Các Giọng Ca, Giọng Hát, Tiếng Hát....

(Trích từ các emails trao đổi qua lại trên diễn đàn)

On Wednesday, August 6, 2025 at 09:08:39 AM OP wrote:

- Mời quý anh chị thưởng thức lại một bản nhạc xưa quen thuộc được trình diễn với một giọng hát mới lạ và truyền cảm:

"Bang bang" The Voice Marlen Tjosvoll

 

On Aug 7, 2025, at 02:24, qgnt03 wrote:

 - Cám ơn bác Oanh đã chuyển bài nhạc "Bang Bang" quá hay. Bài này đúng là cuả cặp song ca Sonny and Cher sáng tác và trình bày. Ca sỹ Sheila của Tây cũng hát bài này cùng tựa.
Đúng là cô gái Na Uy hát bài này chỉ dự thi thôi mà hát bài Bang Bang này quá hay, phải nói là hát xuất thần mesmerized thính giả. Đúng như bác nói gịong hát mới lạ và truyền cảm .

 


"Bang bang" do Sheila hát. Các hình ảnh nước Ấn Độ

 

- Nhân nói về giọng hát, hay giọng ca hay tiếng hát của các ca sỹ hay danh ca ta thường được nghe giới thiệu:

- Giọng ca Trầm ấm - Thường được đặt cho các nam ca sỹ.
- Giọng ca Trầm buồn
- Giọng ca Sầu mộng - cho các nữ ca sỹ hay ca bài buồn.
- Tiếng hát Liêu Trai - Hồi xưa hình như Khánh Ly được ví là có tiếng hát Liêu Trai vì cô hay hát vào các chương trình phát thanh ban đêm, nghe có vẻ bí ẩn.
- Giọng ca Nức nở - cho cả nam và nữ hát có vẻ như gào thét khóc than, như Elvis Phương hát bài "Aline"
- Giọng ca Quyến rũ
- Giọng ca Truyền cảm - phần đông nam và nữ ca sỹ
- Giọng ca Tình cảm
- Giọng ca Xuất thần - khi người ca sỹ ca quá hay vượt sự mong đợi của khán giả
- Giọng ca Thiên phú
- Giọng ca Tuyệt đỉnh
- Giọng ca Mùi mẫn
- Giọng ca Dĩ vãng - giọng ca đã lâu rồi nghe lại vẫn còn quá hay.
- Giọng ca Oanh vàng - cho các ca sỹ nữ trẻ trung

- Giọng ca Mạnh mẽ
- Giọng hát nhí nhảnh - cho các ca sỹ tý hon sinh hoạt tại trường lớp
- Tiếng hát Học Trò
- Tiếng Hát Ngọt ngào - các nữ ca sỹ dễ thương.
- Giọng ca Vang - cho các bài hợp ca Hùng Ca, như "Khỏe Vì Nước Kiến Thiết Quốc Gia"
- Giọng ca Thầy Chạy Teacher Runs - các ca sỹ tí hon chỉ hét chứ không biết hát.

- Giọng ca Thánh thót - thường là ca đoàn trong nhà thờ.
- Tiếng hát thiên thần
- Giọng ca Ngang bè - cho các ban hợp ca, đồng ca hát bè một bài nhạc, thỉnh thoảng có các thành viên ca sai gọi là ca Ngang Bè, hay hát hay quá trôi luôn cả Bè .

- Giọng ca Để đời - Những chữ trong phần này để dành cho danh ca Thái Thanh
- Tiếng hát Vượt thời gian
- Giọng ca Bất hủ
- Chất giọng lão luyện

- Giọng ca Vàng
- Giọng ca Bạc triệu
- Giọng ca Không đối thủ
- Tiếng Hát trời cho
- Giọng ca Xuất sắc
- Giọng ca Hàng đầu tại ....

- Giọng ca Có 1 không 2
- Giọng ca Đang lên và Sắp xuống- Thường tại các bàn tiệc bà con nói diễu cho vui với các ca sỹ tài tử chỉ muốn lên sân khấu giúp vui.
- Giọng ca Vịt đực: do nam ca sỹ hát tông rất thấp, hát như là nói vậy, như Tùng Lâm hát hồi xưa.

