Trang Văn Thơ Cho Mẹ

Sinh Hoạt Thăm Viếng Các bà Mẹ QGNT

 

 

 

I would like to express my sincere appreciation and gratitude to all my friends who live in San Jose who have given me the warmest welcome and the best time I have ever had , this special memory will be with me as long as I live. Here are my thoughts on that experience.

I am so glad that I have made the right decision by taking time out of my busy schedule to attend the VDM celebration last weekend in San Jose.

I wanted to go earlier but my car pooler could not take time off from his work so we could only go on Saturday, the day of the celebration. I did not get any sleep the night before because I had to take care of some of my business before leaving the house; there was a strong feeling inside that kept me awake all night! I kept thinking about my mom and I wished that I could have her with me on my trip to the VDM.

The journey began at 8:00AM on sat. Feb.23, I got to San Jose around 3:00PM. It was raining heavily when I got there but that didn't bother me and I was not tired at all after nearly 7 hours driving.

When I got to "Saigon Kitchen" (where the event was being held), I heard "Bich Ngoc, I want to take a picture w/you and co^ Lo^.c", as I stood by the door. I looked around and I recognized c^o L^oc, in a beautiful blue top with a big beautiful smile on her face, next to her it was Y' Thu who I have met at the wheelchair's charity event in Orange Couty in December of 2007. "k'inh cha`o co^" I said, with no hesitation or need to fix myself after getting out of the rain (my hair was all messed up). I joined in for a picture, it is a beautiful picture in there c^o L^o.c does not look that much different from students.

I was welcomed and greeted by my dear friends. Getting to my table which was in a far corner away from the stage, I observed the surroundings, there were people in uniforms not just males but female as well, there was a long table with all the ladies who are grey haired, no doubt, they are the MOMS who have sacrified their life and youth for the future of their children.... .... Not far from there I have noticed some of my teachers; the former principal Thi^e.u, professor Cu.*, profesor Tho who later on has given a very beautiful speech.....they were very happy and chatting among themselves.

There was a cameraman and a reporter from SBTN who approached my table and asked if we were from Southern CA. We all replied, "yes". He then asked if he could have an interview with me in regard to the VDMQ celebration. One of the questions that he asked was if my mother were still alive - this has made me very emotional, but I was so proud to tell him how wonderful all the mothers were and especially my dearest mom. The interview lasted about 5 minutes. I was honored to represent this special event.

Shortly after 6:00PM, we were requested to stand up for the VN and American national anthems, then a moment of silent to remember the ones who gave up their lives for our freedom.

The celebration started after that, the food was served then the event organizers introduced and presented flowers and gifts to all the moms. I had the honor of giving a small present the mothers, I just looked into the face of one of the moms, she looked very sweet and kind with the tenderness in her eyes, I saw my mother in her.... I wanted to give her a big hug and a kiss but I was afraid....

The entertainment was great, last but not least the joy to see all the friends from all over the world that took time off to come to celebrate this special event. There were an unprecedented number of people who came but there were not enough seats to accommodate them.

No party lasts forever, the end came, we had to say good bye. It was sad to think who might not be there next time. My prayers go out to all the mothers, healthy and long life to see their children's, children and to be rewarded.
I dedicate this to my mom, Cuc Dang who has passed away in May 2005. I love you mom.
Dang Bich Ngoc
QGNT 71

Con yêu của mẹ.
 

Thay lơì cám ơn
Thân chào tất cả,
Về laị Paris đuợc 2 hôm nay M mơí viết đuợc email này gửi đến tất cả các ACE trong GD QGNT lơì biết ơn cho những ân tình mà các ACE Q nam bắc Cali ,Texas đã dành cho M trong 2 tuần lễ vừa quạ


Một caí bắt tay , một nụ cuơì, một vaì lơì noí cùng những caí vỗ vai thân mật và chí tình, nhưng buổi tôí đầy ắp tiếng cuơìnoí cùng những baì hát mơí sáng tác của đôi uyên ương TQN, TM; và M mơí biết là THN biết ca caỉ luơng.


