ĐÈO VĂN BẮC
1954 - 2005
 

 
Hoa nở 
  để mà tàn
Bèo hợp 
để mà tan
Trăng 
tròn để mà khuyết
Người 
gần để ly biệt
 
 Ôi...
Ôi mây tán, tuyết 
  tan, hoa tàn, nguyệt khuyết
Hoa kia nắng dịu 
  cũng phai màu
Trên mắt người 
  xưa in nét đau ...*
 
  
    *Do "bác Phương" viết để khắc lên bia mộ 
    ba - Mũ Đỏ Nguyễn Thái Hơp. 
  
  
    QGNT Cửu Long viết lại để thương tiếc đồng 
    môn Đèo Văn Bắc sớm bỏ bạn bè về cơi b́nh an.
  
   
 
 
 

 
Bắc: Hàng 
trên, thứ nhì từ bên trái
 
Tấm ảnh chụp 
hôm reunion 2005 của class of 1973 có 13 người. Tôi vẫn nửa đùa nửa thật gọi là 
"The last supper". Tăng chủ tịch đứng giữa, chia đôi 2 groups, mỗi bên 6 "tổng 
đồ".
 
Tôi và DN 
Vinh ở bên trái và phải Bắc, phía trước là VK Thông, LT Điều va` NTK Khánh. 
Group c̣n lại có PD Chiến, TH Nam, TQ Nam, MTMừng, DN Anh, LK Đô.
 
Qua điện 
thoại, anh Ninh trách tôi, sao gọi hoài không được, ... nó chết rồi. Tôi nghĩ 
ngay đến TL Công, người bạn bị hở van tim bẩm sinh. Vài giây sau, có tiếng khóc 
của Công ...Bắc nó mất rồi Đức ơi.
 
Thường khi 
nh́n lên thánh giá, tôi vẫn cảm nghiệm nỗi cô đơn của Chùa, để khỏi tự dằn vặt 
về nỗi cô đơn của ḿnh. Nhưng chiều hôm ấy, dưới chân đồi Calvê, cách Dallas 400 
dặm, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.
 
Óc liên 
tưởng dắt tôi về cùng thời gian này ở DH2003 San Jose, cũng ngày này ở DC năm 
ngoái, được gặp nhiều ACEQGNT. Nhớ ACEQTX, trong đó có DV Bắc, cùng lớp với tôi 
ngày xưa. Lạ quá, trươ'c khi lên đường đi dự DH Thánh mẫu, tôi mang cuốn album 
ra xem lại những h́nh ảnh chụp chung với Bắc và các bạn từ lớp 9A4, những tấm 
h́nh Bắc gửi cho tôi về những sinh hoạt "quyết giữ nghĩa t́nh" ở VN.
 
MV Khánh đă 
tŕnh bày trung thực vễ người bạn DV Bắc, nay xin được lập lại: Bắc la` một 
người:
  
  - Lạc quan 
  với cuộc sống mới.
  
  - Chân 
  t́nh với bè bạn.
  
  - Không 
  muốn nhờ vả bạn bè.
  
  - Hết ḷng 
  với bạn bè.
  
  - Cầu tiến 
  và học hỏi.
  
  - Bồn chồn, 
  lo lắng cho con cái c̣n ở tạ.i VN
 Tôi vẫn c̣n 
nghe quanh đây tiếng cười và giọng nói của Bắc, mỗi lần gọi phone hỏi
thăm nhau: 
Sao, lúc này ra sao, thấ'y tụi mày khỏe la` tao mừng rồi.
      
	  Phamvanduc73
		
		 
Đồng môn được 
mấy Bạn ơi
Gặp nhau Đại 
Hội vui đùa hôm nao
Thầy Cô Bạn 
học xum vầy
Niềm vui chưa 
tắt nụ cười trên môi
Hình chung vẫn 
để trên tường
Ra vào nhìn 
ngắm bạn hiền sớm hôm
Sao đành bỏ dở 
cuộc vui
Dứt tình bạn, 
Bắc đi về nơi đâu?
Biết chăng còn 
lại nơi này
Bạn bè thương 
tiếc, thày cô ngậm ngùi
Vợ con gánh 
nặng trên vai
Ước mơ của Bạn 
cũng đành bỏ sao?
Biệt ly, xum 
họp thế trần
Do tay Thượng 
đế ta đành vâng theo
Cầu mong trên 
cõi vĩnh hằng
Hoan lạc vui 
hưởng chớ quên bạn hiền
 
