Trang Sinh Hoat Đi Thăm Các Bà Mẹ 

Hình Ảnh QGNT Kỹ Thuật Thăm Viếng Mẹ

Chúc Tết Mẹ QGNT - Kỹ Thuật
Sáng ngày 12/2/2008 ( vào mùng 6 Tết) Nhóm KT chúng tôi bắt đầu chương trình thăm và chúc Tết Mẹ KT.

Cùng đến nơi đầu tiên là nhà Phan Bản Nam, Trên dường Phan Đình Phùng PN dúng 9g sáng, Nhóm gồm Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Mạnh Lân, Trần Đức Thịnh, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Kim Phương .

Mẹ Nam 76 tuổi nói chuyện rất hay, nhìn Mẹ khỏe và sang. Kính thay lời nhóm nói với Mẹ về chương trình mục đích của ngày hôm nay và cũng là năm đầu tiên chúng con cùng nhau chúc Tết cũng như sức khỏe Mẹ Ước mong Mẹ giữ sức khỏe để năm sau chúng con lại có dịp dến chúc Tết Mẹ Ôi chao!!...Me. nói giọng Huế rất nhỏ nhẹ cảm động và Mẹ cũng chúc Tết nhóm KT. Xin phép Mẹ vì chúng con còn rất nhiều Mẹ đang chờ.

Quay về  Lê văn Sỹ, nhà Vũ Quang Diệu, lần này có thêm Phan Bản Nam vậy là nhóm có 7 Bạn. Nhà Diệu cũng dễ tìm, vào nhà thì Diệu đang đi làm cũng về để cùng chúng tôi chúc Tết Mẹ .

Mẹ của Diệu 75t , Mẹ đang bịnh loãng xương nên phải có người chăm sóc, Mẹ cũng rất cảm động khi chúng tôi đến thăm và chúc Tết với phong bao đỏ, Mẹ không dám nhận mà chỉ nhận tấm lòng các con, Nhưng khi nghe chúng tôi nói về những tấm lòng của các bạn phương xa nghĩ về những người Mẹ QGNT thì Mẹ nhận.

Nhà Mẹ Anh Hoàng Phan Cư và Trần Đức Thịnh gần nhau, và có quan hệ bà con, Nhóm KT ghé nhà chúc Tết Bố Mẹ Thịnh trước, trong nhóm đi Chúc Tết hôm nay có Thịnh là may mắn hơn tất cả vì còn cả Bố và Mẹ thật là hạnh phúc. Đến với các Mẹ hầu như Mẹ nào cũng chỉ muốn nhận tấm lòng các con thôi, nên với Mẹ QGNT nào cũng phải nói thật cặn kẽ, và thật lâụ và gần như là thuộc bàị .

Gởi xe nhà Thịnh và đi bộ vào nhà Mẹ Anh Cư gần đấy nhưng vì là hẽm nhỏ. Mẹ Anh Cư 78t, vì Thịnh là cháu nên dẫn vào nhà là Mẹ biết chúng tôi ngay dù không có Anh Cư ở nhà. Anh ở mãi Hóc môn. Chúng tôi xin phép Mẹ được chụp chung một tấm hình Mẹ rất vui, Mẹ có nhắc đến một người cháu đang sống ở Mỹ. Và cũng nhờ chuyển lời hỏi thăm cũng như chuyển hình cho Cháu Mẹ biết Mẹ còn khỏe, ( Sẽ viết thư riêng đến Cháu của Mẹ ).

Chương trình của Nhóm KT đến nhà Mạnh Lân, gọi cho Anh Anh Q74 là bạn lớp với Thúy Phượng Chị M Lân
Mẹ Mạnh Lân đón chúng tôi rất vui, có lẽ mấy bạn KT này hay ghé nhà, Mẹ cứ đòi dọn mâm bày bàn tiệc nhậu, Lời mời thật hấp dẫn, Cả nhóm làm sao dám dù trong bụng thật sự là đóị Xin chào Mẹ và hẹn lại năm sau, chỉ có Kính là hẹn ngày gần hơn vì thường hay ghé mà.