Những con đuờng đã đi qua, những giọt nắng như còn e thẹn vơí vẻ đẹp của đất trơì cộng vơí những cảnh quan tuyệt vơìcuả lake tahoes ngập đầy tuyết trắng, những hình ảnh chỉ thấy trên post cards, cám ơn TQN, MVK đã bỏ thì giờ và công sức để lo cho moị nguơì.


Và nhờ anh HKT mà moị nguơì đuợc ngắm thoả thích cầu treo SF từtrên cao vào một ngày thật là hy hữu của vùng vi.nh.


Còn gìnữa , những bữa ăn thâ n mật ở gia đình LVP, ở nhà NP, ở những tiệm ăn thật đẹp của vùng bắc Cali ...


Những chân tình , thơì gian ma ACE bắc Cali dành cho chúng tôi, những nguơì khách từ phuơng xa có lẽ cũng đã làm chậm trễ những công việc mà các ACE đã dự định .Hy vọng sẽ chẳng có ai trong gia đình Q trách móc hay bắt bẻ ban tổ chức ngày VDMQ về sự chậm trễ trong việc đưa tin về những diễn tiến của ngày VDMQ.


Có đến SJ mới thấy sự làm việc thật nhịp nhàng, có óc tổ chức trong sự đồng lòng làm những ngày thật hoành tráng và ý nghiã để VDMQ.

Xin đuợc vui vơí caí vui thành công của tất cả các ACE trong GD QGNT.

NVM
 

 

QUỐC GIA NGHĨA TỬ VINH DANH MẸ, người
QUẢ PHỤ TỬ SĨ , THƯƠNG BINH


Dù lễ VINH DANH MẸ đã qua đi đã gần một tuần nhưng cảm xúc vẫn còn rất mạnh mẽ và dào dạt trong lòng các bà Mẹ và anh chị em chúng tôi.


Chiều Thứ bảy , cơn mưa như trút nước , gió bão thổi ầm ầm tróc cả gốc những cây cổ thụ to cao vậy mà anh chị em Quốc Gia Nghĩa Tử , các bà Mẹ thân yêu , cựu quân nhân, ký giả , phóng viên vẫn đội mưa mà đến trước con mắt vừa vui mừng , vừa cảm động vừa .....lo : Khách
tham dự không có chỗ ngồi của Ban tổ chức.


Đúng sáu giờ mà nhà hàng đã chật cứng , anh chị em QGNT quyết định : đứng để nhường ghế cho khách , thế mà cũng vẫn không có chỗ ......mà đứng . Còn nhiều người thương và nghĩ đến Mẹ của chúng tôi quá , mặc cho mưa gió bão bùng , đã lặn lội đến đây để cùng với chúng
tôi VINH DANH MẸ , những người đã hiến
dâng cả cuộc đời mình cho đất nước, cho những đứa con của tổ quốc .
 

" Anh...... ! nhớ anh trời làm cơn bão
........"
Mắt của Mẹ ướt sũng, khi đàn con ùa đến bên Me.. như đàn chim non để dâng những bó hoa tươi với tất cả tấm lòng .


Bên ngoài , trời vẫn khóc thật to như  tiếng Mẹ thét gào ngày được tin cha tử trận , ngày được tin Cha hiến dâng phần thân thể mình cho quê hương . Ngày đó chúng con quá ngây dại không thể nào hiểu nổi nỗi đau đớn của Mẹ chỉ thấy Mẹ đổ xuống như cây chuối bị đốn ngang :
" .......quay đi để thấy , mình không
là mình....... " .


Nhưng rồi Mẹ đã gượng dậy , nuốt nước mắt vào trong để nuôi bầy con nheo nhóc. Nhấm củ khoai sùng chắt chiu cho con giọt sữa , tần tão cho con cắp sách đến trường .


Hôm nay , chúng con đã khôn lớn , nên người tíu tít về đây vây quanh Mẹ :  chúng con có rất nhiều sơ xót, vụng về trong ngày VINH DANH MẸ ,nhưng Mẹ hiểu tấm lòng và trái tim của chúng con. Phải không Mẹ?


Tiếc rằng , Mẹ tôi không đủ sức khoẻ để đến tham dự ngày vinh dự này , nhưng tôi đã luôn dành dành một chỗ trang trọng nhất trong tim mình cho Mẹ và tôi thật sự hạnh phúc khi còn có Mẹ .

