Trang Thơ Mừng

 Ngày Tri Ân Thầy Cô và Hội Ngộ Bạn Hữu

18-11-2006

 

Tường Thuật Ngày Thầy Cô - Minh Chí      Tường Thuật Ngày Thầy Cô - Phi Long    Trang Hình Ảnh Ngày Thầy Cô 18/11/2006

 

 

Trường Xưa ngày ấy .....
TRUỜNG XƯA đó, cờ cao dài hai dãỵ
Truờng xưa ơi ! Thầy, Bạn cũ đâu rồi ?
Truờng xưa nhớ vấn vương bao kỷ niệm.
Truờng xưa yêu, sâu khắc nợ ân tình.

Ngày ấy Thầy trải lòng theo bụi phấn
Ngày ấy Trò ngây dại thuở bình minh
Ngày ấy có từng bầy chim quốc nhỏ
Ngày ấy về tan tác lạc đường baỵ

Bây giờ Thầy, đò xuôi theo sóng cả
Bây giờ Trò, rong ruổi chốn phong ba
Bây giờ có biết còn bao năm nữa ?
Bây giờ về khơi lại tuổi thơ quạ

TRI ÂN Thầy, khai truờng xưa lớp cũ.
HỘI NGỘ vui, cùng hát khúc hoan cạ
Tóc xưa đã thêm màu năm mươi cộng
Đưa thời gian gần lại nối vòng taỵ
Nhớ lại thuở vàng son ôn kỷ niệm
Truờng xưa Ngày ấy . . . Bây giờ  còn Yêụ

PhiLong

KHÔNG ĐỀ ..............................
Mái truờng xưa cũ có nhớ không
Ngày xưa còn thắm cánh phuợng hồng
Bâng khuâng đi lại ngây thơ buổi
Em nhớ gì không ..một khúc sông .....???
....
Ngày xưa còn ngát mộng với lòng
Tóc bay tà áo đẹp bên song
Ngồi trong lớp học nghe gờn gợn
Tiếng guốc gần xa ..tiếng bâng khuâng .
...
Ngày xưa ai đó hé duyên ngầm
Truờng tan theo gót bén bàn chân
Như là đồng cảm trong mắt biếc
Sao mãi bàn tay cách ngập ngừng ..
...
Mới đó mà đây đã xa dần ,
Phuợng hoa ,cánh héo rụng đầy sân
Nhớ thuơng ..xa vắng ngày đong đếm
Rưng rức hồn ta ..giấc mộng gần ....
...
...ks................................................

CÂU CHƯA TỎ ………………..
TRUỜNG..lớp nhớ là cthời thơ ấu
XƯA ..buơ’c về  là tiếng ging Thầy vang
NGÀY vẫn để  Thầy, Cô trong k ức
Â’Y ..là mang mưa nắng tiếng sân truờng
BÂY ..nhiêu đo’ câu Tri Ân chưa t
GIỜ Khai truờng nghèn nghẹn no đuờng xa ...
..
..ks........
 

Nhớ Thầy ngoài lớp
Giờ vào học, như bầy ong vỡ tổ
Thầy bước vô, lớp bổng lặng như tờ
"Sáng hôm nay, cô Toán nghỉ 2 giờ"
Thầy phải bịt hai tai vì tiếng vỗ.

Tụi trẻ nghịch, hoan hô ồn cả lớp
Thầy hô "nghiêm" mới chịu đứng làm thinh
"Phạt các em chép 10 trang mai nộp
Nội quy về kỷ luật của học sinh"

Thầy bước đi cả lớp vẫn iu xu
Mươi phút nữa, mắt ai đà ngấn nước
Bọn con gái đua nhau làm mít ướt
Đám trai ngồi bó gối, mặt buồn hiu.

Bàn thầy đó, hành lang dài xanh ngắt
Chồng sổ cao, che khuất cả công lao
Nào ai biết, trong những chồng sổ ấy
Có tnh thương lớp trẻ của riêng thầy.

Thầy có mặt sau hồi reo chuông điện
Nhắc chúng em giữ trật tự trong trường
Tuổi trẻ nghịch, ham chơi, còn định kiến
Còn dại khờ, sao hiểu đúng tình thương.