Nhà Mẹ của Ngô Văn Hùng cũng không xa lắm, nghe nói Mẹ Hùng hơi khó tính nên cũng hơi lọ Mẹ Hùng đang ngồi nơi võng và rất vui khi nghe Hùng giới thiệu chúng tôi là những QGNT. Mẹ 85t rồi, Mẹ hay đau yếu và nhiều bịnh nên phải nhờ đến cây 4 chân phụ giúp, nhìn Mẹ rất sang và phúc hậụ. Chào Mẹ ra về chia tay Anh Anh và nhóm KT đi tiếp.

Nhóm KT chuyển hướng sang Q 8, Là nhà Mẹ của Lê Văn Kính. Vòng vèo mãi cũng vào đến nơị. Mẹ của Kính 75 t, nhìn Mẹ ốm yếu và nhỏ người nhưng Mẹ lại rất khỏẹ Mẹ thức dậy đi bộ cả giờ mỗi sáng. Mẹ rất vui khi nghe Nhóm nói về mục đích ngày Mùng 6 Tết của QGNT KT. Mẹ cười hiền và chúc sức khỏe chúng tôị " Tất cả chúng ta bây giờ đều mong có sức khỏẹ" Mẹ nói thật hay, và đúng như thế. Chúng con cũng mong mai mốt được như Mẹ.

Vừa ra khỏi nhà là cả nhóm nghĩ đến mình, ai cũng đói hết rồị, phải tìm một nơi để nghỉ chân và ăn thôi. Vào qúan Phở mỗi người 1 tô, mải mê gần nửa tô Mạnh Lân mới nhớ ....Ái chà!!... Mình cũng phải chụp một tấm chứ, Kỹ niệm khó quên mờ.....May là đã nửa tô nên hình cũng đẹp chứ héng....Cả nhóm cười...

Bây giờ mới nhận được ĐT của Kỳ Tâm, chờ từ sáng.. giờ mới trả lời là ở Bình Dương không thể về, và cho địa chỉ nhà Mẹ mình. Thế là cả nhóm quay lại Q 10. Tìm nhà Mẹ Kỳ Tâm cũng không khó. Ngôi nhà rất khang trang, Mẹ nhận ra các Bạn của Kỳ Tâm ngaỵ Và các bạn thay nhau chúc Mẹ
Cũng trong lúc này lại nhận ĐT từ Quyến, Quyến đang theo xe đi công tác tỉnh nên hơi khó liên lạc.

Tìm nhà Mẹ Quyến rất dễ, ngay mặt tiền đường Minh Phu.ng. Mẹ Quyến trẻ nhất ( 69 t )so với những Mẹ hôm nay Nhóm KT gặp, Nhưng Mẹ lại có những nỗi niềm đau đớn nhất, con trai của Mẹ bị bắt ..khi 4t phải tìm kiếm khó khăn lắm mới về lại nhà. Ba Quyến làm Quân y cũng có chức vị bị bắt và bắn chết năm Mậu Thân, Mẹ phải đi tìm xác. Ngồi nghe Mẹ kể thì Mẹ thật có một sức mạnh phi thường. Rồi cũng phải chia tay Mẹ dù câu chuyện vẫn còn ...Chúng con đi từ sáng đến bây giờ, Mẹ thông cảm và chúc nhóm chúng tôị.

Rất may cho Nhóm KT là về đến gần nhà Điệp thì nhận ĐT, Gọi cho Điệp từ sáng giờ mới trả lời nhưng còn may, Nhóm vẫn còn đông, Ghé nhà Điệp chúc Tết và nói về mục đích hôm nay, Điệp cám ơn và cho biết, Mẹ sống với Chị và không muốn đến thăm, Nhưng khi nghe chúng tôi nói rất lâu về tấm lòng nơi phong bao đỏ này, thì Điệp cũng đồng ý chuyển qùa giúp chúng tôi , và cũng hy vọng năm sau sẽ được Mẹ Bạn cho thăm và Chúc Tết. Chào và chia tay nhau cũng đã 17g30

Nhóm KT đi thăm Mẹ vào dịp Tết thật hay, và có ý nghĩạ Vì lại nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những Mẹ Q của mình.