Mẹ ơi !

Phạm Thanh Nga


Cảm Nghĩ Về Ngày Vinh Danh Mẹ

Cá nhân tôi, cám ơn rất nồng nhiệt đến
vợ chồng Nhung Lương và anh Quân.
Thứ Sáu đến trễ vì Quân chỉ lấy được
thẻ bay (làm cho United Airline, có thẻ bay miễn phí) sau giờ làm việc là 4PM, giờ DC, bay
đến đây gần 12 giờ đêm, lúc họp mặt
đã tàn.


Hôm sau canh giờ đến nhà tôi dợt nhạc, sau
đó tại dạ tiệc, Quân lên sân khấu "bao
dàn" phần guitar với ban nhạc luôn. Lương
Nhung thì gần bị ốm, vẫn ăn mặc tuyệt
đẹp và không hát để nhường thời gian cho
người khác. Gần chót, lại sốt sắng đại
diện QGNT trao hoa cho Ý Lan.


Hôm chủ Nhật, Lương và Quân định tham gia
luôn tour Tahoe và phải về lại DC cùng ngày
(mặc dù DC thiếu gì tuyết) nhưng tôi sợ
Quân không về kịp đi làm (job mới, về trễ
là mất việc) nên đã cản. Đúng vậy,
đường đi Tahoe tuyết phủ, xe gắn xích bánh
xe mãi hơn 7pm mới đến, từ đó nếu đi
thẳng qua Reno để Quân đón máy bay về cũng
mất gần hai tiếng (một số đường bị
đóng), chắc chắn Quân sẽ trễ chuyến bay
cuốị.


Thế là vợ chồng Lương Nhung đến San Jose,
được tham dự đúng một đêm đại hội,
hôm sau đã phải ra về, mà lúc nào cũng vui
vẻ, hăng hái.


Trong dạ tiệc, tôi đã không thấy một ai là
ban tổ chức, mà hình như tất cả QGNT tham
dự đều là BTC, mỗi người một việc tự
nguyện giúp sắp đặt công việc, đem niềm
vui đến cho các Me.. mẹ của người mà cũng
là mẹ của mình. Buổi tiệc chan đầy nước
mắt hạnh phúc của quan khách, của các con và
các me..


Khó tìm thấy ở đâu ta có những Nhung, Quân
và các GQNT ở xa đến, như chúng ta đã
thấy ở đêm dạ tiệc QGNT VDM.
Thân, TQNam

 

 

 

Danh Sách Ủng Hộ Chương Trình Vinh Danh Mẹ QGNT

Đỗ duy Dung
Hải Đặng
Huỳnh khương Hiếu
Lưu hậu Sám

Mai Bạch Tuyết
Mai Duc Phu
Mai viết Khánh

Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Nguyễn thị Hoa
Nguyễn xuân Hải
Nguyen Ba Dat

Nguyễn Văn Đạo

Nguyễn Ngọc Hương
Như Huỳnh
Phạm thanh Đồng
Pham Huu Thua
Pham Khac Phung
Pham thanh Nga
Pham V Oanh

Phan Nhật Tân

Phó Thịnh Trương
Q72
Q73 ẩn danh
Sonia Thanh Thủy
Thanh Nguyen
Vũ Thiên Kim

Tăng Lý Công
Trần Cúc
Tran Bich Yến
Tran Quang Nam
Trinh Hoai Nam
Vũ Thiên Hương

Nghiêm Văn Minh

Lưu Văn Nhân

Q72 San Jose

Đỗ Thị Hoa

Hưng Võ

Bình Minh

Bùi Văn Sơn

Trần Ý Thu

Đặng Kim Chi

Mai Thị Mừng

Nguyễn Kim Cúc

Giáo Sư Đào Văn Vượng

Giáo Sư Vũ Văn Vĩnh

Giáo Sư Phạm Thị Lộc

 

Hình Ảnh Buổi Hội Ngộ Tối Thứ Sáu

Hình Ảnh Đại Hội QGNT Vinh Danh Mẹ - Phần 1

Hình Ảnh Tiệc Liên Hoan QGNT Vinh Danh Mẹ - Phần 2

Mất Bố Sớm, Nên Yêu Mẹ Ngàn Lần Hơn - Tạp Ghi

 

