Bấm mũi tên để nghe bài ca " More Than I Can Say " by Leo Sayer

Một số hình ảnh tượng trưng. Coi phần dưới đầy đủ hơn.


 

More Than I Can Say

 

Oh-woah-yay-yay
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow, woah
Love you more than I can say

Oh-woah-yay-yay
I'll miss you every single day
Why must my life be filled with sorrow, oh
Love you more than I can say

Oh, don't you know I need you so
Oh, tell me please, I got to know
Do you mean to make me cry?
Am I just another guy?

 

 

Oh-woah-yay-yay
I miss you more than I can say
Why must my life be filled with sorrow, oh woah
Love you more than I can say

Oh, don't you know I need you so
So tell me please, I got to know
Do you mean to make me cry?
Am I just another guy?

Oh-woah-yay-yay
I love you more than I can say
I'll love you twice as much tomorrow, woah
Love you more than I can say
I love you more than I can say
I love you more than I can say, oh

 

Thủ Đô Rabat - Ma rốc

- Hồi còn đi học ta cứ nghe nói “Tết Ma Rốc” mà không biết Ma Rốc ở đâu. Trang hình ảnh này có một số hình ảnh của nước Ma rốc.
- Nước Ma-rốc hay Morroco nằm ở vùng Bắc Phi châu.
- Phía bắc là biển Địa Trung Hải và phía tây là Đại Tây Dương, phía đông giáp với nước Algérie và một phần của sa mạc Sahara. Đặc biệt phía bắc rất là gần với Tây Ban Nha.
- Diện tích là 446.300 km2 với dân số khoảng 37 triệu người.
- Bản sắc và văn hóa Ma-rốc là sự pha trộn của các nền văn hóa Ả Rập, Berber (người bản địa), Châu Phi và Châu Âu. Thủ đô  là Rabat, và thành phố lớn nhất là Casablanca.
- Trang hình này ghi lại một số hình ảnh tại các địa điểm du lịch có đông người thăm viếng tại thủ đô Rabat của đất nước Morroco.

 

 

 

HOÀNG CUNG - ROYAL PALACE

 


Mặt trước của cung điện, đối mặt với một quảng trường rất lớn. Du khách chỉ đứng xa xa chụp hình, ngoài cổng vô có lính Hoàng Gia canh gác.


Bên cạnh khu Hoàng Gia là một đền thờ Hồi Giáo.

KHU CHELLAH



Chellah hoặc Shalla là một nghĩa địa Hồi giáo kiên cố thời trung cổ và là địa điểm khảo cổ cổ đại ở Rabat. Khu này đang đóng cửa để trùng tu. Chung quanh họ có xây bờ tường rất kiên cố.

THÁP HASSAN và LĂNG MỘ VUA MOHAMMED V


Cửa chính vào khu Tháp Hassan và Lăng Mộ của Vua Mohammed V . Có lính canh 24/24.


Lăng mộ của Vua Mohammed V là một lăng mộ nằm đối diện Tháp Hassan ở Rabat, Maroc. Lăng mộ này có các ngôi mộ của vua Ma-rốc Mohammed V và hai con trai của ông là Quốc vương Hassan II và Hoàng tử Abdallah.


Lính Hoàng Gia đ̣ứng canh ngôi lăng mộ.



Bên trong ngôi lăng mộ, tại bốn góc đều có lính đứng canh.


Công trình xây lăng mộ với sự hướng dẫn của kiến trúc sư người Việt Võ Công Toàn và 400 thủ công nhân Morroco đã hoàn thành vào năm 1971 và xác của vua Hassan II đã được đưa và đây cũng vào năm này.


Trên trần được trang trí tỷ mỷ "ngọc ngà, châu báu"


Cánh cổng của đền thờ Hồi Giáo thông thương với ngôi lăng mộ.


Bên phải là lăng mộ̣, bên trái là đền thờ.


Coi bảng chỉ dẫn này mới biết kiến trúc sư designed ngôi lăng mộ là người Việt Nam.


Kiến trúc sư Võ Công Toàn là người đã thiết kế ngôi lăng mộ vua Mohammed V này. Ông Toàn là người gốc Saigon và đã qua Pháp từ những năm 1945 và theo học ngành kiến trúc tại Paris. Năm 1961 nhân có hội chợ thế giới tại thành phố Casablanca, Marốc, ông Toàn đã thiết kế cho gian hàng Việt nam Cộng Hòa. Vua Hassan II tình cờ đi ngang qua gian hàng, thấy hay quá và muốn noí chuyện với ông kiến trúc sư Việt nam. Nhà vua ngỏ ý muốn xây một lăng mộ cho vua Mohammed V mới qua đời.
Công trình xây lăng mộ với sự hướng dẫn của ông Toàn và 400 người thợ thủ công truyền thống ̣ Morroco đã hoàn thành vào năm 1971 và xác của vua Mohammed V đã được đưa và đây cũng vào năm này. Sau đó hai con trai của vua Mohammed V cũng được đưa vào đây. Kiến trúc sư Võ Công Toàn cũng đã mất năm 2004.


Tháp Hassan và Lăng Mộ Mohammed V đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới


Bể nước với các chi tiết hoa văn đặc trưng của Ma rốc.

 

THÁP HASSAN

Tháp đã được xây dựng từ thế kỷ 12, dự định cho một ngôi đền thờ sẽ được xây tại đây. Nhưng công trình đã bị bỏ dở và cái tháp vẫn đứng nguyên. Các hình dưới là các bức tường cổ còn đứng nhưng cũng bị hư hại khá nhiều.

Cá́c con chim đứng nghỉ cánh tại các lỗ trên bức tường thành đã được xây cả mấy trăm năm.

 

Kasbah of the Udayas - Thành Lũy Udayas

Khu thành cổ Udayas là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Rabad. Khu này có một nhà thờ Hồi giáo, một viện bảo tàng, khu Vườn Andalucia và một khu dân cư, với các ngôi nhà với những bức tường màu xanh và trắng tuyệt đẹp. Vào năm 2012, cổ thành Udayas đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Khu có tường thành bao bọc chung quanh.

Cánh cổng vô trong thành nhìn từ xa được coi là cánh cổng đẹp nhất.

Bước qua cánh cổng vào bên trong thành. Các hình dưới. Thường bao giờ cũng có những bệ chứa nước như vầy ở các khu vực cổ thành.

Các căn nhà và những con hẻm hẹp là những cái đẹp trong khu nhà ở bên trong cổ thành. Nhất là các cánh cửa, mỗi cánh cửa là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Ra khỏi khu nhà ở, du khách bắt gặp một khu có tráng xi măng rất rộng, từ đây có thể nhìn xuống bãi biển Đại Tây Dương bên dưới.

 

KHU VƯỜN

 

KHU BẢO TÀNG

 

KHU PHỐ CHỢ TRUNG TÂM

Menu được treo bên ngoài quán. Giá cả các thức ăn nhanh rất là "dễ chịu". 1US Dollar = 10 dh

 

KHU ĐI BỘ CẠNH BỜ BIỂN

Chiều tối bà con đi dạo trên khu đi bộ dọc theo bờ biển.

Menu tại trước nhà hàng trên tàu tại khu bến tàu. Menu bằng tiếng Pháp. Hầu hết người Morroc đều nói tiếng Pháp ngoài tiếng Ả Rập. Các thanh niên thiếu nữ thì phần đông cũng nói tiếng Anh.

Các chai "la-de" nhỏ hơn loại chai bình thường.