Mai Mừng QGNT73
		
		 
		
		 

		
		
Bắc : Hàng thứ nhì từ trên xuống, thứ ba 
từ bên phải. Lớp 9A4 niên khóa 69-70
		
		 
  
  ắc, mày đang ở đâu???
  Vừa hát mừng 
  sinh nhật tao tháng trước...
  Chưa kịp hỏi 
  bao giờ sinh nhật mày...
  Thôi trễ rồi!!!
  Tiếc quá...
   DVBắc một 
  người bạn rất dễ thương... lần cuối gặp nhau ở một quán cafe tại Houston, khi 
  từ giă Bắc đă tâm sự như sau: 
  "Co' ǵ hay 
  cho QGNT th́ ḿnh nên tiếp tục làm..."
 
Trịnh Hoài Nam 73
		 
		
		
Lê Văn Đức - 
Phạm Văn Đức - Vũ Hữu Đình - Nguyễn Ngọc Lên - Đèo Văn Bắc
Trần Văn Tu - Nguyễn Quốc Việt 
-????- Ngô Thanh Tùng
		 
		 
Lời Tưởng Niệm
Chim chiều ngơ ngác gọi nhau
Mặt trời đỏ quạch một màu buồn chưa
Hè ơi nắng mới thay mùa
Tiếng cười chưa ấm những giờ cầm tay
Ngùi trông xa tận chân mây
Chim ơi sao bỏ đường bay đi rồi
Chào nhau câu nói nghẹn lời
Có bao con mắt cuối trời trông theo
 
Vừa đi dự buổi Thiền tập ở xa về. Lên máy. Thật buồn. Mấy 
hôm nay có cảm giác khác thường. Các lời nhắn trên JKIT thật lạ lùng. Cố' vực 
lên bằng bản Hè về nhưng không được, không kịp nữa.
 
Mong rằng lời tưởng niệm này không trễ. V́ thời gian đă 
dừng lại nơi đây. Cho các anh chị em chung một niềm
đau c̣n th́ giờ chia xẻ nỗi mất mát này. Dù không khóc được.
 
Xin chia buồn cùng chị Lan và gia đ́nh
phan nhật tân
    	 
 
 

		
		 Chị Lan thân,
		
		Xin phép được 
gọi chị như vậy vì dù chưa được quen biết chị, nhưng BẮC với chúng 
tôi là Đồng Môn, cùng là QGNT trong Đại Gia Đình QGNT; có nghĩa là 
chúng tôi đã là anh em với nhau.
Trong giờ phút 
đau thương này, những bạn bè của chúng tôi đã gởi những lời chia 
buồn, những kỷ niệm ngày xưa với Bắc, những tiếc thương cho người bạn 
đã sớm ra đi trong khi chưa hoàn thành được tâm nguyện..
Riêng tôi, xin 
được gởi đến những lời chân tình này:
Chị Lan ơi, chị 
hãu DŨNG CẢM lên, chị bây giờ phải sống cho CẢ hai người, chị phải 
SỐNG và LÀM THAY cho anh Bắc những gì anh ấy còn chưa làm được...Chị 
phải hoàn thành cho xong ƯỚC MUỐN của BẮC với hai đưá trẻ CÔ NHI còn 
ở VN. Chúng tôi, những đứa con QGNT đã từng trải qua nỗi bất hạnh của 
những đứa trẻ thiếu cha nên rất thông cảm cho hai cháu...
Trong niềm bất 
hạnh lớn lao vì mất đi người chồng YÊU THƯƠNG, chúng tôi hy vọng chị 
sẽ được xoa dịu phần nào khi biết được BẮC đã có được hàng mấy 
trănm người Anh Em trong Đại Gia Đình QGNT luôn ở bên Anh....Có lẽ đám 
tang cuả Bắc sẽ không có đông đủ bạn bè thương mến Anh đến đưa tiễn, 
nhưng tôi tin rằng đó sẽ là một trong những đám tang có nhiều GIỌT 
NƯỚC MẮT BẠN BÈ NHẤT mặc dầu có những người bạn mà Bắc không biết 
tên biết mặt và người khóc cho Anh cũng không biết Bắc. Chị biết không 
bởi vì chúng tôi và Bắc là những QGNT...
Chị Lan ơi, 
người con DÂU của Gia Đình QGNT ơi, hãy DŨNG CẢM lên, tất cả chúng tôi, 
những người con QGNT luôn ở bên cạnh chị và chia xẻ với NGƯỜI QUẢ PHỤ 
của ĐÈO VĂN BẮC... Chị hãy là hình ảnh của những người MẸ QGNT 
chúng tôi ngày xưa...
Gởi một lời 
VĨNH BIỆT đến BẮC, một người Anh Em mà chưa một lần tôi được nói 
chuyện, dù chỉ một câu....
PCTUAN71
		 
