều lúc nó chạy sát mặt nước, lại có lúc lên cao nhưng cái bất tiện là nhiều khi mình thấy cảnh đẹp lướt qua loang loáng bên ngoài mà không cách chi chụp hình được thì cũng thấy ấm ức. Đi xe thì dọc đường có 2 chổ mình có thể ngừng lại, gasoline ở BC thì mằc hơn Cali một chút. Thời gian mất cũng gần như nhau, khoảng chừng 2:45 hrs. Nên đi sớm, về khuya để có thì giờ viếng cảnh vì Whisler là một ski resort được xếp hàng  đầu ở bằc Mỹ.


Qua Victoria thì lấy phà, khoảng 1:30 hrs và cần có  timetable để khỏi phải chờ lâu. Ở Victoria cũng không cần xe vì tất cả đều trong walking distances : Harbour, The Empress Hotel, Burchart Gardens etc?


Phố Tàu : Vùng Greater Vancouver có nhiều phố Tàu, nhưng lớn và mới nhất là phố Tàu Richmond gần phi trường.  Người tàu HongKong sang Canada lập nghiệp rất nhiều trước 1997 khi HK được trao lại cho TQ. Thành phố  Richmond có hơn 60% là người HK, nhà hàng rất nhiều và ngon, nhưng nếu mình đi ít người thì khó kêu được  thồi , nhiều món mà lại rẻ. Từ phi trường ra , qua cầu Moray gặp ngay #3 Road thì quẹo mặt Business gần như tập trung cả trên con đường này. Phố Tàu thứ 2, xưa nhất, ở ngay downtown Vancouver. Tôi hay đến đây để mua trái cây (góc đường Pender ? Main)  Có đủ thứ: mãng cầu, măng cụt, mít, dừa xiêm, chôm  chôm, vú sữa, đu đủ, ổi xá lị, bòn bon và đôi khi có cả chùm ruột, cóc. Ba.n  nhớ dặn bà xã đem theo gói muối ớt và một hũ mằm ruốc nho nhỏ để lỡ có cần,  và cũng đừng quên đem theo con dao và vài cái muỗng vì
ăn trái cây mà cứ phải bóp rồi cạp thì nhiều khi thấy hết ngon.


Phố Việt: Tôi cũng không rõ nhiều về  khu thương mại của người Việt, chỉ biết có đi ăn vài lần ở mấy tiệm VN gần phố tàu downtown Vancouver (goc' Hasting ? Kingsway) nhưng thấy không ngon, không thể so sánh với resto Việt ở San Jose hay Orange County nên không giới thiệu với ca'c ba.n được tiệm nào.


Vancouver có nhiều chổ nên viếng : Gastown bên cạnh phố tàu, có một cái đồng hồ chạy bằng hơi nước, nơi này lúc nào cũng đầy du khách, cạnh đó là Robson Placẻ Trên đường Robson (Robsonstrasse) có vài quán cafe âu châu, bánh ngọt, cafe sữa ngon, high fashion shops? Ra ngoài một chút thì có Capilano suspension bridge, Stanley Park, nơi đây có thể thấy cầu Lion Gatẹ Cây cầu này được hoàn thành cùng thời với Golden Gate San Francisco (1936-1938 gì đó), về kiến trúc rât giống nhau nhưng một cái màu đỏ còn cái kia màu xanh? Nếu có thì giờ thì đến  Canada Place, có cinema Imax màn ảnh cao 5 tầng lầu, phim lớn hơn phim thường 10X, âm thanh hơn cả THX, technology này của Canada xuất hiện lần đầu năm 1968 nhân dịp Expo Montreal, tuy đã cũ nhưng vẫn chưa có gì thay thế đươ.c. Nên xem vì không cần phải phim 3D, với phim thường mà màn ảnh lớn, effet cũng dữ dội lằm.


Ngoài ra tối tối nếu buồn thì có thể đáo một vòng xuống khu redlight district (rửa mằt thôi nghe), góc đường W. Georgia ? Homer (không biết bây giờ còn không hay bị cảnh sát dẹp sạch rồi)? Nightclub và strip clubs cũng nhiều (khu downtown, đường Hasting, Hornby etc?)
Còn nhiều thứ lằm nhưng đại khái như vậy cũng đủ cho các bạn chuẩn bị chuyến đi. Nhớ là tất cả các downtown ở Canada đều rất an ninh, mình có thể đi chơi suốt đêm mà không sợ, tuy nhiên khi mình chỉ là du khách, không phải thổ địa thì cũng nên cẩn thận, ở đâu cũng có những khu vực nên tránh, thường thường hỏi nhân viên khách sạn cũng rõ. Khi về nhớ update tin tức cho anh em biết với nghe.

 Enjoy your trip.
Tran Minh Trị

Muô'n biê't thêm vê` tha`nh phô' Vancouver, xin vô trang web sau:

http://eyeseavancouver.com