Trang Tường Thuật - Hình Ảnh các Buổi Thăm Viếng Mẹ QGNT 2010

Mẫu Thiệp Chúc Tết Các Bà Mẹ QGNT - Đặng Phi Long 74

 

Ngợi Ca Mẹ  - Nhạc Trần Quảng Nam - Thanh Vân ca

 

Lời cầu xin nhỏ nhoi

Một mảnh đời hay triệu mảnh đời?!
Quê hương đất nước của tôi ơi
Mẹ già tuổi hạc buồn hưng phế
Những đứa em thơ biếng nụ cười

Tôi quắt quay nghe đắng cõi lòng
Thương người, thương những kiếp long đong
Cháo rau chẳng đủ đời cơ cực
Còn có gì hơn để ước mong!!!

Hăm ba tháng Chạp Táo lên trời
Tôi gởi lời xin đất nước tôi
Bớt cảnh lầm than đời cực nhọc
Ấm no hạnh phúc khắp nơi nơi

TN

 

 

Bài Thơ Dâng Mẹ

Năm mười sáu tôi đã biết làm thơ
thơ học trò
rụt dè, bỡ ngỡ
Thơ ca tụng tình yêu diễm tuyệt
Thơ than khóc chiến tranh trên nước Việt
Thơ nhọc nhằn như chiếc xe đạp già nua
Thơ ngưỡng mộ một đôi mắt biếc

Tôi vẫn làm thơ
nụ hồng nở sớm
nắng ấm ban trưa
hương ngọc lan buổi tối
mượt mà tóc giai nhân
Nhưng chưa một lần
làm thơ dâng Mẹ

Con tạo xoay vần
tôi không còn ở gần
Mẹ nữa

Đã xa rồi những ngày binh lửa
Nhưng giờ đây cách một đại dương
Muà Xuân về chợt nhớ quê hương
Nhất là những đứa con còn Mẹ

Mẹ chẳng kể công
nặng mang đau đẻ
nuôi dưỡng cù lao
Nhưng xin hãy thứ tha con Mẹ nhé !
Dù đã già con vẫn vô tâm
Mẹ suốt đời như chiếc bóng lặng câm
Mà ấm áp chở che con thơ bé

Con cuả Me có trai có gái
Cháu cuả Bà có gái có trai
Bao nhọc nhằn nặng trĩu trên vai
Có khiến Mẹ nghe hồn tê tái

Hôm nay con chắp tay khấn nguyện
Xin ơn trên ban phước cho người
Dù đắng cay Mẹ vẫn nở môi cười
Xin dâng Mẹ những dòng thơ lưu luyến

phamvanduc
1/30/2008
 

 

Mừng Tuổi Mẹ

Tặng anh chị em QVN

Con về thăm mẹ chiều sang tết
Xóm nhỏ đường quanh ngõ gập ghềnh
Nhà mẹ vẫn nghèo như dạo ấy
Bốn mươi năm đời vẫn chông chênh

Tường phai nắng rọi qua làn mái
Bàn ghế đơn sơ thiếu chỗ ngồi
Góc chiếu mẹ cười răng móm mém
Miếng trầu cay quá, chắc nồng vôi

Mời chào câu chuyện vừa quen mặt
Lời chúc xin dâng đến mẹ già
Thời buổi đảo điên người lãng bạt
Xảy đàn tan nghé  xót lòng ta

Chung cảnh mồ côi chung số phận,
Chung trường chung lớp những ngày xưa
Ba mươi năm lẻ đời dâu biển
Lòng con thương mẹ nói sao vừa

Mẹ nghèo nuôi lớn đàn con dại
Đàn con báo đáp chửa vuông tròn
Ngày xuân gởi chút lòng con trẻ
Mửng tuổi mẹ già dạ sắt son

Còn mẹ một ngày còn hạnh phúc
Mùa xuân bên mẹ ấm lòng sao
Chúng con có đứa không còn được
bên gối mẹ già...ôi khát khao!