		 
		 
Tin buồn đưa 
đến anh Bắc ơi
Anh đã ra đi 
vĩnh viễn rồi
Một trái tim 
đau lòng lệ thảm
Ngậm ngùi 
thương tiếc người anh tôi
 
Võ Văn Minh QGNTKT75
		
		 
		
		 
		
		 
		
  
		
		 
		

		
		
Thành Tích Biểu, niên khoá 72-73
		
		 
Tiểu gia đình QGNT71 xin chân thành chia buồn 
cùng chị Lan và tang quyến. 
Cầu cho linh hồn anh Bắc được sớm nghỉ yên 
nơi suối vàng.
 
	
	TIỄN BIỆT
	 
	
	GIA  nhà hôm nay nát cả gan
	
	ĐÌNH  
  ngưng tiếng hát...dạ úa vàng
	
	Q 
  uy về tưởng nhớ ...bao chua xót
	
	VÔ  
  ngẩn ra ngơ - mắt lệ tràn
	
	CÙNG  
  hội, cùng thuyền sao nỡ vội
	
	TIẾC  
  người đi sớm đoạn trường than
	
	THƯƠNG  
  cho lũ trẻ đầu vô tội
	
	NGƯỜI  
  vợ sầu sang đắng dở dang
	
	BẠN  
  đi trời úa  mây đen kịt
	
	ĐÈO  
  cao dốc thẳm khuất ngàn phương
	
	VĂN  
  đàn máu nhỏ lời tiễn biệt
	
	BẮC  
  Nam đôi ngã : lệ âm dương...
	 
	
	KS71
		 
	 
Tình Q. sống 
ấm thác thiêng
Gia đình 71 xin 
nghiêng kính chào
Anh về nơi cõi 
trời cao
Bạn bè thương 
tiếc lệ trào rớt rơi
Giờ mỗi người 
ở một nơi
Xin cầu hồn 
bạn nghỉ ngơi suối vàng
Tiễn anh một 
bước trần gian
Xin anh phù hộ 
chị Lan dương trần
 
Nguyễn Văn Đạo 71
		 
		 
Kiếp 
người là kiếp phù du
Mới hôm qua đó 
thiên thu mất rồi
Khói nhang là 
cảnh chia phôi
Em đi vội vã 
bồi hồi xót thương
Vợ em gánh nỗi 
đoạn trường
Bơ vơ xứ lạ quê 
hương ngàn trùng
Hậu phần bối 
rối tâm can
Đồng môn huynh 
đệ lo toan góp phần
Cầu xin thượng 
đế ban ân
Đưa em về cõi 
vĩnh hằng từ đây
Lê Văn Nam 71
 
" Người đi muôn 
dặm hồn chưa thỏa
Kẻ  ở 
ngàn năm dạ ngậm ngùi ." 
Hai câu thơ trên 
bia mộ của một tử sĩ tại Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp
Thành kính phân 
ưu cùng chị Lan và tang quyến
Thanh Nguyên
		
		
 
" Lá vàng c̣n ở 
trên cây
Lá xanh rụng 
xuống trời hay chăng trời"
 
Anh Oanh ạ, hôm 
nọ trong một lần họp mặt với những người quen. Khi nói về những người c̣n trẻ 
tuổi đă ra đi khuất núi th́ có 1 ông ví von rằng: khi người ta vào rừng đốn củi 
th́ thường họ sẽ lựa những cây tốt, thẳng thướm, thuận lợi để đốn trước... Nào 
ai hiểu được sự an bài của Thượng Đế' ???!!!
Kim Tran 74
		
		 
		
