Trung Học Phổ Thông QGNT 1963-1975Trung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975 Trung Học Tổng Hợp QGNT 1972-1975 Trung Học QGNT Đà Nẵng 1967-1975 Trung Học QGNT Huế 1967-1975 Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975
Xuân vọng
Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.
Ngắm Xuân
Núi sông còn, nước mất
Thành xuân cây cỏ xanh
Nhớ mùa hoa nhỏ lệ
Hờn xa chim bỏ cành
Ba tháng trời im gió
Ngàn vàng đổi thư xanh
Tóc bạc càng thưa thớt
Cài trâm giữ chẳng đành
Pnt
Cảnh Xuân
1.
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi.
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa gần tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười. Vô danh
2
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng gần xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
BIếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
3.
Cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc,
Hương xuân sắc thắm tươi.
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
4.
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng gần xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Anh xuân cảnh mến ta.
5
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân ́
BIếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân
6.
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa gần tiếng hát
Tha thướt bóng ai
7.
Ánh sáng ngời,
Chén đầy vơi.
Cành xanh biếc,
Sắc thắm tươi.
Sông lặng sóng,
Bến đông người.
Đàn trầm bổng,
Mắt mỉm cười.
8.
Bóng thướt tha
Tiếng gần xa
Thuyền xuôi ngược
̀Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.
Bài thơ có 8 cách đọc:
1. đọc xuôi
2. đọc ngược
3. đọc xuôi, bỏ hai chữ đầu
4. đọc ngược, bỏ hai chữ cuối
5. đọc ngược, bỏ ba chữ đầu
6. đọc xuôi, bỏ ba chữ cuối
7. đọc xuôi, bỏ bốn chữ đầu
8. đọc ngược, bỏ bốn chữ cuối
Táo Q lên trời
Hăm ba tháng Chạp
Táo Ban Biên Tập
ra bến Houston
thuê súp-pe drone
bay lên thiên đình
vừa xuống parking
áo sống lình xình
còn đang ngơ ngác
như trẻ đi lạc
thời gặp Nam Tào
từ đâu bước tới
nói cười xởi lởi :
- a ... Táo nhà Q . . .
ưu tiên vào trước
bước thấp bước cao
chưa kịp vái chào
Ngọc Hoàng trên cao
mìm cười chờ đợi
Táo vội thưa ngay :
- thần Táo nhà Q.
ngôi trường đẹp cũ :
Quốc Gia Nghĩa Tử
thời trước 75
đã được thành danh
Quốc Gia Nghĩa Tử
năm nay vừa tròn
60 mươi tuổi chẵn
kính bẩm vài lời
xin ngài gia ơn
kêu gọi mọi người
chung vai đồng sức
cùng nhau hợp lực
ủng hộ Đặc san
"60 Năm Trường Xưa"
sau là tham dự
Đại hội Houston
“hai không hai ba”
. . . .
Ngọc Hoàng đập bàn
mặt mũi đỏ ran :
to gan . . to gan . . .
chỉ có vậy thôi ?
thế còn báo cáo
những chiệ̣n nhà Q
diễn ra năm rồi
. . .
Táo Q hù hù
chân tay lính quýnh
lúng ba lúng búng :
- Dạ bẩm thưa ngài
thần bị Covid
mấy tuần trước Tết
đầu óc lết bết
chẳng còn nhớ chi
thứ tha dùm đi . . .
. . .
Ngọc Hoàng vuốt râu
nhè nhẹ gật đầu :
- ta từng dính chấu
cũng như mi thôi
vậy nhớ khúc nào
nói ra nghe thử
Táo Q yên lòng
kể lể lòng thòng :
- thần nhớ chút ít
như đã nói trên
mong anh chị em
viết cho đặc san
. . .
Ngọc Hoàng ô-kê
truyền lệnh thật to :
nhà Q nghe đây
mau viết nghe bay
gửi Ban Biên Tập
để mần Đặc san
. . .
bái chào Ngọc Hoàng
xong Táo tàn tàn
bay về ăn Tết
dưa hành bánh tét . . .
sắp sang năm mới
xin chúc thầy cô,
bạn bè nhà Q
năm mới mạnh khoẻ
vui vẻ an bình
cám ơn . . cám ơn . . .
Táo Q kính báo
Xuân Qúi Mùi 2023
Một ngày cuối năm!
