|  | 
      NHẠC GIÁNG SINH 
      Click để nghe 
        
      
	  Đêm Thánh Vô Cùng 
	  - Hợp Ca Asia 
      
Lời Con Xin Chúa - Lệ Thu 
	  
Bóng Nhỏ Giáo Đường - Ngọc Lan 
  
Liên Khúc Giáng Sinh 
  
Hai Mùa Noel - Như Quỳnh, Mạnh 
Đình 
  
	Chiếc Lá Mùa Đông 
- Nini 
  
	Liên Khúc Ánh Sao Nửa Đêm 
  
	Mùa Đông Sắp Đến - Don Hồ 
	  
  
  
	  
.jpg) 
  
Sài Gòn Noel.
 Mùa Noel lại đến rồi em
 Sài Gòn phố thiệp rộn người xem
 Thánh đường rộn rã hồi chuông đổ
 Bọn họ yêu nhau, ngó thấy thèm
 .
 Đã thấy nhà ai lá đỏ tươi
 Đã thấy môi ai đọng nét cười
 Năm tháng tàn phai đời tuổi trẻ
 Vẫn thấy xa xăm một bóng người
 .
 Ta thấy em về trong áo trắng
 Má hồng môi đỏ, dịu dàng chưa
 Em đẹp cho lòng anh chết lặng
 Nụ cười hé mở, mắt đong đưa
 .
 Nhớ xưa đường vắng cùng chung bước
 Chuyện trò đâu dám ngõ lời thương
 Nghéo tay hai đứa cùng hẹn ước
 Đêm đến cùng đi lễ giáo đường
 .
 Anh đứng bên này, em lối kia
 Nhà thờ, nam nữ cũng phân chia
 Trông lên tượng Chúa cao vòi vọi
 Nguyện ước ngày mai chẳng cách lìa
 .
 Chắc Amen cũng giống Nam mô
 Hai tiếng cầu kinh, cực thấy mồ
 Thế nhưng con nguyện theo chân Chúa
 Kính Chúa còn hơn cả tín đồ
 .
 Vận nước gây nên cảnh bể dâu
 Chúa ở trời cao cũng lắc đầu
 Giáo đường cổ kính còn nguyên đó
 Người cũ bây giờ lạc bước đâu
 .
 Thiên sứ ngày xưa nhuốm bụi trần
 Xa rồi, còn lại tiếng chuông ngân
 Ta đi, đi mãi chưa về tới
 Mộng ước ngày xanh ngỡ thật gần
 .
 Xứ người, em sống đời hiu quạnh
 Noel còn nhớ những ngày thơ
 Để nghe hơi ấm mùa đông lạnh
 Của chút tình xưa tuổi dại khờ
 .
 Anh nửa mong ngày mình chung bước
 Nửa lo già xấu chẳng ai thương
 Nếu ta còn trẻ như ngày trước
 Có dám cùng đi suốt nẽo đường?
 .
 Lang thang anh bước trong đêm thánh
 Em ở trời xa có độc hành
 Ở đây trăng sáng soi niềm nhớ
 Gửi tới người xưa giấc mộng lành
 .
 Giáng sinh đèn sáng sao giăng lối
 Cũng chỉ làm vui một tối thôi
 Chúa ơi mừng Chúa ra đời nhé!
 Ngọn nến lòng con tắt lịm rồi.
 .
 Minh Chí
 
  
  
  
  
