logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

 

Chào Mừng Lễ TRI ÂN THẦY CÔ 18/11/2018

Thân chào các Anh Chị
Mời các Anh Chị xem một só hình ảnh về
Lễ Tri Ân Thầy Cô 18-11-2018
Hình do Trung Bảo & Bình minh thực hiện

 

Mời các anh chị và các bạn xem clip tiễn thầy cô trong Lễ TATC 2018 ngày 18/11/2018.
Các bạn bấm vào đường link dưới đây để xem :

 

 

You Tube Hình ảnh phần 1 Lễ Tri Ân Thầy Cô 18/11/2018 do Lê Văn Lăng thực hiện

 

 

You Tube Hình ảnh phần 2 Lễ Tri Ân Thầy Cô 18/11/2018 do Lê Văn Lăng thực hiện

 

LỜI CẢM ƠN v/v Lễ TATC 2018

Kính thưa: Quý Thầy Cô

Quí Anh Chị và bạn bè đồng môn thân mến

Trở về ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô 18-11-2018… qua bao chuẩn bị,nỗi háo hức,mong chờ… cũng đã đến,và đã qua đi…Thầy và Trò,bạn bè chúng ta lại trở về với cuộc sống thường ngày.Xin được ghi nhớ mãi những kỷ niệm và niềm vui,những tiếng cười có được trong tâm mỗi người chúng em, những kỷ niệm,tình bạn bè đã thật lâu,nay có dịp hội ngộ, nhất là khi Thầy và Trò tuổi đời ngày chồng chất…

Xin trân trọng gởi đến Quí Thầy Cô,các Mạnh thường Quân,các Anh Chị Em,bạn bè đồng môn trong gia đình Q. lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành.Đặc biệt đến tất cả mọi người đã giúp đỡ, đồng hành cùng Ban tổ chức trong việc tổ chức Lễ Tri Ân Thầy Cô vừa qua được hoàn thành như mong muốn.

Nhân vô thập toàn,xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong ngày Lễ ,chắc chắn không tránh khỏi các va vấp,làm phiền buồn lòng đến Quí Thầy Cô và các ACE.Xin vì tình đồng môn lượng thứ bỏ qua cho. Ban tổ chức xin luôn lắng nghe, để cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn.

Tổ chức ngày Lễ TATC cũng như chương trình Vinh Danh Cha & Mẹ tiếp sau,là các sinh hoạt thường niên của ACE QVN,luôn rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của tất cả ACE trong gia đình Q khắp nơi.

Một lần nữa xin Cầu chúc Quí Thầy Cô, cùng tất cả ACE trong đình Q chúng ta luôn được nhiều sức khỏe,niềm vui và hạnh phúc.

Trân trọng
Ban tổ chức Lễ TATC 2018

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TATC 2018 CHÀO MỪNG 364 BẠN ĐÃ GHI TÊN THAM DỰ LỄ TATC 2018 (tính đến ngày 12/11/2018)

{image.index} / {image.total}

 

Một số hình ảnh các kỳ Lễ Tri Ân Thầy Cô các năm qua. Bấm PLAY nghe "To Sir With Love" do Lulu

Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone
But in my mind I know they will still live on and on
But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume?
It isn't easy, but I'll try
If you wanted the sky I would write across the sky in letters
That would soar a thousand feet high 'To Sir, With Love'

The time has come for closing books and long last looks must end
And as I leave I know that I am leaving my best friend
A friend who taught me right from wrong and weak from strong
That's a lot to learn, but what can I give you in return?
If you wanted the moon I would try to make a start
But I would rather you let me give my heart 'To Sir, With Love'

 

THÔNG BÁO

Thân đến các ACE và bạn bè đồng môn trường Q

Mùa Tri Ân Thầy Cô Thêm lần nữa lại về,chợt nhớ về việc tổ chức Lễ TATC năm 2017,các ACE trong BTC khi đó đã trải qua nhiều ưu tư khi bắt tay vào công việc chuẩn bị.Những lý do khách quan không thể không khiến mọi người phải lo lắng.Năm này là năm các AC tại Hải Ngoại định kỳ tổ chức ĐH,con số lên đường xuất ngoại tham dự của các ACE trong nước cũng đông hơn mọi năm rất nhiều,nếu không muốn nói là đông nhất.Cũng hợp lý khi mọi người đều đã ở cái tuổi…phải được đi đây đi đó…kẻo không kịp.Đây là dịp lâu có một khi tất cả đều đang còn…sức.Sau một chuyến đi chơi xa những niềm vui có được bên TC,bạn bè tại Hải ngoại,chắc chắn khi trở về ngồi định thần lại mới thấm mệt,thấy thở …không ra hơi…nghĩ gì cho mệt kể cả không buồn nhấc tay chân.Lo lắm là vậy khi Ngày Lễ ngày đến gần mà mọi sự vẫn…im như tờ…