Xin cám ơn những tấm lòng hướng về Mẹ Q, Xin Cám ơn BTC -VDM đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện công việc nhiều ý nghĩa này

Nhóm KT
 

 

 

 


 

Hình Ảnh QGNT 72 Đi Thăm Các Bà Mẹ
 

Chuyến Viếng Thăm các Bà Mẹ Của QGNT 72

 

Đi chúc  Tết Mẹ Q72 (ngày 4 tết )

Theo dự tính thì chúng tôi có mặt tại nhà Anh Lê Thành Tài lúc 9g sáng, nhưng Anh Hải từ Biên Hoà lên trễ và khi Anh Hải ghé đón chúng tôi là đã 10g30, vòng qua đón Anh Đào Hoàng Phương qua nhà Anh Lê Hoàng Bảo và đến nhà Anh Tài là 11g hơn rồi. Nhóm chúng tôi lúc đó có Anh Nguyễn Văn Hải, Đào Hoàng Phương, Lê Hoàng Bảo, Kim Phương và Lê Phượng Q74.

Đến Chúc Tết Mẹ Anh Tài, Mẹ 80 tuổi, dáng người thấp nhưng nhìn khoẻ, Mẹ đón chúng tôi rất vui cứ luôn mời bánh mứt và kẹo chocolate, có cả thuốc lá cho mấy Anh con trai nữa, Mẹ thật là chu đáo.

Anh Hải thay mặt nhóm nói với Mẹ về mục đích của ngày Vinh Danh Mẹ, chuyến thăm chúc Tết tặng Hoa chúc thọ Mẹ và phong bao đỏ, Đến với Mẹ vào dịp Tết rất vui, vì lại được Mẹ chúc Tết . Chúng tôi nói mong Mẹ giữ sức khoẻ để hàng năm chúng con lại có dịp đến chúc tuổi Mẹ.

Trong khi Anh Hải đang nói với Mẹ thì bài Lòng Mẹ trỗi lên từ phía sau, quay nhìn lại thấy Anh Lê Hoàng Bảo đang thổi harmonica, Oh!!! Q72 hay thật có cả một dàn nhạc mang theo nè !!! (nghe noí anh Bảo là danh cầm nổi tiếng trong và ngoài....lớp) Thật là cảm động và có ý nghĩa.

Chuẩn bị đi tiếp, Anh Phương phải điều thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa, ngồi trên xe anh Hải, KP và LP cứ nói đùa, chà Q72 sang quá, đi bằng xe hơi máy lạnh bởi dzậy mình mang theo hoa mà đâu sợ bị héo.

Trời trưa nắng gắt đoạn từ nhà A Tài đến nhà A Định cng rất xa mà có nhằm nhò gì, ngồi trong xe mà. Những con đường trong khu nhà Anh Định sao toàn là Lê,  và rồi cũng đến đường Lê Lữ Phường Phú thọ Hòa. Tiếp chúng tôi là Chị Thanh Q68..70, Chị Của Anh Định, ngồi uống nước và Anh Hải thay nhóm chúc Tết Mẹ, Mẹ Anh Định 88 tuổi, Mẹ ốm vì bịnh tiểu đường đã nhiều năm, do tuổi cao, sức khoẻ yếu nên cũng không nghe được rõ chúng tôi nói . Mẹ chỉ nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt thương yêu Mẹ nhận phong bao đỏ và Hoa, mở ra nhẩn nha đếm những tờ tiền mới , và rất vui vì các con của Mẹ chúc tuổi mẹ bằng những tờ tiền mới .Thật cảm động, làm sao quên được những hình ảnh này..