     
  SàiGòn, 
      Tháng 12   Có lẽ không cần 
      phải nhìn những tờlịch,cũng dễ nhận ra Sài Gòn đang bước
 dần vào những ngày cuối cuả tháng 12
 Tháng 12,thỉnh thoảng có những chiều se se
 lạnh,đôi lúc có những buổi sáng không
 nắng,và cũng có khi cả một ngày trời
      đất
 hiu hiu, "cái hiu hiu gió cho vưà nhớ
 nhung",thậ t diụ dàng.
 Đường phố dường như bị hẹp hơn,vì
 hàng hoá dua nhau xuống lòng lề dường bày
 bán. Quần áo đủ kiểu,đủ loại từ trong ra
 ngoài,từ trẻ em cho đến ngươì lớn,các
 kích cỡ đều được
      đáp ứng .Giầy dép
 cao,thấp kiểu dáng rất phong phú,tha hồ mà
 chọn lưạ- Giỏ đeo,túi xách,bóp to,ví nhỏ
 chẳng biết phải ưng ý cái nàỏ Các con thú
 bông màu sắc đứng trước các cưả
 hàng,tưng bừng vẫy chào mời gọi .Một
 cảnh quan nhộn nhi.p.sôi dộng làm choáng
 ngợp ngươì đi đường.
 Và đứng ở bất cứ một góc phố nào
 cũng nghe từ các nhà hàng cưả tiệm vang
 vọng những bài hát Giáng Sinh quen thuộc
 Tháng 12, Sai Gon như sáng rực hơn với
 những chuỗi dây kim tuyến ,những trái châu
 lấp lánh giăng khắp 
      đó đây,những cây thông
 xanh,trắng , ông già Noel miệng cươì toe,ẩn
 sau hàm râu râm. rạp tuyết phủ. Một ông
 già tốt bụng luôn mang 
      đến cho trẻ em niềm
 vui và mơ ước .
 Ngươì Sai Gon đang cùng chung lòng sẻ chia
 những mảnh đời bất hạnh,những tai hoạ cuả
 thiên nhiên,và những rủi ro trong cuộc sống
 Tháng 12,tuổi trẻ cuả Sài Gòn đang sục
 sôi lòng căm phẫn với sự kiện Hoàng Sa-
 Trường Sa;những khẩu hiệu làm mạnh mẽ
 thêm lòng yêu nước- Trường Sa- Hoàng Sa là
 cuả VIET NAM.Như một khẳng dịnh, "bất khả
 xâm phạm"
 Những ngày cuối năm,Sài Gòn
      đang đón
 những ngươì con xa xứ trở về thăm quê
 hương,gia đình.
 Tháng 12,với bao nỗi lo toan,vội vã
 Tháng cuối năm dã hết.Một năm
      đã qua
 đi và xuân về.
      Âm thanh cuả hai chữ Xuân
 về,nghe thật nhẹ nhàng,như nhắc nhở,như
 gửi gấm.."Cuộc sống có bao lâu mà hững
 hờ"
 PVQH
   
  
    
     
	
     MÙA 
	ĐÔNG LỘNG LẪY SẮC MÀU 
 Anh yêu có thấy muà đông tới .
 Sắc sảo nhiều màu ở mỗi nơi .
 Cây thông thật lớn vừa rơi,
 màu nâu trái đẹp về nơi đợi chờ .
 
 Em cầm bỏ giỏ mang về nhớ .
 Lộng lẫy trang hoàng lấp lánh giờ .
 Căn nhà vẻ dẹp ai ngờ,
 quà xung quanh đặt ngày mơ đến rồi .
 
 NOEl áo, mũ ÔNG GIÀ đội .(*)
 Kế cận bên mình có những đôi .
 Trong tay ảnh đẹp màu vôi,
 giáng sinh cây cỏ xuyên trồi nở hoa .
 
 (*) Ông già Noel .
 Tác Giả: Trần Ý Thu
 
	 
    GIÁNG 
    SINH ĐÔI MÌNH 
    Mùa Đông rực rỡ đèn màu,cây cao bao thước rủ nhau lập lòẹ
 Dưới chân cây cỏ hoa hoè,
 trên cao ánh sáng màu mè khắp nơị
 Nhìn xem gió đã lả lơi,
 nghiêng cành thông rụng trái rơi bên lề.
 Nhặt lên những trái mang về,
 khắc tên người ấy lời thề trên vaị
 
 GIÁNG SINH chuông vọng tối mai,
 cây Thông lấp lánh sẵn ai gói quà.
 Tưng bừng vui vẻ một nhà,
 anh ơi ! còn nhớ ngày mà có nhaụ
 Trăng đêm vào tối vườn sau,
 trao anh ly rượu đầu câu ân tình.
 Hôm nay phố xá an bình,
 nguyện cầu hạnh phúc GIÁNG SINH ĐÔI MÌNH.
 