Mẹ cười mắt ứa đôi dòng lệ
Thương các con tôi sớm dãi dầu
Ngày nay tuy các con khôn lớn
Lòng mẹ còn nguyên một nỗi đau

............ ......... ......... ......... .........

Thưa mẹ con về xin mẹ nghỉ
Dù con còn muốn mãi bên người
Mùa xuân thấp thoáng ngoài hiên vắng
Ấm áp lòng con một nỗi vui

Mẹ sống âm thầm trong xóm cũ
Đời đâu biết đến những hy sinh
Nhưng trong lòng những người con nhỏ
Vẫn sáng nghìn năm một bóng hình.

phan nhật tân

 

GÓI QUÀ MẸ VUI
Bâng khuâng gõ cửa vào nhà mẹ .
Tết nhất an lành trọn vẹn se .
Nhìn trong ánh mắt bao che,
và lời ấm áp lòng nghe dạt dào .

Nay con trẻ đã mang tình thảo .
Gói món quà xuân đến kính trao .
Đường vào lối ngõ xôn xao,
cây Mai đang rộ, cành Đào nở hoa .

Từng bông Thược Dược tròn to đoá .
Chậu Cúc vàng tươi ngắm nghía qua .
Mừng xuân hỷ sự mang quà,
tâm tư ước nguyện mong là mẹ vui .

Tác Giả : Trần Ý Thu
Viết ngày: 5/1/2010

 

MẸ LÀ HOA SEN CAO QUÝ
Nhìn hoa đã nở trong hồ,
màu hồng lẫn trắng trầm trồ ngợi khen .
Thanh cao tiết khí Bông Sen,
gần bùn mà vẫn không chen bụi trần .
Không cha, mẹ đã xoay vần,
cưu mang chín tháng ân cần dưỡng chăm .

Công lao khó nhọc xa xăm,
mùa xuân đền đáp vào năm đến kề .
Lòng con hạnh phúc tràn trề,
bông Sen cao quý ngày về tặng dâng .
Người là mẫu tử tình thân,
ngày thơ còn nhớ tiếng ngân, võng đều .(*)

(*) Mẹ ru ầu ơ cho con ngủ .

Tác Giả: Trần Ý Thu
Viết ngày: 5 tháng1/2010

 

 

GIAO THỪA CHÚC MẸ
Khí thế tưng bừng Tết đến rồi
Đoàn Lân nhộn nhịp đã khai hồi
An Khang Thịnh Vượng mừng thân chủ
Hạnh Phúc Giàu Sang chúc lứa đôi
Pháo nổ đì đùng xuân rộn rã
Vang lừng tiếng trống tết đang bồi
Giao Thừa Chúc Mẹ trăm năm tuổi
Mạnh mẽ Canh Dần Chúa Tể ngôi .

Tác Giả: Trần Ý Thu
Viết ngày 5/1/2001

 

 

 


Thăm Viếng Mẹ 2009

 

Chương Trình VINH DANH MẸ 2010

 

Thân chào Anh , Chị, Em
Ngày Tri Ân thầy Cô 2009 vừa qua .
Một năm nữa lại sắp qua di ,
Một năm mới nữa lại sắp dến .
Xuất phát từ cái tâm , lòng hiệt tình của ACE /Q hải ngoại ,chương trì nh VINH DANH MẸ ra đời , nhầm mục dích tôn vinh tấm lòng cao cả của Mẹ Q ....


QVN đã tổ chức dược 2 năm liền và nhận được rất nhiều nụ cười , nước mắt vui sướng , tự hào , khi thấy đàn con Q đến thăm và ủy lạọ


Năm nay cũng không ngoại lệ , QVN tổ chức tuần lể Vinh danh Mẹ vào dịp cuối năm Âm Lịch chuẩn bị dón Tết Nguyên Đán Canh Dần (2010 )


Kế hoạch như sau :
1/ Tuần lể VINH DANH MẸ ,kể từ ngày 1/2/2010 đến hết ngày 7/2/2010 .


