"Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây"

QGNT Giúp Đỡ Các Thầy Cô Già Yếu
Chiều thứ bảy 16/6/2018
Tám ACE đến thăm các cô,cùng món quà mang đầy tình thương mến của các đồng nghiệp và học trò từ khắp nơi gởi về..
Từ trái tim đến trái tim..
14 giờ chúng tôi tập trung tại Ami .. hai nhiếp ảnh gia đến sau vội vàng uống cho xong ly nước mát.. lên đường thôi
Nhà cô Thanh Long xéo bên đường con gái cô mở cửa báo tin hôm nay má tỉnh hơn mọi hôm
Cô nằm trên giường .. nhìn mọi ngươi.. ánh mắt ngac nhiên..sau đó chăm chú nhìn tất cả học trò..cô không nói nhưng hình như cảm nhận đươc ...lại nhìn từng đứa ..từng học trò đang tranh nhau hỏi cô nhớ con không.. mắt chợt nhòa lệ.. ôi cô ơi.. đừng xúc đông.. tuy nói vậy.. nhưng cả cô lẫn trò đêu.rơi nước mắt ...
Sau khi trao quà cả nhóm chào tạm biêt..... thêm một lần Cô lại chảy nước măt.. những tiếng thở dài bị nén làm năng nề lồng ngực
Cô Minh Kim đón chúng tôi trước cổng.. xin Cô ngồi ngoài vườn bên những giò lan cô trồng
Cô nhận quà và nhờ chuyển đến Quý Thây Cô đồng nghiệp các học sinh trong và ngoài nước lời cám ơn sâu sa
Nhìn Cô nhỏ bé và mong manh
Chúc Cô khỏe manh
Chúng tôi đang ngồi cùng Cô Ngụy Muội
Cô lắng nghe giới thiêu tên từng em học sinh đến với Cô rồi băn khoăn mãi .. các em có đủ chỗ ngồi hoặc đứng không ??
Cô thật xúc đông khi biết các đồng nghiệp và học sinh vẫn còn nhớ đến Cô.. nhận quà với hai tay run run
Lại một lần măt long lanh khi nói lời chia tay
Nắng đã diu.. chúng tôi chia tay cùng mong ước cho Thầy Cô và tất cả các bạn mọi điều an lành riêng chúc nhau nhiều sức khỏe để luôn làm tốt 4 chữ T
TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ của gia đình Q luôn yêu thương và gắn bó.
Khanh Hoa Le

