The Bangles - Eternal Flame

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame

I believe it's meant to be, darling
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same
Am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame

Say my name sun shines through the rain
A whole life so lonely
And then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling

 


Lillehammer là một thị trấn đẹp như tranh vẽ ở miền nam Na Uy, nổi tiếng quốc tế với việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông năm 1994.

Lillehammer có khoảng 28.000 cư dân và nằm ở Quận Innlandet, cách thủ đô Oslo khoảng 180 km (112 dặm) về phía bắc.

Thị trấn nằm dọc theo bờ phía bắc của Hồ Mjøsa, hồ lớn nhất Na Uy, và được bao quanh bởi những ngọn đồi và núi non hùng vĩ, khiến nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho cả các hoạt động mùa đông và mùa hè.

 

Đường băng trượt tuyết Lysgårdsbakken là địa điểm đã được tổ chức Olympic năm 1994 và là một điểm hấp dẫn khách du lịch nhiều nhất.

Có hai đường băng, một ngắn và một dài. Đường băng dài cao hơn để người trượt lấy đà trước khi bay xuống với tốc độ nhanh hơn và vì thế sẽ phóng xa hơn.

Chairlift đưa du khách tới điểm cao nhất của đường băng và sẽ quay đầu trở lại.

Dàn phóng.

VEIDEKKE là công ty xây dựng, xây đường băng này.

Du khách có thể mua vé đi Chairlift lên đỉnh nơi các lực sỹ bắt đầu nhảy ski và có thể nhìn xuống cảnh quan bên dưới.

Nơi ngọn lửa Olympic được đốt suốt thời gian trang giải.

 

Phố xá Lillehammer

Phố Đi Bộ Lillehammer

Khách sạn và khu vực chung quanh

 

Bảo tàng Ngoài Trời Maihaugen

Bảo tàng Maihaugen ở Lillehammer trưng bày hơn 200 căn nhà tiêu biểu của NaUy và các sinh hoạt thường nhật qua thời kỳ hơn 200 năm.

Ngôi nhà thờ gỗ

Bên trong một căn nhà với cách bài trí ghế, lò sưởi.

Gian nhà bếp với củi lửa.

Các kiểu nhà bên trong và bên ngoài

Nhà có chuồng nuôi ngựa

 

Máy dệt sợi và máy may SINGER.

Những người trong Hoàng Gia hay chính phủ của NaUy vào năm 1883.

 

 

Ngôi Nhà Thờ Gỗ Làng LOM

Tại ngôi làng Lom này có một nhà thờ gỗ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất Na Uy. Được xây dựng vào khoảng năm 1150, mặt tiền độc đáo của nhà thờ dường như được lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích thời trung cổ.

Nhà thờ Stave là một loại nhà thờ Công giáo được xây dựng bằng gỗ đặc biệt của Na Uy và nổi tiếng với lối kiến ​​trúc độc đáo và vẻ bề ngoài nhìn rất là đặc trưng.

Từ ngữ "stave" bắt nguồn từ những cột gỗ thẳng đứng lớn (gọi là stave) tạo thành khung kết cấu chính.

Đặc điểm chính của Nhà thờ Stave:

Kết cấu khung gỗ: Được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, sử dụng kỹ thuật ghép gỗ tinh xảo thay vì đóng đinh.

Kiến trúc đặc sắc: Mái dốc đứng để tuyết đừng đè lên, nhiều tầng, và các chạm khắc trang trí công phu hình rồng, dây leo và các bức họa tôn giáo.

Nguồn gốc lịch sử: Hầu hết các nhà thờ gỗ được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14.

Chung quanh nhà thờ là khu nghĩa trang.

Các góc ở nóc nhà thờ có hình đầu rồng.

Cổng vào nhà thờ

 

Bên trong nhà thờ

 

- Các bức tranh vẽ theo thánh kinh được treo hai bên tường trong nhà thờ.

Hàng ghế cuố́i nhà thờ này dành riêng cho các tù nhân đi lễ.

Tờ thông tin các hoạt động của nhà thờ trong tháng.

Từ ngôi nhà thờ nhìn xa xa là hồ nước lớn và núi đồi.

 

Sognefjellet: "Nóc Nhà Của Na Uy"

 

Vùng Sognefjellet là nơi có đồi núi cao nhất Bắc Âu, được mệnh danh là "nóc nhà của Na Uy", xuyên qua vùng nông thôn Na Uy hùng vĩ. Đi qua các sông băng, rừng thông và Galdhøpiggen là ngọn núi cao nhất Na Uy trong Công Viên Quốc gia Jotunheimen.


Du khách xuống xe chụp hình ngắm nhìn các dãy núi trên đỉnh còn đóng tuyết.

Nhìn bên trái, đường xe chạy lên tới gần đỉnh núi.

Nhìn giống như một anh chàng mặc veston màu trắng chống nạnh ngồi nhìn nước chảy.

Sông, núi, mây, nước, cây cối, tuyết....

Trời cuối tháng 6 mà tuyết còn đóng khá dầy.