Cảm nghĩ về ngy VDMQ 2008

Xin chân thành cảm tạ tất cả các bạn QGNT vùng San Jose đã nhiệt tình chào đón và ân cần tiếp đãi chúng tôi, những khách phương xa tới dự ngày VDMQ vừa quạ. Đó là một kỷ niệm khó phai và sẽ sống mãi trong ký ức chúng tôi trong quảng đời còn lạị Sau đây là một vài cảm nhận của tôi sau khi dự dạ tiệc VDMQ ngày 23 thng 2 năm 2008.

Tôi rất hãnh diện vàvui mừng về quyết định di tham tham dự dạ tiệc VDMQ tại San Jose tuần qua, mặc dù hoàn cảnh vô cùng bận rộn của tôi trong sinh hoạt hằng ngàỵ Tôi mong muốn được đến San Jose sớm hơn để tận hưởng hết những giây pht bên bn bè và các hiền mẫu nhưng không may mắn lắm vì người đồng hành không thể xin nghỉ lm để khởi hành vào ngy thứ sụ Thế là chúng tôi khăn gói lên đường vào sáng sớm thứ Bảy cho đến San Jose để kịp tham dự dạ tiệc VDMQ.

Đêm thứ sáu, tôi phải thức khuya dể giải quyết một số vấn đề quan tr.ong liên quan dến công việc l`am ăn , sự nôn nao trong lòng cũng là một yếu tố khác để tôi thức suốt đêm. Hình ảnh mẹ tôi không ngừng hiện lên trong tâm trí làm tôi nhớ mẹ vô cùng. Ước gì còn mẹ để cùng nhau đến dự ngày đại hội đầy ý nghĩa nàỵ

Cuộc hành trình bắt đầu lúc 8:00 giờ sáng ngày thứ Bảy và chúng tôi đã đến thung lũng Cát vàng vào khoảng 3:00 giờ chiều cùng ngàỵ Sau 7 tiếng lái xe dưới cơn mưa Xuân tầm tả, lòng hăng hái v nhiệt tình của tôi đã lấn át hết sự mệt mỏị Tôi nao nức đến buổi tiệc để dược gặp các hiền mẫu QGNT.

Vừa bước vào nhà hàng Saigon Kitchen, trong tiếng cươi ni ồn ào nhộn nhịp khắp nơi, tôi bỗng nghe rõ tiếng ai gọi:

- Bích Ngọc đến đây chụp hình với cộ

Quay lại tôi nhìn thấy cô Lộc niềm nở tươi cười, tôi ghi nhận ngay cô rất xinh đẹp trong chiếc áo rực rỡ mu xanh hy v.ong. Đứng bên cô Lộc còn có Ý Thu, người tôi đã ngồi chung bàn với hôm dạ tiệc gây quỷ xe lăn do công ty SCE tổ chức ở Saigon Nhỏ vào cuối năm ngoái, và một thân hữu khác.

- Kính chào cô, tôi vội đáp lạị

Mặc dù mưa đã làm tóc tôi rối ướt, nhưng tôi vẫn không ngại ngùng đứng vào chụp chung với cô và các bạn vài tấm hình kỷ niệm. Nhìn lại tấm ảnh đó, cô Lộc vẫn trẻ đẹp không khác gì hơn các người học trò của cộ

Ban tiếp tân niềm nở chào đón tôi và mời lại bàn số 27 ngồi chung với các bạn kh'ac. Bàn 27 này đặt tại một góc phải của nhà hàng và rất xa sân khấụ Nhìn xung quanh , tôi nhận ra các anh chị trong quân phục. Một bàn dài ở giữa nhà hàng với các phụ nữ tóc bạc mà không cần giới thiệu cũng biết đó là các hiền mẫu QGNT, những người đã hy sinh suốt cuộc đời son trẻ thay chồng dạy dỗ và nuôi dưỡng các con. Kề bên bàn dành cho các me, tôi thấy các cô thầy đang vui vẻ hàn huyên chuyện tr`o trong đó có thầy Hiệu Trưởng Thiệu, Thầy Cự, thầy Th... Sau đ'o thầy Th.o cũng đã phát biểu vinh danh các mẹ QGNT giống như thầy đang giảng bài Triết luận trong lớp ngày xưạ