Trước tình hình này,thôi thì…quẳng gánh lo đi…BTC ban đầu ước lượng chỉ thuê một cái sảnh nhỏ đủ để Thầy Trò khoảng trên dưới 200 ng,lấp đầy là hạnh phúc rồi,trước là tiết kiệm chi phí, thời điểm này quỹ để tổ chức cũng như trong túi vẫn chưa có nguồn lực nào,Đông Tây thì vẫn cứ yên tĩnh…Thương nhất có bạn như LT từ Nha Trang xa xôi, vẫn chịu khó ngày đêm đếm ngược,mong đến giờ G,để hội ngộ Thầy Cô bạn bè…

Trước tình cảnh này một số ACE là những MTQ thường xuyên trong BTC đề nghị,hãy cứ thay đổi sảnh lớn kẻo bất ngờ thiếu chỗ cho mọi người muốn tham dự .Thiệp mời và Quà biếu đến Thầy Cô vẫn tiến hành như dự định…Và rồi Tạ ơn cả nhà khi lúc cận kề mọi người cùng sắn tay,các MTQ lên tiếng ngày nhiều hơn.Việc tổ chức Lễ phương diện nào đó,tuy có thể vẫn còn những khiếm khuyết,thiếu sót.Nhưng sự Đoàn kết một lòng luôn là chân lý đưa đến thành công trong bất cứ công việc gì.Xin dừng ở đây một chút để gởi lời cám ơn đến tất cả,Quí TC,ACE bạn bè đã tham dự đặc biệt các ân nhân và MTQ đã hỗ trợ tài chánh,công sức trong cùng mục đích Kính Thầy và nhớ đến đồng môn bạn bè.

Những ngày đầu tháng 9 này,Lễ TATC năm 2018 đã được phát động,vòng xe chuẩn bị đã rục rịch chuyển động ,đã có những MTQ khắp nơi với những nghĩa cử đẹp đẽ,qua kêu gọi đã hưởng ứng giúp đỡ cách thiết thực. Rất mong và hy vọng vì việc chung BTC sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa sự cộng tác,giúp đỡ động viên của tất cả ACE đặc biệt các MTQ,để Lễ TATC năm 2018 hướng đến thành công và ý nghĩa đích thực.

Cầu chúc sức khỏe và niềm vui đến tất cả.

BTC Lễ TATC 2018

THÔNG BÁO SỐ 2

Thân gởi các Anh Chị Em bạn bè đồng môn trường Q

Thời gian đến Ngày tổ chức Lễ TATC 2018,đã và đang đến rất gần,hiện nay Danh sách tham dự của một số ACE các Niên khóa đã được gởi về.Để chủ động hơn trong việc chuẩn bị,ban tổ chức cũng đang tiến hành việc cập nhật và In Bảng tên.Tên được in trực tiếp trên Bảng tên của mỗi người để tăng tính thẩm mỹ cùng sự trang trọng.Tuy nhiên đối với các trường hợp do BTC nhận được Danh sách ghi tên gởi về quá muộn,khi đó không thể in kịp được,thay vào đó chỉ có thể ghi tên qua bút mực,điều này khiến Bảng tên có thể là vật kỷ niệm của mỗi người ,thiếu đi sự trang trọng và tính thẩm mỹ nêu trên, đây là điều BTC không hề muốn.

Cùng với đó,việc sắp xếp,bố trí chỗ ngồi, đặt tiệc…tương đối khó khăn, do không chủ động tốt sẽ dẫn đến thiếu sót không theo theo kế hoạch ban đầu của BTC,vì trong Lễ và tiệc, ngoài học trò chúng ta còn các khách mời là Thầy Cô, các em khuyến học….

Vì vậy rất mong ACE ghi tên tham dự sớm, bằng cách liên hệ với các Trưởng Nhóm,hoặc Đại diện nhóm mình và gởi Danh sánh tham dự về BTC càng sớm càng tốt. Bảng tên sẽ được BTC chuyển đến các Trưởng nhóm để gởi đến ACE sớm nhất.