Bạn nào có biết thêm các giọng ca tiếng hát nào xin chia sẻ cho vui.

qgnt03

 

Các hình ảnh Kim Tự Tháp bên Ai Cập

"Giọng Ca Dĩ Vãng" do Kim Anh- Kim Tự Tháp


On Thursday, August 7, 2025 at 10:56:21 AM SK wrote:

- Úi trời.
Cám ơn qgnt quá vì KS làm MC nên giới thiệu các giọng ca. Bài này hay quá, sẽ giúp KS rất nhiều.
Có lần KS giới thiệu cô đó hát là giọng ca tự nhiên, cô hỏi KS tự nhiên là gi? KS nói tự nhiên là chưa được gọt giũa. Cô có vẻ buồn KS nói giọng ca tự nhiên là các nhạc sĩ mà dạy hát sẽ mừng lắm vì như tờ giấy trắng luyện rất dễ còn những giọng ca đã có cố tật rồi thì sửa rất là khó phải xóa cái cũ đi mới có thể tiếp nhận cái mới được, cô nghe xong vui lại liền.
Thêm nữa nè.
Giọng hát trữ tình.
Giọng hát nhẹ nhàng
Giọng hát ngọt ngào
Giọng hát nghe lãng mạn
Giống hát tuyệt vời
Giọng hát chạm đến trái tim người nghe
Giọng hát đang lên trên vòm trời ca nhạc
Giọng hát có âm vực rộng.
Giọng hát ấm áp.
Giọng hát thanh tao
Giọng hát sang trọng
Giọng hát vàng mười ( KLy nói về Lệ Thu)

 

 

Tiếng hát bay trên....tiếng hát ru em....

Giọng hát mang đến feeling cho người nghe
Giọng hát đầy cảm xúc
Giọng hát gây xúc động cho khán giả
Giọng hát êm nhẹ
Giọng alto
Giọng soprano
Giọng tenor
Giọng bass
Giọng mezzo
Giọng dramatic baritone.
………
Thân mến
KS

 


"Từ Giọng Hát Em" Khánh Hà

 

On Aug 9, 2025, at 02:03, DTH wrote:

 Hi Chị KS và qgnt03
Rất hay về đề tài giọng hát , xin góp thêm : GIỌNG HÁT ĐANG LÊN MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG XUỐNG. Giọng hát đó tra tấn lỗ tai người nghe. Sợ nhất trong tiệc cưới khi có chút rượu mà lên cầm micro xin hát bài “ Đắp mộ cuộc tình “ . Chuyện có thật ở vùng Bolsa, người gia đình nhảy lên sân khấu giựt lại micro rượt nhau, xém xảy ra ấu đã vì người cầm micro chỉ thuộc bài hát này ???( thời điểm đó bài hát đang hot.)

 

 Đan Nguyên “ Đắp mộ cuộc tình “

-Tôi có may mắn được tham dự nhiều lần ĐẠI HỘI nhưng ấn tượng nhất là Đại hội 2013 : LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM thành lập VIỆN QGNT được tổ chức ở San José rất thành công từ nội dung đến hình thức , nhất là phần văn nghệ hào hứng cả phòng tiệc đều đứng lên ( không lo ăn uống hay nói chuyện riêng). Nhắc lại để MK nhớ ?? Tôi nhớ vì đại diện Q73 lên sân khấu cùng các đại diện niên khóa khác nhận chai rượu sản xuất năm 1973 .Thế là có thêm buổi tiệc của nhóm Q 73 cùng nhau thưởng thức tại nhà bạn Thông Reo . Sau 12 năm nhiều thay đổi quá!!Bây giờ chỉ còn là KỶ NIỆM 🥳.HLB

Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Quốc Gia Nghĩa Tử

 

On Aug 8, 2025, at 18:03, qgnt03 wrote:

- Cám ơn chị KS đã gởi thêm nhiều giọng hát nghe có vẻ người ca sỹ rất là nhà nghề, như các giọng ở cuối danh sách.