Từ đằng xa tiến tới, 1 người quay phim v`a 1 ký giả tay cầm microphone, hướng về  b`an ch'ung tôi v`a h?oi, "c'ac anh chị từ Nam CA dến phải không?" cũng l`a 1 sự tr`ung hợp, tất cả m.oi người trong b`an đều đến từ Nam CA, "vâng" tôi trả lời, sau đó ông ta tự giới thiệu ông từ đài SBTN,đã đến dự buổi VDMQ n`ay dể thu nhận v`a truyền thông trên đài của ông, tôi l`a người được hân h.anh ph'at biểu ý nghĩ v`a cảm tưởng, một trong những câu h?oi của ông l`a m.e tôi hiện c'o mặt trong ng`ay hôm nay không? tôi qúa x'uc động v`a cho ông biết m.e tôi đ mất hơn 2 năm rồi, tôi rất hãnh diện đã c'o cơ hội để được cho ông biết về những người m.e QGNT n'oi chung v`a người m.e vô cùng vĩ đại của tôi nói riêng. Tôi rất h`ai lòng vì đ~a n'oi lên những cảm nghĩ về m.e để cho m.oi ngươi biết th'an ph.uc những hy sinh cao qúy của các m.ẹ .

Đến 6:00 giờ chiều, mọi người đứng lên chào quốc kỳ Viê.t-Mỹ. Tôi cùng mọi người hát bản Quốc Ca Việt Nam rồi sau đó nghiêm chỉnh mặc niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân, các cô thầy và các bạn QGNT đã về doàn tụ với cha anh chúng ta nơi cõi vĩnh hằng.

Trong khi nhân viên nhà hàng dọn những đĩa thức ăn ngon lên bàn thì BTC đã long trọng vinh danh từng mẹ QGNT tham dự dạ tiệc. Các con và dâu mang hoa và quà đến tặng các mẹ Bất chợt tôi nh`in thấy một bà mẹ trong ánh mắt vô c`ung hiền từ đã làm cho tôi x'uc động thương nhớ mẹ tôi vô cùng. Tôi muốn chạy lại ôm ghì bà và hôn lên đôi má gầy guộc ấy; nhưng tôi không dám........ .

Phần văn nghệ phụ diển rất đặc sắc và hoạt náọ rất vui khi gặp được một số đồng môn từ bốn phương trời về đây cùng nhau vinh danh các mẹ QGNT. Vì diện t'ich nh`a h`ang c'o giới h.an m`a số người đến tham dự mỗi ng`ay một đông nhà hàng không đủ cung ứng cho số lượng người tham dự dạ tiệc.,BTC đã nhường chổ ngồi của mình cho quan khách.

Tiệc nào cũng có lúc tàn...rồi chúng tôi bịn rịn chia tay nhau mà không biết trong tương lai sẽ có một ngày VDMQ như thế này hay không? Tôi xin cầu nguyện cho tất cả mẹ QGNT được dồi dào sức khỏe và trường thọ để nhìn thấy những thành tựu của các con v`a hy v.ong sẽ được gặp lại trong những ng`ay VDMQ kế tớị

Xin kính dâng bài viết này đến mẹ tôi, bà Cúc Đặng, đã được Chúa gọi về đoàn tụ với cha nơi Thiên Ddàng từ năm 2005.

Mẹ ơi con yêu mẹ

Đặng Bich Ngoc
QGNT 71


Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
nhớ khi còn bé mẹ chiều mẹ nuông
vì con vốn thiếu tình thương
của cha mất sớm khi con lọt lòng
Vắng cha mẹ phải làm chồng
nuôi con vất vã mà không ph`an nàn
Thay cha m.e chẳng ngại phiền
chống sào chịu lái đưa thuyền ra khơi
thay cha răn dạy nên người
công mẹ con sẽ suốt đời mang ơn
nghĩa mẹ to lớn như non
không gì sánh được lòng son vẹn toàn
Nay mẹ về đến Thiên Đàng
Cùng cha đoàn tụ bạn vàng bên nhau
nhớ mẹ lòng qúa xót đau
nghĩa mẹ không biết làm sao đáp đền
hẹn ngày nơi chốn Cảnh Tiên
con về xum hợp mẹ hiền cha yêu
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều.....