Ban tổ chức mong mỏi và kêu gọi sự tham dự thật đông ACE, đây chính là sự thể hiện tấm lòng Tôn Sư trọng Đạo, Tình bằng hữu của học trò chúng ta trước hết đối với Người Thầy và sau là đối với bạn bè đồng môn với nhau.

Thân ái

BTC Lễ TATC 2018

P/S Xin giúp chuyển tiếp thông báo này vào các diễn đàn nhóm, cũng như thông báo đến các bạn chúng ta không sử dụng email được biết.
Rất cám ơn.

 

Thân gởi :

Các ACE Đại diện các Trường QĐN, Q Huế, Q Kỹ thuật,QTH, các Trưởng NK Q68-70,71,72,73,74 và 75… và toàn thể các bạn trong gđ Q.

Sau khi thống nhất cùng các AC Đại Diện các Trường, các Nhóm…Lễ TATC năm 2018 được tổ chức vào:
Ngày giờ : 11g00 ngày Chủ Nhật 18-11-2018 (nhằm ngày 12 tháng 10 AL)
Tại địa điểm : Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới QUEEN PLAZA số 218A29-33 Thành Thái, P.15,Q 10

Nay xin thông báo đến ACE trong gia đình Q về việc ghi tên và tham dự như sau:
1/. Thành phần khách mời gồm quí Thầy Cô của các Trường Phổ thông Saigon, Huế, ĐN …các Thầy Cô Kỹ thuật,Tổng hợp và Giám thị.
( BTC sẽ gởi Thiệp + Quà biếu, đến Quí Thầy Cô)

2/. Thành phần tham dự: Các ACE là Cựu Học sinh của các Trường nêu trên.
( Thiệp mời chung được gởi trên Diễn đàn )
Phí Đóng góp tham dự là 250.000 VNĐ/ng.
Các ACE liên hệ các Đại diện nhóm của mình để ghi tên tham dự đóng tiền, các Anh Chị Đại diện lên Danh sách và chuyển về Ban Tổ chức Lễ TATC 2018.
Đối với các trường hợp khó khăn, nếu có đề xuất của Trưởng Nhóm, Ban tổ chức sẽ miễn đóng góp.
Dựa trên Danh sách gởi về,Ban tổ chức sẽ sắp xếp in Bảng tên và liên hệ với Nhà hàng để đặt tiệc.

3/. Do khoảng thời gian từ giờ đến hôm Lễ cũng đã cận kề, việc chuẩn bị còn rất ngổn ngang. Vì vậy mong các AC Đại diện cộng tác giúp đỡ tích cực các việc sau:

-Thông báo đến các bạn trong Nhóm mình, ghi tên tham dự, đóng tiền và chuyển Danh sách về BTC gấp để cập nhật DS và in Bảng tên cho kịp, hầu tránh sai sót…
- Các ACE phụ trách các việc đã được giao phó,như Vận động, Truyền thông, Văn Nghệ, Trật tự , đưa đón TC…chuẩn bị và triển khai các phương án của mình, nếu có phát sinh khó khăn xin trao đổi cùng BTC.
- Xin nhắc nhau ghi tên tham dự trước Ngày chủ Nhật 21/10/2018.

Rất mong sự đồng hành chung sức của tất cả. Cầu chúc sức khỏe và niềm vui đến mọi người.
Thân
Ban Tổ chức Lễ TATC 2018

 

MTQ ủng hộ Ngày Lễ TÂTC 2018

Ban Đại Diện QVN và Ban Tổ Chức Lễ TATC 2018 đã nhận được sự đóng góp của các MẠNH THƯỜNG QUÂN ủng hộ, giúp đỡ cho Quỹ TTTT và Lễ TATC 2018.
Thay mặt cho các anh chị, các bạn trong Gia đình QGNT, rất cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà MẠNH THƯỜNG QUÂN đã luôn nhớ đến thầy cô, bạn cũ, trường xưa và ngày họp mặt hàng năm.
BAN ĐẠI DIỆN QVN

 

Danh Sách USD VNĐ
     
Chị Em TRẦN KIM KHÁNH và TRẦN THỊ NHUNG Q75   6,000,000 +5.000.000 TTTT +1.000.000 Vé Mời
Chị HỒ THỊ NGỌC LANG Q75   5.000.000
Anh ĐINH QUỐC THẠCH KT75

