Bấm nghe bài "Scarborough Fair" do Simon and Garfunkel hòa ca.

 

 

Hình Ảnh Thổ Nhĩ Kỳ-Phần 1: Hagia Sophia-Topkapo-Hippodrome-Nghiã Trang Ari Burnu.

 

 

Hình Ảnh Nước Thổ Nhĩ Kỳ - Phần 2

EPHESUS: House Of Virgin Mary; Khu Cổ Thành; Whirling Dervishes Performance; Khu Phố Về Đêm.

 

Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey là một quốc gia xuyên lục địa nằm ở điểm giao nhau giữa Đông Nam của Âu Châu  và phía Tây của  Á Châu. Phần lớn diện tích nằm trên Bán đảo Anatolian ở Tây Á Châu, với một phần nhỏ được gọi là Đông Thrace trên Bán đảo Balkan ở Đông Nam Âu Châu.

Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Biển Đen ở phía bắc; nước Georgia về phía đông bắc; các nước Armenia, Azerbaijan và Iran ở phía đông; nước  Iraq về phía đông nam; nước Syria và biển Địa Trung Hải ở phía nam; biển Aegean ở phía tây; và các nước Hy Lạp và Bulgaria ở phía tây bắc.

 Ankara là thủ đô và thành phố lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Istanbul là thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế tài chính.

Diện tích là 785.000 Km2 hay 302000 Square miles và dân số là 85 triệu người.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước có nhiều du khách vì có rất nhiều các tàn tích kiến trúc từ các triều đại hùng  mạnh xây dựng lên. Là nơi có thành cổ Troy với truyền thuyết “Con Ngựa Thành Troy”. Có thành phố Ephesus được nhắc đến trong thánh kinh “ Thư của thánh Phaolo gởi tín hữu Ê-phê-sô”, và nhiều di tích khác được UNESSCO công nhận là Di Sản của Thế Giới.

 

EPHESUS: House Of Virgin Mary

"Nhà của Mẹ Mary" là một ngôi đền Công giáo nằm trên Mt. Koressos  ở vùng lân cận Ephesus.

Ngôi nhà được phát hiện vào thế kỷ 19 theo những mô tả trong tường trình về những linh ảnh của Chân phước Anne Catherine Emmerich (1774–1824), một nữ tu Công giáo La Mã và một người có tầm nhìn xa. Mặc dù Giáo hội Công giáo chưa bao giờ tuyên bố ủng hộ hay phản đối tính xác thực của ngôi nhà, nhưng địa điểm này vẫn nhận được lượng khách hành hương đều đặn kể từ khi được phát hiện. Anne Catherine Emmerich được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 3 tháng 10 năm 2004.

Những người hành hương đến thăm ngôi nhà dựa trên niềm tin rằng Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã được Thánh John đưa đến ngôi nhà bằng đá này và sống ở đó cho đến hết cuộc đời trần thế của Mẹ.

 

 

 

 

Khách hành hương sắp hàng vào thăm bên trong căn nhà.

 


Bên phía trong căn nhà.

 

Ngôi đền này đã nhận được một số Phép lành Tòa Thánh và các chuyến viếng thăm của một số giáo hoàng trong đó có Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI.

 


Từ bên trong căn nhà bước ra ngoài.

 

Bên ngoài ngôi đền là một "bức tường ước nguyện" đặc biệt mà những người hành hương sử dụng để gắn những lời cầu nguyện lên giấy hoặc vải. Một đài phun nước cũng nằm gần đó, được một số người hành hương tin rằng có khả năng chữa bệnh.

Tượng Đức Mẹ trên con đường xa lộ gần khu hành hương.

 

Thành phố cổ Ephesus

Thành phố cổ Ephesus nơi có Đền thờ Artemis, một trong "bảy kỳ quan của thế giới cổ đại" từng tọa lạc. Từng là trung tâm thương mại quan trọng cũng như trung tâm tôn giáo của Cơ đốc giáo thời kỳ đầu, tàn tích ở Ephesus là một trong những di tích được bảo tồn tốt nhất trong khu vực.

Ephesus là thành phố nhận một trong những thư tín của thánh Phaolô tông đồ; một trong bảy nhà thờ ở Châu Á được đề cập trong Sách Khải Huyền; Phúc âm của thánh John có thể đã được viết ở đây và đó là địa điểm của một số Công đồng Kitô giáo thế kỷ thứ 5 (xem Công đồng Ephesus).

Ngày nay, tàn tích của thành phố cổ Ephesus là điểm hấp dẫn khách du lịch địa phương và quốc tế. Vào năm 2015, di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

 

 

 

Odeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đi bộ dọc theo những con đường lát đá cẩm thạch và đá cuội 2000 năm tuổi.

 

 

 

Nhà thờ Đức Mẹ Maria

 

 

 

 

 

 

 

Đền Hadrian

 

 

 

 

Thư viện Celsus hai tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà hát Lớn từng có sức chứa hơn 24.000 người, có niên đại từ thế kỷ 1 sau Công Nguyên. Hiện là một bảo tàng khảo cổ ngoài trời. Nhà hát lớn này cũng là nơi Thánh Phao Lô Tông Đồ giảng đạo.

 

 

 

Đền thờ Artemis

Tàn tích còn sót lại của đền thờ Artemis

 

 

Các mô hình của đền thờ Artemis

 

Đền thờ Artemis, một trong "bảy kỳ quan của thế giới cổ đại".

 

Tượng Nữ Thần Artemis trong khu bảo tàng viện.

 

 

Whirling Dervishes Performance

Còn được gọi là "Nghi thức Sema", các buổi biểu diễn Whirling Dervish bắt đầu với nguồn cảm hứng của Mawlana Jalaleddin Rumi, một trong những nhà thơ thần bí vĩ đại nhất của đạo Hồi. Dòng Mevlevi Sufi được thành lập để tuân theo lời dạy của ông. Điệu nhảy quyến rũ của Whirling Dervishes, thể hiện sự quay tròn vô tận trong sự hài hòa hoàn hảo, là một phần của phong tục, lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một nghi lễ có từ bảy thế kỷ trước, với trang phục đẹp mắt, nhạc sống với sáo, dây và bộ gõ, cũng như cảnh tượng tuyệt vời của các Dervishes quay cuồng trên sân khấu.

Đây là một màn trình diễn nghi thức chứ không phải là trình diễn văn nghệ, nên quý khách được yêu cầu là không nên vỗ tay.

Trước cổng khu trình diễn.

IMG_9420IMG_9420Sân khấu.

 

 

Click trên hình coi màn trình diễn Whirling Dervishes

 

Ngắm hoàng hôn tại bờ biển.

 

 

Khu Phố Đi Bộ Về Đêm

 

 

 


Ở các thành phố đều có những khu nhà hàng ăn uống ngoài trời như vầy. Khách cũng có thể ngồi ăn bên trong, nhưng ngồi ngoài vui vẻ nhộn nhịp hơn.

 

 

 

 

QUÁN CÀ PHÊ

 

Có rất là nhiều quán cà phê ngoài đường như vầy và lúc nào cũng đông khách.