Con của mẹ.

 

 

Cảm Nghĩ Về Ngày Vinh Danh Mẹ

Ngày 23/2/2008 là ngày Gia đình QGNT tổ chức Đại Hội Vinh Danh Từ Mẫu và cũng ra mắt cuốn sách Những Vần thơ dâng Mẹ.

 

Ý Thu đến nhà hàng vào lúc 4 giờ chiều, cơn mưa thật tầm tã, kiếm nhà hàng không khó vì đã thấy hàng chữ thật lớn Vinh Danh Mẹ- Gia đình QGNT.


Ý Thu chạy nhanh vào nhà hàng để thay đổi chiếc áo dài màu xanh nước biển sau cuộc hành trình dài từ Miền Nam Cali. Màu áo tượng trưng cho Lòng Mẹ thương con như trời biển. Bầu trời màu Xanh da trời. Biển không có màu xanh, là nước trong , nếu cặn bã từ trong thành phố đổ về lại là nước đục, không có màu sắc đặc thù nhưng vì sự phản ảnh màu sắc của bầu trời nên màu nước biển được ca ngợi là đẹp.


Bên cạnh Ý Thu là bà Bác rất tươi. Thu chào làm quen.
- Dạ cháu chào Bác. Cháu tham dự ngày Vinh Danh Mẹ hôm nay.
Vậy Bác là Mẹ của Anh Chị nào ạ ?
Bác trả lời giọng chắc nịch:
- À ! là Mẹ của Mai Viết Khánh.
Ý Thu giật mình vì được nhắc tới một tên tuổi ở Bắc SanJose chưa lần gặp mặt chỉ biết qua E-mail. Ý Thu nhìn Bác kỹ hơn:
- Thế ra Bác là Mẹ của Anh Chủ Tịch Gia Đình QGNT.
Ý Thu hỏi tiếp:
- Xin lỗi Bác có bao nhiêu người con?
- Tôi có 4 cậu con trai.
- Như vậy là tốt lắm. Tứ quý đó Bác.
Bác cười nhẹ:
- Cám ơn Cô.


Buổi tối sau khi được thết đãi phở, được Anh chị MVK cho tạm trú qua đêm .
Ý Thu bước vào trong nhà vào lúc 1 giờ sáng của ngày 24/tháng 2,gặp lại thân mẫu của Anh.
- Chào Bác ạ ! Con đã gặp Bác ở nhà hàng.


Trở lại ngày Vinh Danh Mẹ. Các Thầy Cô cùng Ý Thu chụp rất nhiều hình, không khí hân hoan cởi mở. Ban nhạc vui tươi. Mặc dầu trời mưa tầm tã, nhưng quan khách đến rất đông. Các Từ Mẫu được dành riêng một bàn dài đặc biệt có đến 20 chỗ ngồi rất gần sân khấu. Trên bàn rất nỗi vì có bó Hoa Hồng rất đẹp thật lớn như muốn nói lên tấm lòng yêu thương chân quý của con cái dành cho Mẹ. Có lẽ ngày thường chúng ta không biết mở lời bằng cách nào. Và thời điểm qua ngày Vinh Danh Mẹ, chúng ta nói lên điều ấy: "Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi !" . Mẹ chúng ta là người nhẫn nhục, chịu đựng hy sinh. Bây giờ bước vào giai đoạn, không biết còn gần chúng ta bao lâu nữa. Hãy vui trọn vẹn ngày lễ hôm nay. Mai sau mỗi ngày Mẹ càng già, tâm tánh trở nên bất thường, chúng ta hãy hiểu rằng mẹ già như ngọn đèn hết hơi, hãy thương Người hơn và thông cảm với tâm tình của Mẹ.


Ngày Vinh Danh Từ Mẫu rất thành công qua lời phát biểu của Thị Trưởng Thành phố, các Đoàn thể ban ngành. Lời tâm sự chân tình đầy tình cảm của Thầy Thọ qua vai trò Người Mẹ gánh nặng hai vai nuôi con cái. Đa số các Bà Mẹ đã góa bụa 50 năm. Gia đình QGNT đã gởi tặng những bó hoa thật đẹp, những túi quà cáp chân tình đến từng Bà Mẹ.