"Kẻ viết văn, người lại lẩy thơ"
Còn ta đầu óc mãi vu vơ!
Nước bao giòng lạ ... cùng ra biển (?)
Có bất đồng ... mong chẳng bất hoà
Trường cũ ... đếm thầm ... sắp sáu mươi
Thầy Cô, bè bạn, khắp muôn nơi
Còn duyên, có lẽ ... hôm nào sẽ ...
Tận mặt, cầm tay ... nghẹn ... khóc ... cười
Nguyện cầu nhân loại bớt điêu linh
Để có ngày nao ... bọn chúng mình
Áo mới xênh xang ... râu tóc bạc
Ngượng ngùng nhắc lại "thưở học sinh"
TN
12/31/2022
Chúc Đầu Năm
Lời chúc đầu năm gởi đến nhau
Nắng tươi mưa mát đất xanh màu
Nhà nhà no ấm người an lạc
Chốn chốn vui ca nước mạnh giàu
Đất nước mở đầu chương sáng lạn
Non sông đi trọn bước kim âu
Cụ già em bé vui cùng học
Bền lòng chặt dạ tiến lên mau
Lời chúc đầu năm gởi thật xa
Sống vui sống khoẻ cõi người ta
Chúc Thầy Cô mạnh chân còn vững
Chúc Bác Mẹ gìà mắt sáng ra
Việc làm không thiếu, tiền dư dả
Chỗ ở còn dư, lộc tối đa
Tình nghĩa anh em thêm khắng khít
Quanh năm cười nói thật vui nhà phan nhật tân
Xuân mới
Mừng Xuân lại đến nơi quê xa
Tết ở đây chẳng khác ở nhà
Cũng bánh chưng xanh phong pháo đỏ
Lân rồng năm mới hội khai hoa
Xúng xính bé khoe áo mới xinh
Năm qua bao khó nhọc, ân tình ...
Trên quê hương mới mùa Xuân lại
Cầu chúc một năm được thái bình
Vui Xuân vẫn nhớ đến quê nhà
Mong một năm vang tiếng hát ca
Dân chủ, tự do, nền độc lập
Nghìn năm bền vững nước non nhà
TN
SINH HOẠT GIA ĐÌNH QGNT
THẦY HOÀ & QKT THĂM NGHĨA TRANG BIÊN HOÀ NGÀY GIÁP TẾT QUÝ MÃO 2023
Thật cảm đông khi nhân đuợc tin va hình ảnh của ĐẮC NGÀ KT 731 chuyển tin :
QKT Việt Nam cùng thầy Phạm Văn Hoà viếng mộ tử sĩ VNCH tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà (nay là NT Nhân dân Bình An) huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương, trong những ngày này, những ngày giáp Tết Quý Mão, rất bân rộn, bao là công việc, nhưng Thầy HÒA và các ACE KT VN vẫn thu xếp thời gian để đến viếng, ĐẾN THĂM các Anh Hùng Vô Danh TRONG NHỮNG NGÀY NÀỴ.
Hàng đứng : Lưu Nam Trang, Thạch Mỹ Hòa, Nguyễn thị Minh A, Nguyễn thị Minh B, Phạm Thùy
Liên, Nguyễn thị Tâm (Bx Phi), Đinh thị Bắc, Nguyễn văn Điệp, Nguyễn thị Kim
Dung, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Bình Sơn, Trần thị Tin, Lê văn Lăng.
Hàng ngồi : Nguyễn thị Kim Thanh, Nguyễn văn Luật, Nguyễn Trúc Bạch, Phạm Trung Thành
(Cha Thành), Phạm Hùng Phi, Nguyễn thị Thanh Hà (Bx Lăng), Cao Bích Thọ.
Bấm PLAY mũi tên đễ nghe bài Tâm Sự Ngày Xuân do Thiên Trang hát.
Trong không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, học sinh QGNT một số anh chị em trong ban báo chí thì chăm lo cho các tờ Giai Phẩm Xuân, các lớp thì chuẩn bị cho buổi họp mặt tất niên với các chương trình văn nghệ. Khi tờ giai phẩm Xuân phát hành, từng đoàn học sinh đi khắp nơi bán báo.
Xin mời anh chị em nhìn lại các tâ'm ảnh ghi lại một vài sinh hoạt kể trên.