Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

 


Bài nhạc "Người Tình Mùa Đông" nhạc Nhật do Như Quỳnh hát.

 

Vài Hình Ảnh hai thành phố Osaka và Kyoto, Nhật Bản.

OSAKA

Osaka là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản, sau thủ đô Đông Kinh. Osaka cách Đông Kinh khoảng 550 km về phía nam. Osaka được biết đến nhiều vì năm 1970 có tổ chức Expo thế giới tại đây.

Lâu đài OSAKA là biểu tượng của thành phố Osaka nằm trong khu công viên rất rộng.

Ngay đàng trước lâu đài Osaka có đặt một EXPO70 TIME CAPSULE để kỷ niệm lần đầu tiên Nhật Bản tổ chức Expo thế giới. Nghe nói ở dưới capsule này người ta có lưu giữ hơn 2000 đồ vật tiêu biểu cho thời hiện đại, chờ 5000 năm sau lúc đó người ta mở ra để biết con người năm 1970 sống ra sao.

 

Khu shopping sát ngay toà lâu đài, trời tối rồi mà bà con vẫn ra vô.

Ngôi Thánh Đường Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội , là nhà thờ chánh tòa của Osaka.

 

 

 

Chắc có nhiều giáo dân người Việt dự thánh lễ ở thánh đường này, nên bên ngoài có bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt.

 

Tượng Chân Phước Justo Takayama Ukon, từng là một lãnh chúa, trong khu di tích Takatsuki

 

 

Ngôi nhà thờ Takatsuki với bưć tượng Takayama đang cầu nguyện.

 

Nhà hàng nơi bà con vô ăn tối. Hình dưới là bàn ăn với các món chiên và lẫu với mì.

 

Khu shopping

 

Hàng quán với các đèn điện màu sắc rực rỡ.

 

Nhật rất là nổi tiếng với các máy bán hàng tự động như vầy. Mỗi loại thức uống có giá 100 Yen, có ghi loại uống lạnh màu xanh, loại uống nóng màu đỏ. Còn quảng cáo ba hàng chữ bên trên là : Ngon lắm, vui lắm, nước mới toanh̀..

 

Nơi cho hút thuốc tại khách sạn, rất là nhỏ, chỉ hai hay ba người vô lọt thôi. Có máy hút khói, bà con đứng vừa hút vừa đọc quảng cáo miễn phí trên màn hình nhỏ.

 

KYOTO

Kyoto là thủ phủ hồi trước của Nhật Bản, vì vậy nên ở đây còn ́ nhiều di tích và cảnh quan rất đẹp.

Khung cảnh núi rừng sông nước và dãy nhà dân cư nằm ngay giữa.

 

 

Khu rừng tre SAGANO nằm ở phía tây thành phố Kyoto với những cây tre cao thẳng vút.

 

Việt nam có xích lô thì Nhật có xe kéo như vầy. Xe kéo này thường thấy ở các địa điểm có nhiều khách du lịch.

 

Đền thờ FUSHIMI INARI TAISHA là đền thờ Thần Đạo, nằm phía tây thành phố Kyoto.

 

 

Đêǹ thờ này có khu vực người ta dựng rất nhiều những cái cổng màu cam san sát nhau. Khách du lịch đi bộ dưới những cánh cổng này uốn lượn khá dài. Đây là địa điểm du khách tời thưởng lãm nhiều nhất ở khu vự Kyoto này.

 

 

Người ta gọi các cách cổng này là Torii và hình dạng cũng được dựng lên tại nhiều nơi trên đất Nhật. Có người giải thích là hình dạng của cánh cổng tượng trưng cho con chim bay lên trời, vì Tori cũng có nghĩa là con chim.

 

Căn nhà quá đẹp.

Nhiều tượng các chú fox này nằm rải rác trong khu công viên, nghe nói có nguồn gốc linh thiêng sao đó.

Khu vườn trong ngôi chùa với rất nhiều tượng.

 

 

 

Ở Kyoto có ngôi thánh đường thánh Phanxicô Xavie là nhà thờ chánh tòa của thành phố Kyoto. Tên tiếng Nhật được ghi là "Sei Furanshisuko Zabieru Sei Dou."

Hôm đó có lễ gì đó do Đức Giám Mục chủ tế.

 

 

Trang Nhạc Nhật: gồm các bài nhạc Nhật mà người Việt nghe rất quen, có bài "Diễm Xưa" ca bằng tiếng Nhật.

Trang Hình Ảnh Thủ Đô Đông Kinh, Nhật Bản