 Tác giả : Trần Ý Thu
 
 
BÀI CA CHRISTMAS 
 Mùa đông phố núi trên đồi,
 cây thông ngất ngưởng điện hồi sáng trưng .
 Bài ca Christmas lòng dưng,
 bên cô ấm áp xin đừng có xa .
 Sương rơi lạnh lẽo đêm qua,
 giờ thì trắng xoá vườn hoa tuyết đầy .
 Thầy cô cất tiếng trong ngày,
 lời vàng thước ngọc ơn dầy, dỗ, công .
 Merry Christmas mừng trông,
 lời ca thánh thót vườn thông sắc đèn .
 Do Re ...tấu nhạc hoà kèn,
 bên người rạng rỡ trăng len nhẹ nhàng .
 
 Tác Giả: Trần Ý Thu
 
 
  
	  
	
    Có phải đã quên!?!
 Tôi vẫn là người ngoại đạo em ơi
 Đêm Giáng Sinh quỳ lạy Đức Chúa Trời
 Nhớ tiếng chuông nơi giáo đường ngày cũ
 Hang Bê-Lem Đức Chúa đã ra đời
 
 Em có còn hát thánh ca nhà thờ
 Em có còn mắt ướt tuổi ngây thơ
 Em đã quyết đâng đời cho cứu rỗi
 Chỉ vì tôi ... một phút giây dại khờ!!!
 
 Đêm Giáng Sinh buồn trăng tỏ em ơi
 Đã mấy mươi năm cách biệt mù khơi
 Bước chân nào đưa em về chốn cũ?!
 Đừng nhớ tôi, dấu xưa xoá sạch rồi!
 
 Sài Gòn bây giờ rực ánh đèn mầu
 Nhà thờ Đức Bà người nối đuôi nhau
 Em ở đâu, nơi thánh đường nhỏ bé(?)
 Có vì tôi mà thốt tiếng nguyện cầu
 
 Ba mươi năm (?) có lẽ (!) mình xa nhau
 Lần cuối cùng (!) nhớ đôi mắt em sầu
 Là định mệnh hay bài thơ em gởi
 "Tím trời chiều ..." mà mình lỡ mất nhau!
 
 Tôi bây giờ ... xa lắm (!) đêm Giáng Sinh
 Cầu cho em, những ngày tháng an bình
 Mong em vẫn ... dưới hồng ân Thiên Chúa
 Tôi đã quên (!) quên hết ... lời cầu kinh!!!
 
 TN
 | 
      NHẠC GIÁNG SINH 
      Click để nghe 
	
	O Holy Night - Mariah Carey
 
 Ave Maria - 
	Andrea Bocelli
 
 
 Do You Hear What I Hear - Kenny G.
 
 
 The Little Drummer Boy - Ray Connif
 
 
 Rockin Around the Christmas Tree - The Beatles
 
 
 Sleigh Ride 
	Jazz - Kenny G.
 
 
 
     
	
     
	Thánh ca buồn 
 Mùa đông lại đến rồi đó em
 Mùa Noel cũ của năm nào
 Phố xá giăng đèn nguời đi lễ
 Bài thánh ca vang nơi máng lừa
 
 Trời chuyển đông sang giáng sinh về
 Nhớ mùa tuyết lạnh đón Chúa sinh
 Mục đồng hát vang ngợi ca Chúa
 Bên Bếtlehem Chúa giáng trần
 
 Còn nhớ chăng em lời hẹn uớc
 Đón mừng Thiên Chúa nơi máng lừa
 Đêm thánh ca vang thầm khấn nguyện
 Nguyện cầu chúa ở trên chốn cao
 
 Trời đã lập đông nhớ năm nào
 Những lời khấn nguyện chúa năm xưa
 Em thay màu áo,về bên ấy
 Để đến Noel thánh ca buồn...
 
