
|
|
Trường Cũ Tình Xưa - Tâm Đoan & Đặng Thế Luân
(Nếu không thấy mũi tên PLAY, để cell phone nằm ngang hay zoom màn hình sẽ thấy.
( Gồm một số bài hát về mùa Thu của các nhạc sỹ Việt nam, trên mỗi bài có trích lại một bài thơ cũng về mùa Thu của quý anh chị QGNT. )
Thu Vàng | Nhạc Sĩ: Cung Tiến | Thanh Lan
Đi tìm Mùa Thu ...
Nơi đây không có lá rơi rơi
Chắc là Thu ... không đến đây rồi
Tôi nghe trong gió buồn man mác
Mùa vào Thu ... hay lòng đã Thu...!
Chút sợi nắng chiều vương liểu rủ
Chút sương đêm thoáng nhẹ lá lay
Chút hư ảo lùa giăng mây lạnh
Chút mơ hồ ...tình Thu giá băng
.......
" Tôi đi tìm ... mùa Thu của tôi
Mùa Thu .. ngập lối lá vàng rơi .. "
Có đôi tình nhân ..cùng sóng bước
Vòng tay nồng ấm thắm hương Thu
" Tôi đi tìm ... mùa Thu của tôi
Mùa Thu .. ngập lối lá vàng rơi "
Thu có heo may đùa gió sớm
Thu có người tôi yêu bên tôi ..!
"Tôi đi tìm ... mùa Thu của tôi
Mùa Thu .. ngập lối lá vàng rơi .."
Thu có trăng vàng soi bóng nhỏ
Thu có người yêu tôi bên tôi ..!
......
Thu ở nơi đâu ? Người ở đâu ?
Lẻ loi soi bóng .. Trăng khuyết vơi
Xa kia .. có lẽ ...Trăng tròn lắm
Trăng của Mùa Thu xưa ... ước mơ ...!!!
nnh
Thu Quyến Rũ, Đoàn Chuẩn Từ Linh, tiếng hát Tuấn Ngọc
Một Sớm Thu
Chạm vào mai sớm một chớm thu
Sáng nay nhạt nắng buổi giao mùa
Em nghe trong gió hơi sương lạnh
Đât' trời như thể đã sang thu
Em đem xuống phố chiều óng ả
Bất chơt. trên đường mưa bụi bay
Nắng mưa lâm' tấm rơi vào tóc
Nỗi nhớ diụ dàng ai có hay
Gió thả trên đường lá vàng rơi
Heo may giăng mắc chiều lưng trơì
Đâu đây như có âm thanh lạ
có phaỉ tiếng thu đến bên ngưoì
Có phải taị em đến nơi đây
Để laị anh nôĩ nhớ đêm ngày
Lén vào suối tóc tương tư ấy
Nói khẽ với em,lòng đắm say
Có phải vô tình anh bắt gặp
Ánh mắt em quá đỗi ngọt ngào
Hay bơỉ taị anh ngươì lắm mộng
Để lại tình em giấc chiêm bao
Có gì lắng xuống lòng em nhỉ
một chơm' thu về theo gió đưa
môt. it' lá vàng rơi trên phố
Một chút xôn xao buôỉ giao muà
Phạm Vũ Quê Hương
THU CA - Phạm Mạnh Cương - THU PHƯƠNG
MÙA THU THƯƠNG NHỚ CHO NGƯỜI
Cho em tình khúc sầu thương,
bờ hồ bơi lội uyên ương sớm chiềụ
Ngắm xem phong cảnh mỹ miều,
trời cao xanh biếc anh yêu nơi nào ?
Nhìn kìa một cặp ra vào,
cho nhau đôi mắt kết giao rất tình.
Nước đi rẽ sóng hữu hình,
để anh bước trước chúng mình nên duyên.
Đôi ta như bến với thuyền,
giữa dòng nước lạnh thệ nguyền có nhaụ
Cho dù bão táp gió đầu,
phong ba có đến trước sau một lòng.
Mùa Thu thác nước thành dòng,
trên cao đổ xuống uốn cong nhập vàọ
Chảy ra biển cả năm nào,
như là thác lũ sóng trào lênh đênh.
Đứng trên ghềnh đá chênh vênh,
nhớ về quê cũ con kênh lạch đàọ
Cây hoa màu tím dạt dào,
anh ơi ! thương nhớ nỗi nào trong tim.
Để em khắc khoải đi tìm,
nhìn trong đôi mắt lặng im sầu buồn.
Hôm nay nước chảy thành nguồn,
mùa Thu vừa tới lệ tuôn cho Ngườị
Tác giả : Trần Ý Thu
Viết ngày : 25/09/2008
Mùa Thu Trong Mưa - Trường Sa - Lệ Thu
Đã mấy mùa Thu
Đã mấy mùa Thu ... mấy mùa thương
Xào xạc lá khô vạn nẻo đường
Ai nhặt lá thu rơi mấy độ
Cất vào dĩ vãng để nhớ thương
Đã mấy mùa Thu ... vẫn đợi chờ
Viết lên lá úa những vần thơ
Câu nhớ, lời thương, và gì nữa ...
