Vùng Phi Quân Sự DMZ tại Nước Đại Hàn.

 

DeMilitarized Zone là vùng phi quân sự chia đôi hai nước Bắc Hàn và Nam Hàn. Vùng này chiều ngang rộng 4 cây số, tính từ biên giới mỗi nước là hai cây số.

Vùng DMZ chỉ cách thủ đô Seoul của Nam Hàn khoảng 50 miles nên rất gần cho du khách từ thủ đô hay từ phi trường muốn đi thăm viếng.

Khi quá cảnh ở phi trường Icheon là phi trường gần thủ đô Seoul gần 12 tiếng đồng hồ, không biết làm gì cho qua thời giờ, bèn ra ngoài gọi xe taxi và nói là muốn đi DMZ. Sau khi nói chuyện điện thoại một lúc thì người tài xế taxi OK.


Khoảng 1 tiếng đồng hồ thì taxi đến một khu vực có chữ DMZ như hình trên, vài hình tượng như chiếc máy bay bên dưới, khu nhà bên trong có bán vé đi thăm DMZ.


Lòng vòng bên trong bên ngoài khu vực này khoảng nửa tiếng thì tất cả du khách leo lên chiếc xe bus để đi đến các điểm thăm viếng. Trên xe bus đầy du khách, phần đông là người Nam Hàn.


Khi xe sắp tới, hai bên đường nhất là bên trái, nơi gần Bắc Hàn, ta thấy những bót canh, hàng rào kẽm gai chằng chịt.


Tớ́i cổng Gateway to Unification, tất cả các xe đều ngừng để các người lính kiểm soát.



Họ lên xe bus hỏi giấy tờ từng người, du khách nước ngoài phải trình passport.

 

Tới điểm thăm viếng đầu tiên, du khách được đưa vào phòng chỉ dẫn, người chỉ dẫn nói sơ qua về con đường hầm số 3 mà mọi người sắp được bước xuông coi. Phòng cũng trưng bày một số hình ảnh và bán cả đồ lưu niệm.


Để ý hai gạch vàng bên trên. Giữa hai làn vạch này là vùng DMZ .

Du khách trước khi xuống hầm, được yêu cầu mỗi người bỏ cell phone và máy ảnh vào các hộc tủ có sẵn chìa khoá, mỗi gia đình một cái. Họ không cho chụp hình dưới hầm.

Các hình dưới được lấy từ internet.


Trước khi tới cửa hầm, du khách lấy mỗi người cái mũ đội vào cho an toàn. Không có mũ này chắc chắn sẽ có người u đầu khi xuống dưới sâu vì chu vi hầm sẽ thu nhỏ và rất dễ đụng đầu.


3rd Tunnel Walking Path: Bắt đầu xuống hầm, đường đi dốc nên khi đi ta có cảm tưởng như đang chạy.


Đi xuống đi bên tay phải, bên trái là bên đi lên có hand rail, cho những ai leo lên mệt có chỗ mà bám. Khi đi trở lên những người lớn tuổi sẽ thấy mệt vì bước lên dốc vả đoạn đường cũng khá dài.



Càng đi xuống, đường hầm càng nhỏ, coi chừng đầu.

 

Sau khi thăm viếng khu đường hầm số 3, du khách được đưa tới khu có đặt nhiều viễn vọng kính, vừa bên trong nhà, vừa bên ngoài. Bên trong có trưng bày một số hình ảnh của các lãnh tụ Nam và Bắc Hàn, của mấy tổng thống Hoa Kỳ....trong những dịp hai bên gặp gỡ để mong tìm mội giải pháp cho sự thống nhất.

Từ những viễn vọng kính này du khách có thể nhìn qua bên kia biên giới Bắc Hàn, thấy những toà nhà, khu phố rất đẹp, rất mới, nhưng nếu để ý nhìn kỹ sẽ không thấy mội sự sinh động nào, như xe máy, xe hơi, hay người đi bộ cũng không thấy. Các hình bên dưới chụp bên Bắc Hàn cũng không được rõ lắm, vì xa tới hơn 4 cây số.

57


Cột cờ Nam Hàn.

 

 

 
Gangnam Stype - PSY