 
	...bài thánh ca đó cón nhớ không em..." 
 Đà Lạt
 
	  
	
    
	Bài 
	Thánh Ca Buồn - Phan Sỹ Tuấn
   
	Nhớ 
	mùa Giáng sinh cũ
 Năm xưa" Đêm thánh vô cùng "
 Bên em hang đá... lạnh lùng mưa rơi.
 Be lem Thiên Chúa ra đời
 Qua kinh nguyện cũ mà vơi bỗi buồn.
 
 Xanh xanh ánh sáng muôn ơn
 Mong em trở lại Thiên thần hát vang
 Đường đêm lấp lánh đèn vàng
 Cũng hang đá đó anh tìm em đâu?
 
 Thánh ca em hát ngày nào
 Chìm trong xứ lạnh tuyết bờ vai em
 Cô đơn mà bước qua thềm
 Giáo đường giá rét lặng câm một thời
 
 Sao ơi ..sao mãi còn rơi
 Để đêm không hết..ta còn có nhau
 Áo xanh xưa có bạc màu
 Mùa giáng sinh đó anh là của em....
 
 Nguyễn văn Hải.12/2010
   
	Mùa 
	đông xưa Đông về nhắc 
	nhớ đến đông naoBậc đá đồi thông đêm năm nào
 Nụ hôn trao gởi tình đôi lứa
 Quyện chặt hai tim gió lao xao
 
 Từ đó Noel đông vừa sang
 Ngoại đạo chờ em thánh lễ tan
 Thương tình chúa gọi vào cung thánh
 Cho nắm bàn tay con chiên ngoan
 
 Giờ tóc hoa râm vẫn mỉm cười
 Yêu lắm cô em của riêng tôi
 Mỗi tuần cùng em dự thánh lễ
 Hơn hai mươi năm rồi chúa ơi
 levanthe 7/12/2010
 
 
 
	
     
      
    Sài Gòn mùa 
	Giáng Sinh  
    Về thăm phố phường buổi lập đông
 Gió hiu hiu lạnh vắng mây hồng
 Bổng thấy dâng tràn bao cảm xúc
 Góc phố tên đường chợt hư không
 
 Đường phố Sài Gòn xe lại qua
 Mưa nắng bao năm chẳng nhạt nhòa
 Đếm bước lang thang lòng man mát
 Chập chờn kỹ niệm thuở bướm hoa
 
 Nép bên giáo đường đêm thanh vắng
 Nhớ giáng sinh nào thuở tròn trăng
 Chút tình thơ ngây vương trên má
 Lưu luyến ngàn đời ai biết chăng (?)
 
 Vì đâu đôi ngã cách đôi đường
 Để rồi năm tháng tình còn vương
 Thuở ấy thầm yêu tà áo trắng
 Đong đầy trang vỡ bao nhớ thương
 
 Phố lại tưng bừng đón Noel
 Lung linh rực rỡ vạn ánh đèn
 Hàng cây reo đùa theo cơn gió
 Bổng thấy lạc loài trên phố quen...
 KT75
 07/12/2010
 
 
 
    
    Nhớ Mãi Một Mùa Đông... 
    
	 
    
	 
    Phố đã vào đông Anh biết không (?) 
    Có nghe nhung nhớ thuở môi hồng  
    Những đêm hẹn hò nơi góc phố 
    Từng vòng xe đạp quanh phố đông  
    Lối nhỏ tên đường quá thân quen  
    
    Đêm vắng chia 
    tay phố lên đèn  
    Hẹn nhau cuối tuần nơi chốn cũ 
    
    Đúng vào dịp lễ 
    đón Noel  
    
    Đêm thánh vô 
    cùng ta có nhau  
    
    Đi giữa phố đông 
    ngập đèn màu  
    Công viên,ghế đá bờ môi ấm  
    Mong mãi đêm dài chớ qua mau  
    Bao mùa đông đến Anh có hay  
    Ngỡ chôn kỹ Niệm theo tháng ngày  
    Chợt nghe giáo đường hồi chuông đổ 
    Nhớ buổi ban đầu...môi đắm say  
    Bài thánh ca đó nhớ chăng Anh (?) 
    