Dám đâu hò hẹn ... chỉ đợi chờ
Đã mấy mùa Thu ... bao lá rơi
Trời thu bàng bạc áng mây trôi
Đếm bao nhiêu lá, bao nhung nhớ
Tình có rồi như lá thu rơỉ
Đã mấy mùa Thu ... ánh trăng sầu
Gió ơi lạc mãi tận nơi đâu
Có mang lời nhắn vào giấc ngủ
Để dỗ người xa vợi chút sầu
Đã mấy mùa Thu ... tóc dần phai
Mơ bên hiên vắng nhẹ gót hài
Liêu trai người đến từ cõi mộng
Mau đi kẻo muộn ... tháng ngày phai
Đã mấy mùa Thu ... những mùa Thu
Chiều về giăng khắp nẻo mây mù
Mưa Thu tí tách như giọt lệ
Hồn ai hoà lẫn với hồn Thu
TN
ĐÃ MẤY MÙA THU ...( Thơ Họa )
Đã mấy mùa thu .... lá vẫn rơi
Ý thơ trao chuốt những vơi đầy
Lòng xa luôn nhớ thời con gái
Một thuở sân trường áo trắng bay
Đã mấy mùa thu... vẫn nhớ thương
Một thuở tình thơ ép phượng hồng
Ngây ngô mắt trong còn bỡ ngỡ
Đọc cánh thư hồng nghe vấn vương
Đã mấy mùa thu ....vẫn nơi đây
Chiều giăng mây xám cuối chân trời
Mưa thu tí tách buồn ray rức
Tiếc lá xa cành nuối tình thơ
Aó trắng ngàn thu mãi sáng trong
Thời gian thoáng vội chẳng phai mờ
Để bao năm tháng hoài nhung nhớ
Nhặt lá vàng rơi bổng xót xa ......
KT75
Thu Sầu - Lam Phương - Phượng Mai
THU SẦU
Lòng nhớ ai, sao cứ hoài bối rối,
Đoạn văn buồn đọc mãi, chẳng nhớ chi !?
Không biết giờ đây nơi đó người đi,
Có gió lạnh, có Thu vàng lá rụng?
Tay mong ai, tay trở thành dại vụng,
Cứ ngoằn nghoèo trên giấy, những gì đâu !
Chữ nhớ thương quanh quẩn, bấy nhiêu câu
Đầy ắp kín, hàng tên "Người" nắn nót...
Tim nhớ aị tim bỗng dưng thảng thốt,
Buốt nhói từng nhịp đập mỗi đêm khuya!
Qua chấn song len lỏi bóng trăng thừa,
Như nhắc nhở. đêm nào trên lối cũ...
Mắt chờ aị cho mi buồn bóng rủ
Chớp nhẹ hoài chỉ sơ...giọt lệ rơi...
Mỗi chiều về, mắt mãi ngó xa xôi,
Tìm đâu đó dáng người xưa quen thuộc...
Bờ vai gầy tủi thân thêm gầy guộc,
Run từng hồi khi gió lạnh thoáng qua...
Bóng ngả nghiêng xiên theo ánh chiều tà,
Thèm khắc khoải bàn tay người diù, đỡ...
Chân đợi ai trên đường về lối nhỏ,
Bước ngập ngừng trong từng thoáng miên man...
Chiều vào Thu, lá từng chiếc, chiếc vàng,
Rơi hờ hững trong đìu hiu gío cuốn...
Thu Tâm
Mùa Thu Cho Em - Nhạc : Ngô Thuỵ Miên - Ca sĩ : Ngọc Lan
Sinh Nhật Mùa Thu
Đến rồi, em ạ, lại mùa thu
Sáng nay anh thấy thoáng sương mù
Gió heo nhè nhẹ len khung cửa
Anh chợt mỉm cười góp vần thơ
Đến rồi em ạ, lại mùa thu
Bao thu rồi nhỉ, ta se tơ
Bao thu ta đã đan mộng ước
Quyện tròn hạnh phúc với mộng mơ
Sáng nay anh lại đón mùa thu
Lòng anh đang tấu khúc giao mùa
Nhìn em e ấp bên khung cửa
Như vẫn thuở nào, thuở ban sơ...
Nắng thu dịu dàng đến ngẩn ngơ
Hồn anh lãng đãng giữa sương mơ
Hương thu thoang thoảng trên mái tóc
Những chiều hò hẹn của ngày thơ
Thu về hát khúc sinh nhật em
Anh gom tơ nắng dệt cung đàn
Mỗi giọt mưa thu trên khuông nhạc
Là giọt tình yêu mãi miên man…
NTAN
NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI - KHÁNH LY | MV OFFICIAL
Giao Muà
Em có còn mong mua Thu xưa ?
Thưỏ ma hai đứa chang suy tư
Ghế đá cùng trông chiều buông xuống
Giọt nắng vàng buông trên tóc mây
Em hãy còn mong muà thu đến
Mot buổi sáng mai thành phố nghiêng
Giọt suơng long lanh trên thanh phố
Ngậm chút lạnh se thu mới về
Mới chớm thu về môt sớm mai
Ta nghe như đã thoáng ngỡ ngàng
Yêu em ,Yêu thu bao maù lá
Mà ngỡ muà thu chắc là em...
Hôm nay thu đến trời buông gió
Môt chút ngẩn ngơ thu và em
Sao thu không mang người em cũ
Mà đã gởi em tôi đâu rồi...?
Em vẫn còn mong giọt nắng thu
Hay là quyên hẳn thu sang rồi ?
Nghe như trong thu niềm rạn vỡ
Môt chút về em khi giao muà......
Dalat 09/19/07
Mùa Thu Không Trở Lại | Danh Ca Thái Thanh | St. Phạm Trọng Cầu | Official MV
Đọc thêm: Trang Mùa Thu
Tôi Đi Học
.....Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường......
.....Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.......
"Tôi Đi Học - Thanh Tịnh"