Chào Mẹ ra về đến cửa thì Anh Định về tới, Anh đã đi làm ngay ngày Mùng 4 Tết, và chúng tôi may mắn là Anh về kịp, nhộn nhịp hẳn lên, Anh rất vui, sau khi xin anh chụp vội tấm hình và mời anh cùng đi với chúng tôi.

Ngồi trên xe lần này có thêm Anh Định, sôi động hẳn lên Anh rất vui và nói nhiều về công việc làm cũng như bạn bè của Anh. Làm quên cả bụng đang cào vì đói.

Nơi ghé lần này là nhà Ba của Anh Đinh Kim Hùng ở khu chăn nuôi ngày xưa, Ba Anh là thương phế binh, Anh không còn Mẹ mà chỉ có Ba, thăm và chúc Tết cũng như chúc thọ Ba, chúng tôi cũng nhận được lời chúc từ Ba, và chào ra về, Anh Hùng ở Vũng Tàu nên không có ở đây.

Vòng ra Tân bình và ghé nhà Thầy Hồng Quang Anh, Anh Phương mải bấm chuông mà không nhìn, Cô đã ra đến cửa, dẫn chúng tôi vào phòng khách nơi Thầy đang ngồi, Cô bảo có mấy đứa bấm chuông phá đình nè Thầy cười hiền khi thấy chúng tôi và hỏi thăm chúng tôi, Anh Phương cũng thay nhóm hỏi thăm và chúc Tết Thầy, Anh Bảo thì thổi bài Mộng chiều xuân. Anh Định thì hỏi thăm Cô, Cô Tuyết Mai nói Cô mới ăn cơm, nhưng Anh Định nói tụi này đang đói lắm, Cô nói có bánh chưng mà không có ai ăn hết, anh Định nói vậy là tụi này trúng mánh rồi.....

Thế là chúng tôi được Cô mời bánh chưng và thịt ngâm rất ngon và lạ.. ( vì Cô cũng là Q72 cùng lớp với mấy Anh nên thật là thoải mái và vui )
Chúng tôi nói với Thầy về chuyến ghé thăm Thầy, và hôm nay cũng muốn thăm Mẹ Cô Tuyết Mai nữa, Thầy rất vui, chúng tôi chúc sức khoẻ Thầy và tạm biệt vì còn phải cùng Cô sang chúc tuổi Mẹ Cô Tuyết Mai. Mẹ năm nay 88 tuổi còn khỏe mạnh.

Chúng tôi rời nhà Cô Tuyết Mai lúc đó gần 4 giờ chiều và phải về ngay chuẩn bị cho Tiệc Mừng Xuân của Q Kỹ thuật ở nhà hàng Hoa Tulip.
Xin hẹn mùa Xuân sau.

Một ngày thật vui và ấm tình Q
Nhóm Q.72 và KP



 

  Xuân trong lòng người lính thú
Xuân sắp đến, trong lòng người lính thú
Gian khổ không sờn trấn thủ miền xa
Mùa Đông trên rừng, cái lạnh cắt da
Bên bếp lửa đêm, nhớ về hậu tuyến

Nhớ về em, người vợ thời chinh chiến
Buổi chia tay hẹn ca khúc khải hoàn
Nhớ cả con nghe nói vẫn chăm ngoan
Săn sóc nội thay cha không quản ngại

Ngày ta đi con hãy còn thơ dại
Và em yêu mới đôi chín thơ ngây
Bao lượt vàng thu, lá đổ rừng cây
Tóc mẹ chắc đã ngã mầu bông bưởi!!!

Giờ tiễn chân mẹ trao lời nhắn với
Chí hùng anh con nhé nối nghiệp cha
Chẳng quản máu xương, giữ lấy sơn hà
Cho đáng mặt người con dân đất Việt

Mùa Xuân đến nơi tuyến đầu ... tha thiết
Cầu mong cho Mẹ ... sức khoẻ dồi dào
Chúc vợ yêu và con trẻ xinh sao
Cùng hạnh phúc cho người người trăm họ

TN