Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

 

 

Simon and Garfunkel hòa ca: " I Am A Rock "


 

I Am A Rock

A winter's day
In a deep and dark
December
I am alone
Gazing from my window to the streets below
On a freshly fallen silent shroud of snow
I am a rock
I am an island

I've built walls
A fortress deep and mighty
That none may penetrate
I have no need of friendship, friendship causes pain
It's laughter and it's loving I disdain
I am a rock
I am an island

 

Don't talk of love
But I've heard the words before
It's sleeping in my memory
I won't disturb the slumber of feelings that have died
If I never loved I never would have cried
I am a rock
I am an island

I have my books
And my poetry to protect me
I am shielded in my armor
Hiding in my room, safe within my womb
I touch no one and no one touches me
I am a rock
I am an island

And a rock feels no pain
And an island never cries

 

Mount Rushmore và Crazy Horse Memorial

Mount Rushmore Memorial có bốn tượng điêu khắc các khuôn mặt của bốn vị tổng thống Hoa Kỳ và Crazy Horse Memorial có khắc tượng của một vị anh hùng người bản địa. Cả hai công trình điêu khắc từ núi đá này nằm trong vùng Black Hills ở phía tây nam của tiểu bang Souith Dakota.

South Dakota là tiểu bang nằm ở vùng trung- bắc của Hoa Kỳ, có diện tích là 77,000 square miles, và với dân số khoảng 923,000 dân, tức là chưa tới 1 triệu dân. Có thể so sánh dân số nguyên tiểu bang South Dalota chỉ bằng dân số của thành phố San Jose vùng bắc California.

Du khách có thể đến thăm viếng hai thắng cảnh độc đáo và rất nổi tiếng này trong vòng một ngày, vì hai địa điểm này chỉ cách nhau 17 miles. Cả hai nơi ngoài các tượng điêu khắc mà du khách đến để nhìn ngắm, mỗi nơi đều có các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm, nhà hàng ăn, quán cà phê, museum, phòng làm việc của hai nhà điêu khắc và các nơi trưng bày các tác phẩm của họ. Đặc biệt tại khu Crazy Horse còn có Indian Museum of North America và Native Amereican Educational and Cultural Center.

 


Du khách bước qua cổng vào


Qua cổng là Avenue of Flags, với các lá cờ của 50 tiểu bang ghi năm các tiểu bang gia nhập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, cùng những vùng đất thuộc sở hữu của Hoa Kỳ.


Ngay dưới chân các tượng là rạp hát lộ thiên với sân khấu và các hàng ghế cho khán giả.


Du khách tại sân khấu ngoài trời ngay dưới chân các bức tượng. Hình từ internet.


Hai tượng bên trái là của Tổng Thống Washington và Jefferson.


Hai tượng bên phải là Tổng Thống Theodore Roosevelt và Lincoln


Phòng làm việc studio của điêu khắc gia có khắc các tượng làm mẫu.


Từ studio phòng làm việc, nhà điêu khắc có thể ngắm công trình của mình qua ô cửa kính.


Tại một điểm dừng chân, du khách có thể nhìn thấy tượng Washintong nhìn từ bên tay phải.


Sơ lược các diễn tiến qua các thời kỳ xây dựng tượng đài.

Hình tổng quan cả khu vực nhìn từ trên không. Hình từ internet.


THE CRAZY HORSE MEMORIAL

 


Tượng Crazy Horse nhìn từ khu Visitor Center; du khách leo lên xe bus sẽ được chở tới gần khu tượng đài.


Tới gần ngay dưới chân khu tượng đài.


Khi hoàn thành, bức tượng sẽ có hình dạng như các lằn vẽ màu trắng.


Hình mẫu bên trái, khi hoàn thành.


KÍch thước bức tượng. Khi hoàn thành sẽ thành tác phẫm điêu khắc từ núi đá lớn nhất thế giới. (1 foot = 0.305 meter )


Người ta dùng mìn để phá bỏ đi những chỗ đất đá chung quanh bức tượng. Sau đó họ khoan nhiều lỗ như tổ ong vào khu cần đẽo đục, và theo kích thước họ sẽ dùng tay hay búa để đẽo bỏ những viền đất đá chung quanh, còn lại phần muốn giữ thành tượng.


Mẫu đ́a từ núi đá văng ra khi người ta dùng mìn. Du khách có thể lấy về làm kỷ niệm.


Khu trưng bày các tác phẩm của nhà điêu khắc.


Tượng mẫu và tượng đài xa xa.