Chị KS làm MC giới thiệu các giọng ca lên sân khấu còn mình thì không mời mà nói nhỏ cho ca sỹ xuống sân khấu.

Tại một đại hội QGNT ở San Jose không nhớ năm nào, chương trình văn nghệ rất là sôi động với nhiều anh chị ghi danh lên hát, mà ai lên sân khấu hát cũng "xung" hết, ai cũng "cho em xin thêm một bài nữa."

Gần cuối chương trình vì thấy còn nhiều anh chị ghi danh mà chưa được lên hát, nên Ban Tổ Chức có nhờ hay năn nỉ mình lên ngồi sát trên sân khấu với cái job là nhắc nhở nhè nhẹ các anh chị lên hát một bài rồi xuống nhe, vì còn nhiều các anh chị đang đợi hát bên dưới lắm.

Đúng là các "giọng hát đang lên và sắp xuống" theo đúng nghĩa đen có thể áp dụng trong trường hợp này.

Hôm qua có nó chuyện với bác P là hy vọng năm 2027 sẽ có đại hội QGNT và chương trình văn nghệ sẽ có nhiều quý anh chị ghi danh hát nhiêu bài và chị KS thế nào cũng sẽ giới thiệu các giọng hát tuyệt vời của các ca sỹ QGNT.

qgnt03

 

Le 9 août 2025 à 01:52, SK a écrit :

 Hì hì qgnt03 ơi,
Có nhiều người hát không nhả Micro ra có nhiều nguyên nhân lắm:
- Muốn hát 2 hoặc 2,5 hay có khi 3 lần một bài hát.
- Hát mê mải quá quên mất đường ra.
- Hát liên khúc để mỗi bài nếu 1 lần thôi thì đã là 2 lần, nếu mỗi bài 1,5 lần thì nghĩa là 3 lần.
Nhưng sợ nhất là có nhiều vị không hiểu nội dung và giọng điệu của bài hát nên khi giới thiệu chả có tí hứng khởi nào ví dụ có cô kia chuyên hát bài Giết Người Trong Mộng thành remix thật kinh hoàng, có cô hát bài nhẹ nhàng dễ thương Suối Tóc thành Bebop. Sau này có nhiều vị hát Bossanova mà không hiểu Bossanova là kết hợp giữa Samba và Jazz nên hát phải quyến rũ, có chất giọng và hát syncope. Họ cứ nghĩ Bossanova giống như Rumba vậy.
Nhưng buồn nhất là có nhiều nơi “ Hát cho nhau nghe” mà thật ra là “ hát không ai nghe” và “ “Hát không cần nghe” (theo anh Ngu Yên Thụ Nhân B của K8) mà thật là như vậy vì quý vị quan khách nói chuyện to vì speaker to nên phải nói to lên, và nhất là rủ nhau đi chụp hình…
Hình như ít có người nào thấy mình hát chưa hay vì bạn bè khen quá xá nhưng chê sau đó. Nhạc sĩ cũng thế, chả ai thấy mình đánh kỳ cục hết.
Người ta nói” Ca Trường là Chiến Trường” Quý anh chị em QGNT mình nghĩ sao nè?
Thân mến

KS

Xin nói thêm một chút về hát nha. Nhiều người đã đổi lời “anh” thành “em” hay ngược lại trong bài hát vì mình là nam hay nữ hát bài đó. Có lần KS nghe một nam ca sĩ cũng nổi tiếng hát bài “Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Phạm Duy. Ca sĩ đó đổi lời bài hát là “ Đừng nhìn anh nữa em ơi, hoa xanh đã tan rồi, hương trinh cũng tan rồi. Oh là la, nghe chịu không nổi luôn.
H ơi, nghe H kể thấy thương QGNT mình ghê. Những ngày tháng thật đẹp của thời trung học được học trong một ngôi trường khang trang đầy tình thương của ban giám hiệu và các thầy cô thương học trò mồ côi. Vì cha chết, một mình mẹ gánh vác sinh kế nên việc học cũng vất vả. Bây giờ tuổi ngày càng lớn mà còn được gặp nhau, được vui là quý lắm luôn.
Thương mến
KS