Nguyễn Quang Nghinh QGNT73

Nguyễn Quang Nghính là Trưởng Ban Báo Chí trong Ban Đại Diện Học Sinh niên khóa 1971-1972, hình trên, Nghinh đứng ngoài cùng bên tay phải.

 

VIẾNG TANG BẠN NGUYỄN QUANG NGHINH, Q73

Sáng nay, 06/06/2023 bạn Lưu Nam Trang, Q73 đã đi xe máy từ Sài gòn lên Đồng Nai, thay mặt các bạn QGNT đến viếng tang bạn Nguyễn Quang Nghinh, Q73.
- Lăng gởi đến các bạn hình + video bạn Lưu Nam Trang viếng tang.
- Và 1 hình bạn Nguyễn Quang Nghinh dự họp mặt nhóm Q73 năm 2015 (trong hình bạn Nghinh ngồi bên trái).
Thân mến.
Lê văn Lăng, Q73


Click hay bấm vào hình coi video anh Lưu Nam Trang, đại diện QGNT đến chia buồn cùng tang quyến.

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhóm Q73 xin thông báo đến các bạn :
Bạn GIUSE NGUYỄN QUANG NGHINH, Q73, sinh năm 1954, vừa mất lúc 10g30 sáng 05/06/2023 sau một thời gian dài bệnh nặng.
Tang lễ được tổ chức tại tư gia : Ấp 1, Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Lễ động quan vào ngày Thứ Tư 07/06/2023 và an táng tại Giáo xứ Minh Hòa, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
Xin chia buồn cùng gia đình và cầu mong linh hồn GIUSE sớm về nước Chúa.

 

 

Nhận được tin buồn, bạn Giuse Nguyễn Quang Nghinh (Q73-SG), đã từ trần vào lúc 10 giờ 30 ngày 05 tháng 06 năm 2023, tại Việt Nam.

Tang lễ được tổ chức tại tư gia: Ấp 1, Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Lễ Động Quan và An táng vào ngày thứ Tư 07 tháng 06 năm 2023, tại Giáo xứ Minh Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Xin đồng cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Nghinh sớm được về với Thiên Chúa Nhân Từ.

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.

BCH-QGNT-2021

 

Xin chia buon voi tang quyen
Rat tiec ko đu sk đe lai xe ddi vieng
Dna

 

Nguyễn Quang Nghính là Trưởng Ban Báo Chí trong Ban Đại Diện Học Sinh niên khóa 1971-1972.

Người rất hiền lành và có lòng với bạn bè QGNT, nhưng rất ít xuất hiện sinh hoạt vì sống xa Saigon.

Thỉnh thoảng có các đồng môn 73 tới tận nhà thăm ở Long Khánh và có đôi lần Nghinh về Saigon tham dự Lễ Tri Ân Thầy Cô và họp mặt với các đồng môn 73.

Thành Kính Phân Ưu đến gia đình bạn Nguyễn Quang Nghinh và nguyện cầu cho linh hồn Giuse sớm được về nước Thiên Đàng.

Gia Đình Mai Viết Khánh


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Giuse, Người Anh Em Đã Ra Đi Trước Chúng Con, Được Về Với Vòng Tay Yêu Thương Của Chúa.

GĐ Phạm Văn Oanh

 

Xin chia buồn cùng gia đình Nghinh, lúc trước tôi cùng chung ban đại diện với Nghinh năm 71-72.
Bùi thanh Vũ.

 

Kim Khánh xin chia buồn cùng gia đình bạn Quang Nghinh và cùng gia đình QGNT 🙏🏽💜
Chúng ta lại mất đi 1 người bạn 😢
KK

 

Trước hết xin chuyển lời chia buồn đến tang quyến bạn Nguyễn Quang Nghinh.

Nếu không lầm lâu lắm rồi TQNam có kể trên DĐ chuyện mấy Q từ Sài Gòn lặn lội tới thăm nhà 1 người bạn cùng lớp ở Bùi môn, gần Hóc Môn. (Không biết người bạn được thăm đó có phải là Ng. Quang Nghinh hay người khác ?) Mẹ anh bạn đó làm hàng ngày làm đậu hũ để ra chợ bán, thấy bạn con đến thăm đã bỏ phiên chợ, mất hết sở hụi, để ở nhà làm cơm đãi khách. Cơm nước xong Nam và các bạn tự biết hoàn cảnh khó khăn của gđ bạn đã cùng nhau moi hết túi ra được 500 đồng để biếu lại . Sau đó cả bọn đi xe lô-ca-chân về Sài Gòn.

Tôi là dân vườn ở vùng này hồi xưa nên biết chút đỉnh về khoảng cách đường xá ở đây. Từ Hóc Môn lên trường Q nếu đi xe đạp thì xa cỡ từ Bà Chiểu tới Chợ Lớn. Từ Quang Trung, Quán Tre, cầu Tham Lương . .. thuộc vòng đai phía bắc phi trường TSN, chỉ cách Sài Gòn cỡ 10 km, đi xe đạp cỡ nửa giờ, xe lam tốn 2 đồng. Nên nhớ hồi đó bọn mình tuổi thiếu niên 15 – 17 khoẻ re như bò kéo xe, xe đạp chạy phom phom không sao hết. Đáng nể nhất là một niên trưởng ở Hóc môn, năm 62 vì mê văn chương học ban C, không muốn lên Chu Văn An , đã phải đạp xe lên tận trường Mạc Đĩnh Chi, Phú Lâm mới học được ban C Đệ nhị cấp . Và cái may mắn của dân nửa quê nửa tỉnh là đi chút xíu khỏi thành phố đã được hít thở không khí trong lành, hương đồng cỏ nội . .

Thân,
DN

 

Kính thưa Quý Anh,Chi,Em và Bạn nhà Q ,

Nhận tin Bạn Q ,Nguyễn Quang Nghinh đã ra đi vĩnh viễn ,
Qua mail , Bùi Hà xin gửi lời chia buồn với gia đình Bạn , và với các Bạn Q đã gần gũi với người quá cố từ thuở học trò đến nay.
nguyện xin Linh hồn được hưởng ánh sáng trên cao và phù hộ cho những người yêu mến.

Bùi Hà được đọc những bài viết hồi đó của Bạn Nghinh mà các Anh,Chị ban biên tập đã soạn lại cho chúng mình xem .

Tâm hồn thật xao xuyến ,cảm thương người quá vãng mà nước mắt chạy vòng quanh , điểm đánh mạnh vào Bh là Bạn viết "Nguyễn Du",
Vâng , Bh có cảm tưởng là Bạn đã chọn lối sống của mình trên "Nguyễn Du" ấy , thật cảm phục vô cùng .

Bùi thị Hà Q73 , kính cẩn nghiêm bái .

Khói hương nghi ngút trước ảnh hình,
Linh hồn nhìn xuống chúng mình dưới đây,
Chẳng còn thở,chẳng còn nhìn và nói,
Nhưng hương khói chúng ta cuộn không rời.

Bh 6/23

 

h P