Có những lúc, em chợt thèm đi học
Làm trngoan ngồi dưới mái trường xưa
Thầy đă ghi thành tích biểu rồi chưa?
Cho em mượn, xem thầy cô nhận xét.

Con đnhỏ, thầy đứng chèo sau lái
Học trlên, không thấy được thầy đâu
Thầy dạy chữ, chống sào ngay trước mũi
Thường qua rồi, ai ngoái lại đằng sau!

Em vẫn nhớ dành tim mnh chỗ trống
Để dâng lên trên đó một bông hồng
Ngày tri ân, thầy có được mời không?
Xin một phút, tôn vinh Thầy Giám Thị.

Minh Chí, Q75


DUỜNG NHƯ....
Ngày ấy hồn nhiên ..trang giấy trắng
Tà aó nhẹ bay trong sân truờng
Giờchơi giọt nắng chen màu aó
Khúc khích truyền tay chút me chua

Ngày ấy niềm vui sao rộn rã
Võ Tánh duờng xưa bao tháng ngày
Có lẽ khó quên ngày xưa cũ
Cứ ngỡ duờng như thoáng chiêm bao

Bây giờ truờng cũ hàng cây lá
Có còn hồn nhiên tuổi học trò
Hay là còn chút niềm nhung nhớ
Ngày tháng buồn vui .... tuổi mông mơ ...

Bây giờ xa cách ...thu chiều dến
Vẫn nhớ ngày xưa ...khuôn viên truờng
Như trong suơng sớm ngày khai lớp ...
Nghe lại giọng Thầy...giáo án ngân....

Lê Bình Định
Sanjose,10/2/06.
 


Về ga....................................................
Nhừng én xưa gọi xuân về
Cũng là kỳ tích bên lều trần gian ,
Bao năm chim dạt phuơng ngàn ,
Mùa sang Hội ngộ Tri ân Cô Thầy ,
Tình yêu thăm thẳm khôn luờng
Lòng thơ mở cửa cũng mừng tiếng vang ...
....
Bỗng dưng thu để nắng vàng ,
Bờ dung nhan lại bâng khuâng tiếng muà
Giữa trời còn mộng mung lung
Những chiều xưa tiếng ửng hồng tháng năm
Lòng theo sóng mắt bàn chân ,
Ngập ngừng hơi thở muà xuân hôm nào
...
Hỡi em ! tiếng nói xôn xao
Lời như réo gọi tình nguời tiếng thân
Hỡi em xa thế mà gần
Là cô trò nhỏ muà Xuân vợi vời ..
Truờng xưa yêu dấu một đời
Thuơng yêu hồn để con tầu về ga .
...
...ks.............................................................................


TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
Chợt một ngày tôi về thăm Trường cũ
Lòng rộn ràng và hồn bỗng như say...
Ddường phố xưa tràn ng^.p nét đổi thay,
Trường xưa đó, tôi mắt buồn ngơ ngác...

Thầy, Cô xưa, bạn bè thân tan tác,
Khắp đất trời mỗi cuộc sống nổi trôi,
Trường tôi đây, niềm nhớ mãi trong đời,
Nơi ôm ấp những b^`n vui tuổi nhỏ.

Làm sao quên những chiều chang nắng đổ,
Áo trắng học trò trong gió tung tăng.
Trường rộn vang ríu rít lũ chim măng,
Cùng họ Quốc mang dòng Gia Nghĩa Tử.

Bao dấu yêu bóng hình xưa , tình cũ,
Lại trở về trong từng thoáng miên man...
Biết tìm đâu, thời gian đã biệt ngàn,
Ngoảnh quay lại , tóc đã màu sương trắng !

Vẫn đâu đây lời Thầy Cô văng vẳng
Thấp thoáng như hình Giám Thị bên sân,
Bạn bè thân như chợt xa chợt gần,
Nghe đáy mắt cay cay niềm thương nhớ...

Tôi như lạc giữa đường xưa lối cũ
Buốt nhói tâm hồn, vạn vật quay quay...
Khung trời buồn mây trắng vẫn bay bay,
Gió vẫn thổi như vô tình nhắn nhủ :

Hãy trả tôi Thầy Cô xưa , bạn cũ,
Cùng những ân tình, kỷ niệm chắt chiu...
Quốc Gia Nghĩa Tử của tôi thân yêu,
Sẽ còn mãi, còn mãi hoài tình nhớ!

