Mừng Giáng Sinh Năm Nay 2010

Kính chúc Quý Thầy Cô và anh chị em QGNT mùa Giáng sinh bình yên và ấm cúng ...

Về Trang Chính     Trang Thơ Nhạc Giáng Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube: A Time For Us

Show Nhạc Eagles 2014

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean và Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Văn Nghệ Thính Phòng "Đêm Tĩnh Lặng"

Nhạc Hội Tú Minh - 25 Năm Tình Nhân- March 15

Live Show 30 Năm Trần Quảng Nam

Đại Nhạc Hội Hè Arena Kỳ 11
 

ĐI COI SHOW NHẠC ANDRE RIEU

 

Show nhạc của Andre Rieu, một tay vỹ cầm có tiếng người Hòa Lan và ban đại hoà tấu Johann Strauss của ông đã trình diễn tại HP Pavillion, thành phố San Jose vào tối thứ bảy 4 tháng 12 2010 như một bắt đầu cho các buổi trình diễn ca nhạc và các hoạt động khác mừng mủa Lễ Noel tại địa phương này.

 

Ban nhạc của Andre Rieu quy tụ các tay nhạc công nhà nghề và các giọng ca cự phách  từ nhiều nước trên thế giới đúng với câu " Âm nhạc không biên giới ".

 

Khác với lối trình diễn có vẻ nghiêm trang và y phục "đứng đắn"  của các ban nhạc đại hòa tấu cổ điển, dàn nhạc của Andre Rieu nhìn thoải mái khi trình diễn và trang phục thì vừa lịch sự, vừa lộng ẫy sang trọng...theo phong cách Âu châu. Các nữ nghệ sỹ đều mặc đầm xòe, loại y phục quý tộc Âu châu hồi xưa.

 

 

Điều đặc biệt nữa là Andre Rieu giới thiệu từng bài nhạc với khán giả, giới thiệu từng ca sỹ hay nhạc công đặc biệt. Lối nói chuyện duyên dáng, ý nhị cộng thêm sự khôi hài trong lối nói chuyện của ông, làm khán giả như được hòa mình gân gũi với ban nhạc hơn.

 

Thí dụ ông giới thiệu một nhạc công nam đánh đàn accordion, là chồng của một nhạc công nữ đánh violin, và ngay trên màn ảnh lớn có hình của baby của hai người.

 

Ông cũng kể lại cách nay nhiều năm khi trình diễn, có hai mẹ con kia lại gặp ông, người mẹ nói là đứa con gái của bà muốn một ngày nào đó, được ngồi đánh đàn trong ban nhạc của ông, ông chỉ khuyên cô bé ấy, về nhà ráng chịu khó tập dượt đi......Cô bé ấy tập dượt đàn chăm chỉ, ngày này qua ngày khác....và hôm nay ỏng giới thiệu cô bé ngày xưa đó, hôm nay là tay đánh cello số một trong ban nhạc.

 

Như tên gọi Johann Strauss của ban nhạc, Andre Rieu và dàn nhạc " chuyên trị" các bài nhạc valve của người nhạc sỹ valve tài danh này. Và khi âm thanh các bài valve nổi lên, nhiều khán giả hứng thú đứng dậy ra chỗ trống và ôm nhau nhảy theo điệu nhạc.

 

 

 

 

Bài nhạc bất hủ Blue Danube có phần dạo đầu nghe chừng như vô tận vì khán giả mong chờ câu nhạc chính : " Một giòng sông xanh....một giòng ...mông mênh...."

Khi được hỏi là ỏng có khó chịu mỗi khi bài nhạc valve trổi lên thì khán giả nhảy theo điệu nhạc, không lắng nghe và làm cho đa số khán giả khác chia trí, thì Andre Rieu trả lời là ông không khó chịu và lại thích nữa, vì được khán giả hứng thú khi nghe.

 

 

 

Trong chương trình, có 3 giọng tenor của ba ca sỹ từ ba nước Úc Đại Lợi, Đức và Hungary. Ba giọng ca này trình bày nhiều bản nhạc trong đó có bài khá phổ thông của Ý mà nhiều người Việt biết đến là bài " Come back to Sorrento". Cả ba đã thay phiên nhau hát từng đoạn của bài ca và cao vút vào những nốt cuối của bài.

 

Ba ca sỹ nữ thì một người từ Úc, một người từ Nam Phi, và một cô từ Ba Tây, cô từ Nam Phi ca bài Ave Maria được giới thiệu có giọng ca như thiên thần....và người nghe phải công nhận như vậy, cô từ Úc trình bày bài nhạc cũng rất nổi tiếng là bài " Don't Cry For Me, Angentina"....

 

 

Ban nhạc cũng hòa tấu bài "Ben" của Michael Jackson như là một sự tưởng nhớ người ca sỹ đa tài và bạc mệnh này.

 

Phàn cuối của chương trình, ban nhạc có tấu bài " God Bless America " và khán giả hát theo nghe thật là cảm động.

 

Phải nói là các nghệ sỹ trình diễn có cái tài là họ biết làm ra vẻ kết thúc chương trình, giới thiệu đây là bài chót, nghe xong, khán giả chưng hửng và muốn nghe thêm. Buổi trình diễn này cũng thế, khán giả yêu cầu nghe đến năm " bài chót " mới thôi.