50

100

100

1.160.000 TTTT

4 Vé Mời TATC

Chị VŨ THỊ XUÂN NGA Q75   5.000.000
Chị HỒ THỊ MỘNG XUÂN Q75   2.000.000
Chị LÊ THỊ KIM LOAN Q75   2,000,000
BCH GĐQGNT 300  
Anh BÙI TẤN TRUYỆN Q75   3,000,000
MAI VŨ Aus Q75 100AUS  
Chị BÙI THỊ NAM Q65   2.000.000 VDM
Chị LÊ KHÁNH HÒA Q71   5.000.000
Chị NGUYỄN THỊ NAM THANH Q74   1.000.000
Anh TRẦN PHƯƠNG Q75   1.000.000
Chị NGUYỄN THỊ ĐIỀN Q72   5.000.000
Anh LÊ DANH KHOAN Q72   500.000 +500.000 TTTT
Môt Q75 Ẩn DANH   4.000.000+3 phần quà xổ số.
Chị NGUYỄN THỊ NGOA Q75   1.000.000
Chị LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG Q71 50 1.160.000 VDM
Chị MINH TRANG Q75   2.000.000+4 Vé Mời
Anh ĐỖ NGỌC ANH Q73   350 Name Tags
Một Q75-KT Ẩn Danh 100  
VÕ XUÂN+VŨ VƯỢNG Q74ĐN-Q75   5.000.000
NGUYỄN TRUNG BẢO Q71   1.000.000
Một Q72 Ẩn Danh 50  
Anh LÊ VĂN THỂ Q75  

8.000.000+

5.000.000

Một Q75 Ẩn Danh   2.000.000 (4 Vé Mời TATC + chi phí cho 4 bạn ở Nha trang)
Một Q71 Ẩn Danh   1.000.000 ̣(4 Vé Mời cho các bạn ở xa)
Anh MAi AN TOÀN Q70 100  
Anh LÊ VĂN VĨNH Q70 100  
Anh PHẠM KHẮC PHỤNG QKT   1.000.000
Chị NGUYỄN THỊ KIM YẾN Q75   3.000.000
Chị VÕ MINH PHƯỢNG QTH75 50  
Anh MAI ĐỨC PHÚ Q68 50  
Chị VŨ THINH Q74   5.000.000
LM PHẠM TRUNG THÀNH Q73   1.000.000
Anh LÊ ANH VŨ Q75   2.000.000
Một Q75 Ẩn Danh   4.000.000
Chị Đỗ Thị Nguyệt Nga Q75 100  
Thầy HỒ VĂN MIÊNG  

1.000.000 TTTT +1.000.000

 

Một QKT74 Ẩn Danh 150AUS  
Chị LÊ NGỌC MAI Q73   40 Hộp Sữa Ensure
Anh NGUYỄN CHÂU Q75   Tặng Kính Lão cho Thầy Cô
Anh VŨ NGỌC ANH Q75 - Hòa Lan   2.000.000
Chị ĐINH THỊ MẠC Q65 200 TTTT 1.000.000
Chị LISA CAO Q75 Aus   3.000.000
Anh CAO XUÂN BÌNH Q75 Aus 200  
Anh NGUYỄN TẤN ĐIỆP Q75   1.000.000
   

 

 

Ghi chú: USD = US Dollar; CAD = Canada Dollar; VNĐ = Đồng VN; AUS=Úc Kim; VDM = Vinh Danh Mẹ; TTTT = Tương Thân Tương Trợ; KH = Khuyến Học; TÂTC = Tri Ân Thầy Cô; Vé Mời = Vé Mời Tham Dự

 

Lễ Tạ Ơn-Tri Ân Thầy Cô

Sáng nay gió lạnh bên song cửa
Gió nhắc đến mùa Lễ Tạ Ơn
Xa lắm nửa vòng tròn quả đất
Tri Ân bè bạn cũng bồn chồn

Cảm ơn ai một thưở măng non
Cái buổi đầu xanh bé cỏn con
Chập chững vào đời công dạy dỗ
Công ơn mãi mãi giữ vuông tròn

Tâm tình xin gửi lại quê hương
Cách mặt gần lòng bao mến thương
Diệu viễn mong nhờ mây chở giúp
Tấm lòng hoài vọng kẻ tha phương