Đây một ngày tôi về thăm trường cũ,
Lòng nghẹn ngào và tim rũ niềm đau...

Thu Tâm
Ngày về thăm...










 

 

Cảnh cũ
gió về đâu đó nhắn dùm ta
núi cao, đường nhỏ, khách phương xa
gởi lời yêu dấu về chốn cũ
trường xưa, ngày ấy, chẳng phai nhoà

hai dẫy lầu cao đối diện nhau
còn trong tâm tưởng chẳng phai màu
dù có thay rồi tên trường cũ
có đổi được đâu kỷ niệm sâu!

nhìn dãy hành lang vắng bóng người
mơ hồ... giờ học ... hay giờ chơi
học trò tụ tập sau sân bóng
có lẽ ... phải chăng ... tan học rồi

phải đấy chắc là tan học rồi
nhìn xem nhà xe trống trơn thôi
anh em họp lại sau giờ học
quần thảo cho vui thưở thiếu thời

vậy đó thời gian chẳng chịu ngừng
ba mươi năm mấy thật dửng dưng!
bây giờ bè bạn người mỗi ngả
nhìn lại trường xưa nước mắt rưng

TN
 

Trường xưa, ngày ấy -

bây giờ
Trường xưa ngày ấy còn tên tuổi
Bạn cũ bây giờ được mấy ai
Thầy cô nào đã người thiên cổ
Mộng ước nay thành chuyện rủi may
Biển lớn người đi không trở lại
Rừng sâu ai lạc bước chưa về
Mơ ngày gặp lại thầy, cô, bạn
Ngày ấy - bây giờ, tỉnh giấc mê.
Lòng cứ âm thầm như chiếc lá
Từ mùa hạ ấy đã phôi pha
Vườn xưa, chim báo tin vui đến
Lối cũ, tương phùng rộn khúc ca.
Tìm nhau trong tiếng hò sông nước
Hình bóng cha về khúc vọng phu
Chúc thầy tóc bạc đầy ơn phước
Mừng cô vẫn đẹp buổi tàn thu
Ngày mai, ngày mốt, là ngày mấy?
Chỉ biết tri ân có một ngày.
Mai này, dẫu có trăm năm đến
Ơn thầy, em nhớ mãi không quên.
Minh Chí. Q75

 

Truờng xưa ...Thầy đó ...

Trái tim nguời
Bài thơ viết nghe thuơng sao quá đỗi
Những con đuờng ..nghe lại bóng hàng cây
Những tà xưa bãng lãng mộng thức mây
Là mắt để buồn dâng trong thuơng nhớ

Lối truờng qua bây giờ trong con gió
Còn nghe không thoang thoảng những huơng xưa
Tàng Phuợng rung có gợi tiếng mơ hồ
Hay nhắn nhủ con đò xa quá bến

Chua xót thế những cánh chim định mệnh
Chẳng chung dòng ra biển ..cứ rẽ sông
Nguời xa nguời mắt đỏ có buồn không
Trong xa cách còn vang muà kỷ niệm

Ddời hôm nay cám ơn ngày trang điểm
Hội ngộ muà : miếng vá mảnh hồn tơi
Bao năm rồi buồn vui ..còn tiếng để
Truờng xưa ...Thầy đó ..trái tim nguời ....
....
........ks................................................................
 

 

 

Thầy - Trò
Gởi lời kính chúc Thầy Cô và
toàn thể ACEQ VN nhiều sức khoẻ
và một ngày hội thành công.

thầy bước vào lớp học
chúng em đứng dậy chào
lời thày êm đằm thắm
nào chúng ta bắt đầu
.......................

rồi năm tháng qua mau
thầy trò cách xa nhau
người đầu non cuối bể
trường xưa cũng cảnh sầu

bao năm rồi thầy hỡi
từ thay đổi cảnh đời
những nhọc nhằn khốn khó
thầy còn vẫn môi cườỉ

hôm nay mừng gặp lại
tóc thầy sắp bạc phau
đầu xanh em cũng vậy
năm tháng cũng đổi màu
.......................

như ngày xưa đi học
trước đám học trò già
mắt thầy hoen ngấn lệ
giọng nói dường xót xa

"Chào các anh các chị ..."
rồi sao bỗng nghẹn ngào!!!
.........................
.........................

trò cũng lòng ngẩn ngơ
thấy thương thầy vô bờ
hôm nay còn gặp mặt
mai kia có ai ngờ!!!