		 
Được tin em mới 
qua đời
Tôi buồn thương 
tiếc hỏi trời tại sao
Đại hội mới 
gặp hôm nào
Em trên sân khấu 
hát câu nhạc tình
Giọng ca lúc 
bổng khi trầm
Mười Năm Tình 
Cũ rót vào tim ai
Bây giờ cách 
biệt ngàn đời
Mười năm nay đã 
một đời thiên thu
Tháng này chưa 
phải mùa thu ?
Mà sao lá ấy 
sớm lìa thân cây
Vợ con em chẳng 
đoái hoài
Bạn bè giọt 
lệ ngắn dài tiếc thương
Hai ngàn lẻ 
bảy không xa
Sao em không đợi 
một nhà họp  vui
Bây giờ em bỏ 
chúng tôi
Một đàn chim 
Quốc, giữa trời buồn tênh...
FAIRFIELD ,CALI 8/8/05
KIMCHIDANG Q65
    	
		 
		 
KỶ NIỆM VỚI Đèo Văn Bắc tại Houston, 
Texas July 2nd 2005
 
Đèo Văn Bắc qua Mỹ khoảng tháng 6 năm 2003 va` định cư tại 
Houston, Texas.
Khi nghe tin Bắc qua, anh em QGNT 73 có đề nghị là chung tiền mua cho Bắc cái 
vé máy bay qua San Jose để tham dự Đại Hội QGNT 2003.
Nhưng khoảng cuối 
tháng sáu th́ hai vợ chồng Bắc qua California chơi và có ghé vùng Bắc Cali. 
Hỏi Bắc sao không chờ tháng 8 qua dự Đại Hội luôn th́ Bắc cho biết là qua sự 
hướng dẫn của gia đ́nh th́ nên đi chơi trong khi c̣n rảnh rang, rồi sau đó về 
lại Texas khi đă xin đi làm được rồi thi` không c̣n có cơ hội đi chơi nữa.
Thấy Bắc có vẻ rất 
là hồ hởi với triển vọng đời sống bên Mỹ này, vợ Bắc đă có nghề làm tóc lâu năm 
ở VN và sẽ về làm chung với người em, rồi người em nào đó cũng đă mua sẵn 1 căn 
nhà cho hai vợ chồng Bắc ở, Bắc chỉ cần đi kiếm một việc làm nữa là thấ'y đời 
sống sẽ ổn định......Lạc Quan Với Cuộc Sống Mới.
Tới năm 2005 gặp Bắc và bà xă tại DH 2005 th́ thấy Bắc cũng OK, hôm Đại Hội có 
lên sân khấu ca bài " Lâu Đài T́nh Ái " và "Mười Năm T́nh Cũ "; có nghe nói là 
Bắc cũng đă đi làm, nhưng hai ngày Đại Hội th́ không có cơ hội nói chuyện với 
nhau nhiều, hẹn sau DH sẽ gặp nhau ở Houston.
Vào đầu tháng 7 sau DH tại Houston, tôi có hẹn với Bắc tại Hong Kong Plaza, hôm 
đó là ngày thứ Bảy, nên Bắc rảnh rỗi, c̣n Lan vợ Bắc v́ làm nghề tóc nên vẫn 
đi làm cho một tiệm tóc cũng ở gần Hong Kong Plaza, Hong Kong Plaza bên này xa 
lộ Beltway 8 th́ tiệm tóc bên kia. Ở Hong Kong Plaza hai đứa ngồi nói chuyện về 
công ăn việc làm của Bắc, Bắc có vẻ thất vọng v́ việc làm của ḿnh, bữa đực 
bữa cái, làm cho bao nhiêu hăng, làm chưa đựợc bao lâu th́ lại mất việc, rồi lại 
bị mấy súp (supervisor) đ́ lên đ́ xuống....Bắc rất muốn học hỏi thêm về những 
kinh nghiệm ở Mỹ và rơ ràng là người cầu tiến.... Khi nghe là tôi đang muốn t́m 
số phone người bạn có cái pharmacy cũng nằm trên đường Belaire này th́ Bắc mau 
mắn đi qua khắp các tiệm để t́m cuốn phone book...Chân T́nh với Bè Bạn.
Sau đó tôi đề nghị 
qua tiệm tóc nơi vợ Bắc làm việc để hớt tóc, tôi đề nghị chở Bắc đi chung xe 
nhưng Bắc nói để đi xe riêng rồi khi đón bà xă về cho dễ. Tôi theo sau xe Bắc, 
Bắc lái chiếc Honda Accord đời rất cũ và nghe nói là đă bị nằm đường nhiều lần... 