Gởi lời con kính chúc Cô - Thầy
Sức khỏe, niềm vui tuổi lá lay
Bè bạn cũng xin dùm nhắn nhé
An khang, mạnh giỏi, chặt vòng tay

Cảm tạ chốn dung thân cuối đời
Mong sao nhân loại được an vui
Mỗi ngày một sáng dần chân lý
Hạnh phúc nào xa, tâm thảnh thơi

TN

Xin gửi bài viết của em Nguyễn Tú, học sinh lớp sáu, niên khóa cuối cùng 1974-1975 của trường QGNT. Dù chỉ được học trường QGNT có mấy tháng, nhưng em nhớ hoài. Đây là 1 trong những bài viết của em về trường QGNT và bài này, đặc biệt với môn Pháp Văn và nữ GS đáng kính, cô Phùng thị Tần của em.

Theo THỜI KHÓA BIỂU,hôm nay có giờ học PHÁP VĂN. Đó là giờ học sinh ngữ đầu tiên của niên khóa!
Vì là giờ thứ tư của buổi học, nên tất cả học sinh đang ở trong lớp.Một cô mặc chiếc áo dài màu xanh lá cây lợt bước vào, cả lớp đứng dậy sau tiếng hô của TUẤN(TRƯỞNG LỚP):
-Tất cả đứng dậy!
Cả lớp đồng thanh.
-CHÚNG EM XIN CHÀO CÔ Ạ!
-Cô đáp lại bằng một tràng tiếng PHÁP,cả lớp đớ người ra,chẵng hiểu cô nói gì.Cô nói lại bằng tiếng VIỆT:
-Cô chào các em,mời các em ngồi xuống!
Cô giới thiệu tên:
-Cô tên là:PHÙNG THỊ TẦN,là giáo sư PHÁP VĂN của các em!
Trong khi cô nói,em thầm nhận xét:Cô là người bắc,dáng người hơi mập.Cô đeo kính màu xậm.
Cô viết lên bảng một số từ chào hỏi và thường thức khác và giải thích, đứa học trò nhỏ nghe say mê, nhưng chẵng hiểu gì,cứ như VỊT NGHE SẤM vậy!
Gần cuối giờ,cô viết lên bảng và dặn:
-Các em về mua cuốn sách này để học.
Thằng học trò nhỏ cắm cúi viết theo giọng đọc của cô:CUA ĐỜ LĂNG GỜ Ê ĐỜ SI VI SA TI ÔNG ĐỜ PHĂNG XE,cuốn 1!
Hí hửng mang về, xin với anh TUẤN(anh đang học lớp 11,cùng trường QGNT SG,và sau này biết là bạn cùng lớp với anh THÀNH CÔNG). Xem xong,anh ấy nói:
-Làm gì có cuốn sách này?
Và bị bị ăn một cái cốc lên đầu!
Nhớ hoài giờ học đầu tiên đó!


Mùa Tri Ân...

Cuối thu mưa tã tơi
Gió lạnh đông ru hời
Nghe xôn xao trường lớp
Cô Thầy bạn bè ơi!

Lại đến mùa Tri Ân
Hội ngộ đã bao lần
Thầy trò xưa nghĩa tử
Đượm nồng những tình thân

Tình Kỹ Thuật Phổ Thông
Thêm Tổng Hợp mặn nồng
Anh Chị em Nội Trú
Nghĩa tình càng mênh mông

Lòng chưa nguôi nỗi nhớ
Áo trắng đẹp vần thơ
Gót hài quen lối nhỏ
Ai ngóng trông đợi chờ

Năm tháng lòng chưa nguôi
Nhớ trường xưa bùi ngùi
Nay Thầy trò gặp gỡ
Bốn phương trời xa xôi

Gặp nhau tóc điểm sương
Nghe như thuở mái trường
Mỗi mùa tri ân đến
Lâng lâng niềm nhớ thương...