Lời hát câu hò của các Ca nhạc Sĩ nói về Người Mẹ thật cảm động nồng ấm. Các em trong áo dài cổ truyền Việt Nam văng vẳng câu hát qua các nhạc cụ dân gian. Thế hệ trẻ đang vươn lên tìm về nguồn cội của mình ca ngợi ngày Vinh Danh Mẹ.


Một ngày thật hào hứng vui tươi làm mọi người cười liên tục. Phải nhắc tới chị Như Huỳnh, chị đi tới đâu là nụ cười tới đó. Ý Thu ngồi bàn số 23, chung bàn với gia đình PKP, anh chị VBD, anh Tuyết Nguyễn( một Mạnh Thường Quân) đã mua gần chục cuốn thơ để tặng cho cả bàn.
Chị Như Huỳnh xuống bắt tay Thu và hỏi;
- Phải Trần Ý Thu không?
-Dạ phải.
Và Ý Thu được tay bắt mặt mừng của Chị.


Ngoài ra Thu rất mến mộ tài ăn nói của Chị Như Huỳnh. Phải chi được dời nhà đến gần chị học hỏi nhiều điều hay, cuộc đời của Thu sẽ khá hơn. Chị thật chững chạc, mạnh dạn, thẳng thắn .....đúng là người phụ nữ VN sống trên đất Mỹ. Ý Thu về lại Nam Cali, nghĩ đến chị là có niềm vui ngay, thế Ý Thu gọi chị là Thần Sống Động có được không?


Chị Như Huỳnh trên sân khấu " làm chủ tình hình " về mục đấu giá, ai nấy cười quá. Chị Bích Yến luôn là người yểm trợ cho gia đình QGNT thật đắc lực. Ngày Đại Hội thành công tốt đẹp mỹ mãn.
Kính chúc Các Thầy Cô nhiều sức khỏe đã không ngại đường xa vất vả chia xẻ ngày vui của chúng em.


Kính chúc các Từ Mẫu sống trong sự thương yêu trọn vẹn với con cái của mình.


Mến chúc các bạn Q tinh thần đoàn kết hòa hợp ở mọi nơi.
Xin gởi lời chào cám ơn đến Ban Tổ Chức. Anh John K Pham, Chi Thanh Nga, Anh Mai Viết Khánh, Anh Nguyễn Bá Đạt, còn Chị MC Nguyễn Thu Hương nhỏ nhắn cho chương trình .....và một số bạn Ý Thu không rõ tên .Cuối cùng là Anh Lê Bình Định:
- Anh có khỏe không? Ráng " Tẩm Bổ " đi nhé ! thấy Anh "xanh xao " rồi đấy. Chịu khó lên khu phố tầu hốt thuốc bắc mà uống để còn làm nhiều chương trình khác nữa. Ăn có một tô phở chưa đủ đâu.
Sau đây Ý Thu có bài thơ tặng cho các Từ Mẫu.

NGÀY ĐỀN ĐÁP CHO TỪ MẪU

Mẹ ơi ! quên đi năm tháng chuỗi ngày bôn ba.
Mẹ ơi ! xung quanh còn có ngày dài đậm đà.
Mẹ ơi ! hôm nay ngày Hội vui mừng vang xa.
Mẹ ơi ! hoa Hồng còn nói tâm tình thiết tha.
Về lòng thương yêu Từ Mẫu cao cả.
Hãy hát lên và nói ra lời thật thà :
Mẹ là tất cả ! Mẹ là tất cả !
Ngày Vinh Danh đền đáp nhớ Người đã xa.
Về một nơi nước mắt đã ra.
Cho trọn lòng thủy chung tình nhà.
Tuy Mẹ ở bất cứ phương trời xa.
Lòng con vẫn trong tâm một dạ
Tỏ lòng báo hiếu Mẹ Hiền sâu sa.


Tác giả: Trần Ý Thu
viết ngày; 26 tháng 2/ 2008
 

 

 

 

 

Như Quỳnh và Mẹ Tôi