Không Muốn Nhờ Vả Bạn Bè
Vợ Bắc, chị Lan  là người lanh lợi và đúng là lâu năm kinh nghiệm trong 
nghề, nghe nói là khi ở Dallas, mấy ngày Đại Hội, có lại hotel làm tóc cho bà xă 
của Trịnh Hoài Nam và Phạm Hữu Thừa, hai bà xă này khen rối rít....Thật vậy khi 
hớt xong cái đầu của tôi, thấy quá đẹp, bà xă tôi cũng muốn nhờ chị Lan cắt 
luôn. Có cái là sau khi hớt xong, chị Lan nhất định chỉ lấy phần tiền trả cho 
chủ tiệm, c̣n phần của chị th́ chị nhất quyết không nhận.....
Sau đó tên bạn của tôi đến và v́ mới có 5 giờ chiều, chưa đi ăn chiều được nên 
tên bạn này rủ về nhà hắn chơi, Bắc cũng muốn đi theo cho vui v́ là vợ chưa tới 
giờ về...Đi từ khu Belaire về Sugar Land cũng ḷng ṿng hơn 45 phút mới tới, vừa 
tới nhà người bạn chưa kịp uống nước uống non ǵ th́ Bắc chợt nhớ đă đến giờ đi 
đón vợ nên lại hấp tấ'p ra xe dzọt đi ngay....Hết Ḷng Với Bạn Bè...
Sau đó có hẹn vợ chồng Bắc đi lại tiệm Cajun ăn tối với gia đ́nh người bạn, cả 
bọn ngồi một bàn dài và tên bạn này kêu món craw fish, món đặc sản của Houston 
và Lousianna, Bắc có hỏi số phone của người bạn này để có chuyện ǵ cần gi` về 
luật lệ giấy tờ th́ gọi hỏi....Cầu Tiến và Học Hỏi...
Sau khi từ giă gia đ́nh người bạn, và chưa muốn từ giã Bắc, 
tôi rủ Bắc đi kiếm caphe uống, Bắc lại dẫn về khu Hong Kong Plaza hy vọng c̣n 
1 số tiệm mở cửa...Hai bà xă lại có dịp nói chuyện với nhau bên các ly chè, sinh 
tố... tôi và Bắc th́ ra cái nhà lồng bên ngoài có hồ nước cho mát ngồi uống 
caphe....Giọng nói của Bắc là giọng tâm sự, tâm sự về cuộc sống, tâm sự về hai 
đứa con c̣n ở VN và lo lắng t́m hiểu sao cho hai đứa con được qua đây đoàn tụ 
....Bồn Chồn Lo Lắng....
Tuyệt đối chưa bao 
giờ nghe Bắc cười lớn, nói một câu chuyện vui ṛn ră.... Ho^m nay kiểm nghiệm 
lại th́ thấy sao nét mặt của Bắc lúc nào cũng có vẻ? buồn....
Trời về khuya, từ 
giă hai vợ chỗng Bắc, chỉ biết chúc hai vợ chồng may mắn, mau ổn định cuộc sống, 
hai con bên VN mau qua đoàn tụ ....và hy vọng sẽ tái ngộ ...
Ngày hôm sau, tối khuya chủ nhật 3 tháng 7 tại nhà Tăng Lư Công, Phạm Hữu Thừa 
kể là một buổi gia đ́nh Thừa, Trịnh Hoài Nam, Thành Răng Zàng và Đỗ Ngọc Anh 
lại nhà Bắc ở Houston chơi, trong nhà chỉ có 4 cái ghế...Cả bọn bèn trải báo 
ngồi dưới sàn nhà....Nghe Bắc nói là hai vợ chồng thuê căn apartment 1 pḥng 
$450/một tháng.....
Tăng Lư Công cũng 
kể là dù mới sang Mỹ c̣n chật vật mà Bắc cũng âm thầm gởi cho anh em QGNT VN 
$50 để anh em họp mặt.  
Buổi tối khuya đó, 
Công, Thừa, Nam Trịnh, Khánh đă ngồi nhắc đến Đèo Văn Bắc với t́nh cảm chân 
t́nh của những người bạn qua trước đối với một người bạn qua sau c̣n chân ướt 
chân ráo, đang cố gắng hết sức để t́m cách ổn định cuộc sống và lo được cho con 
cái đoàn tụ ....
Mai 
V Khánh 
73
  
    
      
 
      
    
  
		
 
Nhà có 4 cái ghế 
dành cho bạn bè, Bắc ngồi trên cái thùng kê TV