KT75

 

 


Kính thưa quý thày cô
Anh chi em và các bạn thân mến

Tháng 11, ngày TRI ÂN THÀY CÔ đang dần đến, mỗi năm có dịp gặp lại thày cô, bạn học, thật là hạnh phúc biết bao!những kỷ niệm thuở học trò cùng với thày cô luôn sống mãi trong lòng chúng ta. Từ ngôi trường đầy niềm tự hào, đến thày, cô đã truyền dạy cho ta kiến thức, cũng những bạn bè trong sáng dễ thương, rồi phấn trắng bảng đen, bụi cỏ sân trường...Có ai trong chúng ta mà không thương không nhớ? Vẫn giữ trong lòng ta thuở ấy.
Thày cô cho chúng ta kiến thức, cha mẹ cho chúng ta hình hài. Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thày , luôn ghi khắc, và luôn ở bên đời
Mùa TATC hằng năm đều mong ước thày cô, anh chị em và các bạn khắp nơi về dự hội. Thời gian không chờ ai, cái sự vô thường không chừa ai, nên chúng ta hãy gặp nhau khi còn có thể, hãy quan tâm chia sẻ cùng nhau khi còn có thể
Cái tình của thày trò hay lắm,sâu đậm lắm. Ngày xưa thày cô đứng trên bục giảng, trò ngồi dưới lớp khoanh tay nghe giảng. Mấy mươi năm sau, thày trò ngồi bên nhau nói chuyện cuộc đời. Tình thày trò càng thân thiện, càng mong được hội ngộ quây quần.
Kính chúc thày, cô và gia đình sức khoẻ an lành, hạnh phúc
Mùa TATC hằng năm luôn mong được đón nhận sự đồng hành của anh chị em và các bạn
Chân thành cảm ơn, chúc tất cả mọi người niềm vui, và sức khoẻ
Ban tổ chức TATC năm 2018

Như một lời hẹn ước thủy chung, khoảng đầu tháng 9 hằng năm, lễ hội TÂTC lại được khởi động. Cảm ơn BTC, lời ngỏ của anh Tri Phương sẽ tạo một luồng sóng lan đi khắp nơi, làm dấy lên những tình cảm dồn nén cả năm trời, thầy trò lại được gặp nhau, bạn bè có dịp hội tụ, bùng lên cả một trời kỷ niệm. Anh chị em ơi, hãy mau tìm về, nơi sôi động với bao háo hức tập luyện văn nghệ, chung tay chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất trong năm, ngày hội Tri Ân Thầy Cô.
levanthe

Thầy Cô Kính mến cùng ACE thân thương.

Nhắc đến ngày hội lớn TÂTC của QVN, em không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại ngày đầu tiên được về dự ngày hội TATC năm 2009. Bao nhiêu niềm vui ,hạnh phúc khi gặp lại Thầy Cô ,đồng môn sau mấy chục năm không một tin tức gì của mọi người ngoài những thông tin rỉ tai về những chuyến vượt biên khg đến bờ an toàn, chẳng biết có bao nhiêu người thân quen mình trong số đó??

Giờ được gặp lại, bao nhiêu ký ức ùa về khi nghĩ tới ngôi Trường thân yêu với bao ân tình được nhận từ Thầy Cô, cùng những kiến thức căn bản vững chắc làm hành trang vào đời, trong khi kiến thức trên giảng đường Luật khoa bị gẫy gánh giữa đường do nhiều nguyên nhân ,mà nguyên nhân chính là suốt ngày ngồi nghe mấy tên VC con lên lớp chính trị như bắp rang nổ, nó nhỏ hơn mình 2 lớp (vì ngoài đó hs học hệ có 10 năm), mà luôn tỏ thái độ của kẻ thắng cuộc ,nghe phát ứa máu, nghỉ quách cho xong, sau này nghĩ tiếc 12 năm đèn sách được Thầy Cô trang bị quá tốt mà lực học nắm trong tầm tay nên quay trở lại giảng đường ĐH Kinh tế ,vừa học vừa làm để trở thành cô Cử.