Mối buổi trưa từ 11:30 có màn văn nghệ do các vũ công người bản địa trình diễn.


Các thông tin từ brochure


Hình cận cảnh khuôn mặt của Crazy Horse. Du khách muốn lên đây phải mua vé đặc biệt và có xe chở lên theo các đường mòn ở hình dưới. Hình lấy từ internet.

 

Mount Rushmore và Crazy Horse

Núi Rushmore và Crazy Horse đều nằm trong số những tượng đài vĩ đại nhất từng được tạc vào đá granite Cả hai đều ở vùng núi Black Hills, tiểu bang South Dakota và cả hai địa điểm đều có hàng triệu du khách mỗi năm.

1. Ngày khởi công xây dựng

Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore được thành lập lần đầu tiên vào năm 1925 và công việc xây dựng Núi Rushmore bắt đầu vào năm 1927.

Vụ nổ mìn đầu tiên tại Crazy Horse bắt đầu công việc khởi công xây cất vào ngày 3 tháng 6 năm 1948. Vụ nổ đầu tiên đó đã loại bỏ đi 10 tấn núi đá.

2. Ngày hoàn thành

Tượng điêu khắc những cái đầu của bốn vị tổng thống Hoa Kỳ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln—được hoàn thành vào năm 1941. Đài tưởng niệm Crazy Horse vẫn còn đang thực hiện và chắc là còn lâu mới hoàn thành.

3. Kinh phí

Núi Rushmore là một Công viên Quốc gia và được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Crazy Horse là một tổ chức tưởng niệm tư nhân. Họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhận tài trợ từ tiểu bang South Dakota hoặc chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Để tiếp tục xây dựng tượng đài, tổ chức đã cố gắng gây quỹ từ công chúng. Có lẽ đây là lý do tại sao việc xây dựng được dự kiến ​​là sẽ mất thêm vài chục năm nữa. Trước đây chính phủ đã hai lần có nhã ý tặng cho tổ chức mỗi lần 10 triệu đô, để họ có thể hoàn thành bức tượng đài, nhưng cả hai lần tổ̉ chức đều từ chối và cho biết :" Rất là trân trọng cám ơn tấm lòng của các bác, nhưng các bác khỏi phải "no", để chúng em "no" được rồi."

4. Kích thước (1 foot = 0.305 meter )

Bốn tác phẩm điêu khắc đầu của tổng thống trên ngọn tháp của Núi Rushmore cao 60 feet trên bầu trời South Dakota. Tượng đài khổng lồ của Crazy Horse lớn hơn rất nhiều. Đài tưởng niệm Crazy Horse có chiều ngang 641 feet và cao tới 563 feet tính từ đỉnh những chiếc lông vũ trên chiếc mũ đội đầu của Crazy Horse. Cánh tay của Crazy Horse kéo dài 263 feet, chỉ về phía những vùng đất nơi chôn cất các người thuộc bộ lạc của anh ta. Đầu ngựa cao 219 feet và đầu Crazy Horse cao 87.5 feet.

5. Hai nhà điêu khắc

Nhà điêu khắc Gutzon Borglum cùng hơn 400 công nhân đã tạc hình 4 vị tổng thống Mỹ vào đá. Nhà điêu khắc Korczak Ziolkowski đã tự mình bắt tay vào công việc Crazy Horse. Kể từ khi ông qua đời vào năm 1982, vợ ông là Ruth, bảy người con của họ và nhiều người trong số 23 người cháu đã và đang tiếp tục công việc. Bà Ruth cũng đã mất năm 2014.

 

"America” by Neil Diamond; released in 1981.

Video clips about European immigration to the United States during 1900s-1920s.

 

America

 

Far
We've been traveling far
Without a home
But not without a star

Free
Only want to be free
We huddle close
Hang on to a dream

On the boats and on the planes
They're coming to America
Never looking back again
They're coming to America

Home, don't it seem so far away
Oh, we're traveling light today
In the eye of the storm
In the eye of the storm

Home, to a new and a shiny place
Make our bed, and we'll say our grace
Freedom's light burning warm
Freedom's light burning warm

Everywhere around the world
They're coming to America
Every time that flag's unfurled
They're coming to America

Got a dream to take them there
They're coming to America
Got a dream they've come to share
They're coming to America

They're coming to America
They're coming to America
They're coming to America
They're coming to America
Today
Today
Today
Today

Today
My country 'tis of thee
Today
Sweet land of liberty
Today
Of thee I sing
Today
Of thee I sing
Today
Today
Today
Today
Today
Today
Today