    Đêm Chúa sinh ra 
    thật an lành  
    Cho dẫu tình đầu không chung lối  
    
    Đẹp mãi trong 
    lòng mối tình xanh...  
    KT75,12/17/2008         
		
     
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		Mùa Noel đó
 Mùa Noel đó, mình hẹn ước
 Lại nhà nhỏ bạn, mở party
 Em đã xin nhà cho phép trước
 Tám giờ, hai đứa sẽ cùng đi.
 
		Buổi sáng, trong lòng sao rối rắm
 Nôn nao mong hết cả ngày chưa
 Đi ra nhìn kiếng, đi vào ngắm
 Chà! cái thằng ni cũng dễ ưa!
 
		Cơm chiều nuốt vội mấy hạt cơm
 Mẹ bảo, cho nên nó mới ròm
 Chị ơi, ủi giúp em đồ mới
 Chải đầu, lén xịt chút dầu thơm
 
		Rồi cũng đến giờ, anh ghé qua
 Mẹ em đang đứng ở hiên nhà
 “Tụi con đi lễ nơi nào đấy?”
 “Thưa bác, con đi lễ Đức Bà”.
 
		Đông đảo bạn bè buổi party
 Đứa đờn, đứa hát, đứa nâng ly
 Em như sao sáng trong đêm ấy
 Anh chỉ nhìn thôi, biết nói gì
 
		Đi hoài chưa tới nổi Đức Bà
 Người ta đông quá đổi người ta
 Gởi xe đi bộ là hay nhất
 Mình bước trên đường rộn thánh ca
 
		Ghé quán, anh kêu cà phê đá
 Em ly sữa nhỏ, chút cà phê
 Người ra vào quán đông vui quá
 Cứ mãi nhìn ta, mắc cỡ ghê!
 
		  
		Nhà thờ chật cứng, ngồi sân cỏTiếng chuông báo lễ giục hồi lâu
 Anh ngồi xa quá, nhìn không rõ
 Em ở đàng kia có nguyện cầu
 
		Dáng em thon nhỏ trong đêm sáng
 Nhìn lâu, sao cũng giống thiên thần
 Lời ca thánh thiện dâng lên Chúa
 Chúa của tình yêu trẻ ngại ngần
 
		Chúa ơi, tha thứ cho con trẻ
 Ngoại đạo làm gan, nhép miệng theo
 Nếu như mai mốt... thì con sẽ
 Học hết ngàn kinh, đọc một lèo
 
		Tan lễ mình đi mấy dặm đường
 Chân sưng giầy mới, thật đau thương
 Tay xách một xâu giầy với dép
 Hai kẻ hành hương quá dị thường
 
		Thương nhau, suốt nẽo đường tan lễ
 Nói cười, mắt liếc cứ như say
 Về nhà, nghĩ lại mình nhát tệ
 Chẳng biết chung đường tay nắm tay
 ...
 Em bỏ quê hương, chỉ một ngày
 Về miền đất lạ cuối trời mây
 Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấy
 Ánh nến xưa còn trong mắt nai?
 
		Ba mốt năm trời lại xót xa
 Chuyện mùa xưa lễ Chúa sinh ra
 Nhớ chi chuyện cũ thành dâu bể
 Tượng Chúa nhiều năm cũng đã già
 
		Vẫn biết ngày xưa tình lãng mạn
 Mây bay, gió thoảng, hạt sương tan
 Sao nghe chuông đổ buồn u ẩn
 Nghe giữa hoàng hôn vẵng tiếng than
 
		Mưa vẫn còn rơi trên tháp chuông
 Mùa đông bão rớt chỉ thêm buồn
 Chúa ơi, Chúa bỏ con từ đấy
 Đời vắng em rồi, lạc tiếng chuông.
 
 Minh Chí
 
	  
		  
	
	
	  
	
	
	  |  |