TN

 

Chào đón
Ngày Tri Ân Thầy Cô -

Hội Ngộ Bạn Hữu 2006
Biết noí gì đây , nỗi vui nầy
Một ngày gom lại bấy nhiêu năm
Một ngày ..sống lại ..hôm nào ấy
Thầy cũ - Bạn xưa - ' Trường tôi ' đây !

Bao nhiêu dâu bể , người thay đổi
Biết mấy thăng trầm , cảnh tàn phai
Ơn Thầy , lòng nặng theo năm tháng
Nghĩa Bạn , chắt chiu chờ phút nầy ..

vui sao tay bắt mặt mừng
vui sao ..lệ lại ngập ngừng muốn rơi
vui sao .lời chào ..Thầy - Cô
vui sao ..lòng nhớ ' bóng cờ ' thân yêu
xin cho tôi ...một phút thôi
xin cho một phút , một đời ..khó quên
mười tám , tháng mười một này
Thầy - Cô , Bè bạn xum vầy xôn xao ...
.......

Kính Thầy - Thầy nhớ em không
giờ Toán , em sợ , Thầy nhìn ...thất kinh
Thưa Cô ..Cô vẫn như xưa
vẫn đẹp như lúc ... say sưa lẫy ..Kiều
em mê Cô ...nhưng sợ nhiều
vì em rất dốt văn . ." .miêu tã t`inh ..."
dẫu em rất thích môn Anh
thấy Thầy ..em sợ , sợ bài kiễm tra

những kỷ niệm như chưa xa ..
lòng nôn nao nhớ ..nhớ mà rưng rưng ...!
....................

Ngôi trường huyền thoại ..trong mơ ảo
Một phút trở về coỉ mộng đây
Một phút vui vầy Thầy - Cô - Bạn
Một phút ngày xưa ..Trường tôi ....đây

nnh

 

 

Lời tri ân
Đâu đây tiếng trống trường vang dội
Nôn quá đi thôi tiếng chào Thầy
Thưa Cô dạy dỗ bao ngày tháng
Lũ trẻ năm xưa đă nên người

Đàn chim Nghĩa Tử vui tíu tít
Dù đă hai mầu tóc điểm sương
Nhớ Thấy nhớ bạn nhớ mái trường
Nhớ lời cô dạy học siêng năng

Thầy dặn mai nầy nuôi chí lớn
Dựng nước vá trời không hổ danh
Giặc về, thầy vá xe đạp cũ
Thằng bạn ngu ngơ, ủa là thầy

Hôm sau cũng góc đường Đà Lạt
Thầy đă không c
òn vá xe trưa
Thời may, vận rủi nào ai biết
Ơn Thầy, trẻ nhỏ, dạ xin thưa

Học sinh KT- 721
H
uỳnh Minh Chnh

 

 

Bài Thơ dâng Thầy Cô
Ba mươi mốt năm, dường như sống lại
Dưới ngôi trường, ấm áp giọng thầy xưa
Nụ cười tươi, lũ bạn cũng như vừa
Vui tíu tít, vang đùa chim sáo nhỏ

Mùi phấn bảng, Compa cùng máy nỗ
Kỷ niệm tràn, trong chiếc áo màu xanh
Tóc sợi bạc, mà mắt vẫn long lanh
Đàn chim Quốc Áo Xanh- Vui Hội Ngộ

Nói làm sao, hạnh phúc những giây này
Hội trường mở, lòng tràn bao xuyến động
Ngày vui quá, tri ân Thấy Cô tiếng
Kính thưa Thầy, trẻ nhỏ đã thành danh.

Học Sinh KT-QGNT

 

 

KNH DÂNG VỀ NGY

TRI ÂN THẦY CÔ
Kính Thầy con dã nên người
Phương xa xin gửi tấm lòng tri ân
Dẫu bao năm tháng trôi dần
Lòng con vẫn mãi khắc sâu ơn Thầy

dtm