Nhớ lại ngày đầu tiên vào lớp đệ thất, phải mặc áo dài đồng phục, nhìn cứ ngượng ngượng thế nào, nhà ở khu Bẩy Hiền gần Trường nên thường đi bộ khi đi học , đến giờ đi học, đứng trong nhà nhìn ra sân cứ lấm la lấm lét, thấy vắng người là ù chạy ra ngoài ngõ cho lẹ, vào lớp sớm tranh thủ chọn ngồi bàn trên nhưng rồi bị đưa xuống áp chót vì ngồi trên che tầm nhìn của bạn,hu.hu.hu. Nhưng cảm giác lạ và căng thẳng của học trò nhỏ khi ấy là mỗi môn học là một Thầy hay Cô. Ngày đầu tiên môn Anh văn, Thầy chào cả lớp bằng tiếng Anh mà tai nghe cứ lùng bùng ,sợ run cả người, chỉ nghe rõ từ Mr Chương, Mr Chương , bạn bên cạnh bảo nhỏ Thầy tên Chương. Cô Việt văn kiểm tra cả lớp bằng một bài chính tả , Cô đọc liền tù tì khi nhanh khi chậm , chả thấy Cô đọc chấm ,phẩy, cả lớp cũng viết liền tù tì, chả chấm phẩy , hôm đó bạn cao điểm nhất chỉ độ 3 hay 4, hóa ra Cô nhắc lại nguyên tắc khi đọc 1 bài văn phải biết dừng lại lâu hay mau khi gặp dấu chấm,phẩy, cả lớp mới ớ ra và nhớ mãi không quên.

Mọi ngịch ngợm của ''đám quỷ thứ ba'' cứ tăng dần theo cấp học, Năm đệ Tứ được Cô Đặng t Huệ dạymôn CDGD tặng câu mắng yêu '' đích danh thủ phạm tên là NamThanh''. Sang năm 12, ''lũ quỷ thành tinh'' nên chẳng quên được lần phạm thượng lớn nhất là cả đám khóa xe Thầy Lữ Anh Tú khiến Thầy phải bị trễ giờ chậy ''sô''.

Năm lớp 11 thì năm ấy ngành giáo dục bỏ thi Tú tài 1, được nhẹ thở trong chương trình học nên NT đăng ký học 1 khóa may bên Trường Kỹ thuật. Đầu tiên cô dậy may một áo blouse trắng làm đồng phục để mặc khi học, mặc vào thấy đẹp và khác biệt với áo dài nên cứ tới giờ ra chơi là mấy đứa súng sính áo blouse sang căn tin bên Trường Phổ thông uống nước dù hỏng có khát

Biểu tượng cảm xúc. Nhớ nhất chiếc áo dài tay raglan, cô hướng dẫn cặn kẽ nhưng khi may xong mặc vào lại cài nút bên tay trái , thấy có gì sai sai , khg ổn nhưng lại chẳng phát hiện ra , đến khi Cô ngắm từng bạn mặc áo như thế nào thì cả lớp mới cười bòBiểu tượng cảm xúc. May vá đã trở thành nhiệm vụ chính phục vụ các đứa em trong nhà vì nhà NT có rất ít ACE ,ngoài 2 bà chị lớn phải phụ gia đình làm kinh tế, thì 9 đứa em trai liên tiếp phải vui vẻ mặc những gì bà chị may, kể cả chiếc áo sơ mi trắng đi học do chị ba may dù chưa đẹp lắm

Học xong khóa may bên Trường KỹThuật, lại ghi tên học một khóa Kế toán doanh nhiệp bên Trường Tổng hợp. Sau này đâu ngờ rằng môn học tay trái này đã thành cái nghiệp theo NT đến ngày về hưu.

Sang năm lớp 12 thì ngành giáo dục lại có thay đổi lớn về cách thi tú tài 2, đó là thi trắc nghiệm ,chấm bài bằng máy IBM. Năm này độ nghịch phá giảm đi nhiều vì tên nào cũng lo học ,không học tủ được nữa, mà hang cùng ngõ hẹp nào trong sách giáo khoa cũng phải để mắt tới học do trắc nghiệm nên không thể xem thường. Buổi tối nhà trường có phụ đạo cho lớp 12 năm trước ôn lại , thế là NT cùng 2 bạn nữa vào học ké , lớp này không có sổ chấm điểm chỉ làm bài kiểm tra để biết lực học .Thầy Hiệu Trưởng Phạm Thanh Liêm dạy môn Triết thấy bài kiểm tra có tên Lưu Nam Trang và Lưu Nam Thanh ,Thầy hỏi phải 2 AE không? -Dạ, anh hai con , do NT ngồi bàn trên nên xí phần trả lời ngay ,Thầy thắc mắc.- Ngộ nhỉ? anh trai tên Nam Trang, còn em gái lại tên Nam Thanh!!! ,3 đứa ngồi bàn trên rúc rích cười (số là khi thấy lớp trường tên Lưu Nam Trang, bèn tự đổi họ thành Lưu Nam Thanh để có gì lớp trưởng có phát hiện học trò lạ trong lớp sẽ khg bị làm khó dễ). Ngày TATC 2009 gặp lại huynh Nam Trang nhắc lại chuyện cũ, huynh ý chã nhớ gì sất.

