Capri C'est Fini do Hervé Vilard sáng tác và hát.

Khoảng năm 1966 - 1967, những ai thích nghe nhạc Pháp được nghe bài nhạc "Capri c'est fini" do Hervé Vilard ca trên mặt một của một đĩa nhạc 45.

Năm đó Hervé Vilard mới 18 tuổi và chàng ngẫu hứng sáng tác bài nhạc này khi thấy cái quảng cáo du lịch đảo Capri trong khu vực xe điện ngầm Metro ở Paris.

Bài "Capri C'est Fini" ra cùng thời với bài "Aline" của Christophe và hai bài này thay phiên nhau đứng số 1 trên bảng xếp hạng các bài ca hay nhất lúc bấy giờ ở các nước Âu châu.

Bài "Capri C'est Fini" bán được trên 3 triệu đĩa nhạc và Hervé Vilard bỗng bắt đầu nổi tiếng từ đó.

Bài nhạc nói về cuộc tình đầu bị tan vỡ trên đảo Capri và người ca nhạc sỹ không muộ́n tới đảo này nữa, Capri c'est fini....Capri ...đã xong rồi, đã kết thúc rồi, đã xong film...

 

 

🏝Đảo Capri là một trong những hòn đảo quyến rũ nhất của Ý
🌍 Tổng Quát:

Vị trí: Nằm ngoài khơi bờ biển Amalfi, trong Vịnh Naples, miền nam nước Ý.

Vùng: Campania

Diện tích: Khoảng 10 km² (4 dặm vuông)

Dân số: Khoảng 14.000 cư dân

Các thị trấn chính: Capri (thị trấn phía trên) và Anacapri (nằm cao hơn trên đảo)

Capri nổi tiếng với những vách đá hiểm trở, hang động màu xanh ngọc bích, những biệt thự thanh lịch và bầu không khí quyến rũ đã thu hút các hoàng đế La Mã, nghệ sĩ và người nổi tiếng trong hơn hai nghìn năm.

💎 Hang động Xanh (Grotta Azzurra)

Một hang động biển tuyệt đẹp, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe hở dưới nước, tạo ra những phản chiếu màu xanh rực rỡ.

Du khách sẽ vào động bằng thuyền nhỏ — một trải nghiệm thực sự kỳ diệu.

Thời điểm tốt nhất để thăm viếng là giữa trưa khi góc chiếu của mặt trời làm cho nước phát sáng rực rỡ nhất.

⛴️ Cách tới đảo Capri: Có thể đi bằng phà hoặc tàu cao tốc:

Từ Naples (Molo Beverello) – khoảng 45–60 phút

Từ Sorrento – khoảng 25 phút

Từ Amalfi/Positano – khoảng 1 giờ

Điểm đến: Marina Grande (cảng chính)

Sau đó đi cáp treo lên thị trấn Capri hoặc xe buýt đến Anacapri.

 

💎 Hang động Xanh (Grotta Azzurra)


Tàu lớn chở du khách đến và được chuyển qua thuyền nhỏ. Có 20 thuyền nhỏ thay phiên nhau đưa khách vào hang động.

Thời gian vào bên trong hang động chỉ từ 6 đến 8 phút đồng hồ.


Cửa vào hang rất là thấp, cộng thêm sóng nước nhấp nhô, nên hành khách phải nằm xuống khi vào hang và khi ra khỏi hang để khỏi đụng đầu.

Và vì mực nước tại cửa hang lên xuống bất thường, nhất là vào những ngày mưa bão, nên có thể họ sẽ ngưng không cho thuyền bè đưa khách ra vô hang động nữa.

Ngay trên cửa hang, có bàn thờ để tượng Đức Mẹ, người ta nói để che chở cho du khách bên dưới.


Để ý mỗi thuyền tối đa chở 4 người, du khách phải nằm xuống khi đi qua cửa hang, vô tới bên trong có thể ngồi lên ngắm cảnh quang và chụp hình.

Người lái tầu đã có kinh nghiệm, tới cửa hang họ cũng sẽ năm xuống.

Thường du khách tới hang động bằng thuyền lớn, cũng có những du khách tới cửa hang bằng đường bộ, có cầu thang leo xuống nơi xuống thuyền.

Bấm vào hình trên xem video


Di chuyển khách lên và xuống thuyền.

 

- Cảnh bên trong hang tuyệt đẹp với màu nước trong xanh. Mực nước nhấp nhô lên xuống nên khó mà ngồi yên để chụp hình đẹp. Các hình dưới.

Hình chụp phía trên nóc hang.

 

Quảng Trường Umberto


Các business phần đông là nhà hàng và khách sạn.


Nhà thờ Thánh Stefano


Khu phố xá được xây cất ở trên cao, và từ độ cao này, du khách có thể nhìn xuống vùng biển và nhà cửa bên dưới hay chung quanh. Coi các hình dưới.

Thang máy từ dưới lên khu dân cư.


Khu bến tàu cho các tàu lớn.


Khu phố trên đảo, gồm các khu shopping, nhà hàng, cà phê, các biệt thự....Xem các hình dưới.

Menu nhà hàng này nói món Pizza được nướng bằng lò củi sẽ ngon hơn nướng bằng bếp điện.

Kiến trúc cũ và mới dính liền nhau


Bàn ghế ngồi uống cà phê và ngắm cảnh.

Bảng quảng cáo "Hang Động Xanh và Tour Du Lịch trên Đảo"


Bến tàu tại đảo Capri.