2/ Vẫn giữ 5 suất Mẹ có hòan cảnh neo dơn , khó khăn , bệnh nặng .


3/ Quà thăm các Mẹ tùy thuộc vào sự đóng góp của các bạn , các Mạnh thường quân .Kể từ ngày 30/12/2009 đến hết ngày 25/1/2010 .


4/ Họp đại diện các NK tổng kết và chia đều các suất thăm Mẹ.


5/ Các Niên khóa gửi Danh sách Me về BĐ từ nay đến hết ngày 23/1/2010 ( chỉ gửi 1 lần , không bổ sung )


Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc , tô đậm nét chữ Hiếu Thảo & Tri Ân các bậc sinh thành dưởng dục . Mong Anh Chị Em hăng hái tiếp tay cùng BĐ/QVN mang lại niềm vui nho nhỏ nhân dịp Xuân về cho các Mẹ Q của chúng tạ


Thân chúc tình Q thêm bền chặt , An Khang Hạnh Phúc đến mọi nhà Q .


TM.BĐ/QVN
Chung Yến Nhi

 


Thân gửi ACE gdQ ,
Xin phép dược thay mặt Quý Mẹ và Quý ACE /QVN .
Cám ơn Quý ACE trong nước và hải ngoại dã nhiệt tình ủng hộ
Ngày lể Vinh danh Mẹ Tết Canh Dần 2010 -" XUÂN VỀ - MỪNG TUÔI MẸ " - dược tổ chức từ 1/2/2010 dến 7/2/2010.

Tổng số tiền nhận dược sẽ gửi dến Quý Mẹ :
-Tổng số Mẹ = 09 Mẹ "DB" + 121 Mẹ "BT " = 130 Mẹ
Phần quà gửi dến các Mẹ như sau :
*** Mẹ "DB" có hòan cảnh khó khăn , bệnh nặng + neo dơn .
1 Me = 1 000 000 VND + thiệp chúc Tết + tiền quý ACE gửi về có chỉ dinh (nếu có )
**** Mẹ "BT" không bệnh , không khó khan ,không neo dơn
1 Mẹ = 100 000 VND + thiệp chúc Tết .

Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng của quý ACE cùng hướng về Mẹ dã ủng hộ tài chính , công sức dến trao quà , viếng thăm , chúc Tết Quý Mẹ .nhân dịp Xuân về

TM -BTC lể VDM Tết Canh Dần 2010.
Chung Yến Nhi

 


 

 

 Quý ACE QGNT đã đóng góp cho CT VDM :

Tú Trân 68
Như Huynh Q75
Mai viêt' Khanh 73
Mai Dưc' Phú 68
Lê Binh Dinh KT
Trân Thu 74
Pham van Oanh
73

Nguyễn Thanh 72

Mai Bạch Tuyết 75

Võ Minh KT
Nhóm Q73
Nhóm Q72
Hoang Thi Q75
Loan Lê Q75
Doan Thị Xuyên Q70
Dỗ Ngoc Anh Q73
Dỗ thị Hoa Q73
Nguyên van Hỉ Q72

Nguyễn Nam Thanh 74

Nguyễn Xuân Hải KT

Đỗ  Duy Dung Đào 69

Trần Ngọc Ánh 75

Pham Văn Đức 73

Lưu Văn Phúc 73

Nguyễn Bích Yến 70

Ly Hương 75

Đỗ Mơ 72

Minh Nguyễn 75

Nghiêm Văn Minh 73

Ẩn danh 72

Phạm Khắc Thiện 75

 


Xin chân thanh cam' ơn Quý Anh Chị.
Quý ACE có lòng haỏ tâm đng góp CTVDM xin gơỉ về trước ngaỳ 25 th 1 .2010 .
Quý ACE cac' niên khoá gơỉ danh sách Mẹ về BĐQVN đên' ngày 23 . th 1 . 2010.
TM. BĐQVN.
Loan Lê