Ngày thi tốt nghiệp tú tài 2 , làm xong ra khỏi phòng thi là ai cũng biết mình đậu hay rớt , chỉ là tối ưu ,ưu hay bình...mà thôi hoặc có rớt cũng biết chắc luôn. Mấy hôm sau về trường ,gặp Thầy Thanh Liêm nên khoe làm bài tốt , ngờ đâu khi thông báo kết quả qua báo chí chã thấy tên đâu, Thầy Bu ở nhà động viên an ủi,'' thôi nếu rớt ở nhà đi buôn bán ,không phải tiếc , chứ con có đậu cũng phải nghỉ vì nhà kinh tế căng quá , con phải phụ nếu đậu mà không học tiếp thì tiếc lắm. NT vào trường ,gặp Thầy Thanh Liêm than thở và khg cam tâm với kết quả, Thầy là một trong số các vị trong ban phúc khảo bài thi ,nghe thế Thầy đã giúp phúc khảo lại bài thi của NT và cho biết nguyên nhân do thí sinh tô câu trả lời hơi bị nhạt nên máy IBM khg phát hiện và cho rớt, hú hồn chắc do áp lực thi nên run tay. Em cám ơn Thầy nhiều lắm ạ, dù bây giờ Thầy cũng đã đi xa theo quy luật của Trời Đất.

Nhớ lại lần đầu tiên dự Lễ TÂTC 2009 tại TTTT Hoàng văn Thụ, sao thấy mình cứ y như một học sinh cấp 3 hồn nhiên vô tư cười đùa bên Thầy Cô, bạn hữu, hình ảnh một bà kế toán trưởng nghiêm nghị chuẩn bị zìa hiu mất tiêu luôn. Thấy các bạn gà nhà bận rộn phục vụ văn nghệ, thế là tình nguyện đi theo giữ phục trang vì nghe bảo là chị Thái Loan mượn dùm từ nhà đài THVN, đừng để mất hay hư hỏng ,phiền lắm, thế là đứng ngồi gì cứ ôm kè kè gói đồ,đi tìm bạn cũ tâm sự cũng ôm theo, phút chót sau khi BTC xong việc mới giao lại chị TLoan, vậy mà trong bụng rất vui vì phụ được các bạn trong công việc chung.
Rồi các mùa Lễ Tri ân tiếp theo đó, tuy mỗi năm già đi một tuổi, nhưng mỗi năm đều nhận được một vé trở về tuổi thơ, chẳng gì hạnh phúc hơn.

TÂTC 2018 năm nay ,ngoài những thành viên thường xuyên luôn về dự, hy vọng sẽ hội ngộ thêm được nhiều ACE Q ở xa như Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, những tinh thần Q luôn đồng cảm ,biết chia sẻ, không phân biệt gần xa.
Hãy để những giận hờn vu vơ qua một bên, chúng ta cùng nhau về chúc mừng sức khỏe Thầy Cô, khi sự vô thường có đến chúng ta không tiếc nuối.

Chúc Ngày hội TÂTC 2018 thành công tốt đẹp.

NamThanh


 Video Hình Ảnh Quý Thầy Cô Quốc Gia Nghĩa Tử 2015. Dài 4.25 phút. Tiếng hát Thái Thanh và nhạc phẩm Bừng Sáng

Cám ơn các em rất nhiều đã ghi lại một quảng đời đẹp nhất trong cuộc đời của các Thầy Cô.
Nhìn tấm ảnh có các chị bạn cùng các con nhỏ, sang sủa tươm tất đứng trước các bà mẹ, cô tiếc quá vì cô và các con cô không có mặt trong ảnh. Có lẻ vì cô nghĩ , đau?? đi tu học??? Nhìn ảnh mà cô cứ mỉm cười sung sướng với các bạn..
Còn tấm ảnh cô mặc áo hoa, đeo kính đen, lần đầu tiên cô thấy đó. Cô không được biết là do ai chụp, năm nào...
Cám ơn Các Em. Cám ơn Đất Trời đã cho chúng mình có nhau, đi bên nhau một đoạn quan trọng trong cuộc đời của chúng mình.
Bài thơ kết thúc của Bằng Lăng hay lắm, chân tình, thanh lịch và mặn nồng.
Cô Nữ