Ace Q.,
Vừa được anh Mai Đức Phú báo tin:
-Thầy Thanh Tra, cựu Hiệu Trưởng QGNT Sài Gòn, GS Hoàng Xuân Thiệu đã tặng 4 cô $US100.00 (Một trăm Mỹ kim)
-Anh Nguyễn Viết Hồ, phu quân của chị Nguyễn t. Kim Chi- Q65, biếu 4 cô $US200..00 (Hai trăm Mỹ kim)
Đọc được những quý danh thầy cô, học trò, dâu rể Q. đã đóng góp cho những hoàn cảnh khó khăn trong gd Q., cá nhân tôi luôn thấy 1 hình ảnh, một câu chuyện thân thuơng đi kèm. Hôm nay, xin phép ace được có ít hàng về người thầy và người anh rể Q.
Với người thầy thân yêu Hoàng Xuân Thiệu của chúng ta, có lẽ với ace Q., tôi chẳng cần viết gì thêm về tình thuơng học trò, lòng cảm thông với quả phụ tử sĩ VNCH,...của thầy. Ai cũng biết, thầy đã cùng BS Trương Khuê Quan và nhiều vị khác, đã vận động thành công, để ace chúng ta có thêm được những trường QGNT Huế, Đà Nẵng, Tổng Hợp và Cần Thơ(Thêm trường QGNT Quy Nhơn, nếu không mất nước)..
Nghe thầy Phan Cự, Hiệu Trưởng đầu tiên của trường QGNT Huế, kể về giai đoạn hình thành của hai trường QGNT Huế và Đà Nẵng, mới thấy được công lớn của thầy Hoàng Xuân Thiệu. Nhắc đến thầy, xin ace cho phép tôi được khoe thêm sự hãnh diện của bản thân tôi: Tôi đã là học trò của thầy môn Sử. Chính sự hùng biện, lưu loát của thầy khi giảng bài, đã là 1 trong những động lực làm tôi thích môn Sử. Em xin cám ơn thầy. Ở tuổi đời, xa tuổi "Thất thập cổ lai hy" cả giáp, nhưng thầy còn rất minh mẫn, sáng suốt. Với những việc thầy đã làm cho Trường QGNT, cho học trò, cho đồng nghiệp,... từ xưa đến nay. Chúng em ghi khắc ơn và cầu xin thầy cô luôn mạnh khỏe.
Anh Nguyễn Viết Hồ, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt khóa 19, phu quân của người chị rất thuơng yêu, không may đã vắn số của chúng ta: Chị Nguyễn t. Kim Chi. Nhắc đến chị, là nhớ đến những party Giáng Sinh, Tất niên,..., cùng những tác phẩm nghệ thuật đồ gốm do chị làm, tặng cho các em, ở nhà anh chị; những âm thầm đóng góp lớn cho quỹ khuyến học, quỹ Tương Thân Tương Trợ,... trong gia đình Q. và những việc làm thiện nguyện khác cho người nghèo.
Nghe cô Cúc Trần và cô Như Huỳnh kể chuyện đi cùng về VN với chị: Mỗi sáng, chị dậy sớm, "giả dạng thuờng dân" với quần áo xuề xòa, đi đến các chùa, những ngõ ngách để cúng dường, chia sẻ với những người nghèo. Ở VN có vài tuần, mà chị gọi cho anh Hồ gởi tiền thêm mấy lần vì không đủ,... Ngay cả sau khi chị đã mất, theo ý chị, anh vẫn gửi giúp gd QGNT. Nói đến anh chị là nói đến tấm lòng hết mình vì gd Q., vì đàn em, con cháu. Tụi em cám ơn anh chị. Mong chị ở nơi vĩnh cửu, phù hộ độ trì cho anh và ace Q.
Nhớ anh rể Q. Nguyễn Viết Hồ, lại nhớ đến 1 anh rể Q. khác, chị vừa mất. Yêu chị, nên thuơng cả gd Q., cũng đã gửi chút quà biếu bốn cô. Xin cám ơn anh 1 lần nữa.
Lại nhớ đến Hoa "Lục Bình" và nhóm Q. Pháp, rồi nhớ và lại nhớ... nhiều, rất nhiều, đến những khuôn mặt thật mến yêu và thân quen.
Xin cám ơn tất cả những tấm lòng. Đến hôm nay, chúng ta đã vượt con số 100 triệu VN, đang ở con số khoảng Năm ngàn Mỹ Kim
P.M.Đốc

Ace Q. thân mến,
Nhận được danh sách quý Giáo Sư (GS), Giám Thị (GT) có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu,... từ tay cô Giám Thị Huơng, tôi đã chuyển đến Ban Chấp Hành Gia Đình QGNT (BCH) để tùy nghi quyết định. Bên cạnh đó, nhiều ace Q. biết được 1 số hoàn cảnh khó khăn, đau yếu của quý vị GS, GT, cũng đã báo BCH biết.
Tổng hợp lại danh sách, Ban Tương Thân Tương Trợ Q VN (TTTT) đã đi thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh của mỗi vị. Đây là việc rất khó cho Ban TTTT quyết định, vì ai cũng cần được giúp đỡ.
Sau khi thảo luận và cân nhắc rất kỹ, Ban TTTT, được sự đồng thuận của Ban đại diện Q.VN, cùng Ban Chấp Hành GD Q.: Kêu gọi ace Q. chúng ta gíup 4 trường hợp khó khăn, bệnh tật của những quý GS và GT sau đây (Đúng ra, anh Lê Dũng, người phụ trách TTTT Q.VN sẽ gửi thư này; nhưng điện thư anh dùng và đường truyền internet ở nhà anh có vấn đề, nên anh nhờ tôi giúp việc này).
Xin ace Q. rộng tay hơn, vì lần này có đến 4 cô. Với bệnh tật, già yếu và khó khăn, cái gì cũng có thể xảy ra! Có những thầy cô gặp hoàn cảnh rất khó khăn, như trường hợp của cô Phùng và thầy Xi, ban TTTT chưa kịp kêu gọi giup đỡ, thầy và cô đã mất.
"Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người ...."
Xin cám ơn ace Q.
Thân mến,
Đốc

Anh chị em Q. thân mến,
Đã hơn 43 năm,ngôi trường của chúng ta không còn, thầy cô và học trò ly tán. Người vượt bao sóng gió, tìm cho mình sự tự do; người ở lại, vật lộn với bao khốn khó.
Sau nhiều năm, anh chị em quốc nội dần dần quy tụ lại: Những lễ Tri Ân Thầy Cô (TATC) được học trò Q. trang trọng tổ chức hàng năm; thăm hỏi thầy cô khi tết đến hay khi thầy ốm, cô đau,... Hình ảnh những trò đầu đã bạc, quây quần thật ấm cúng và hạnh phúc bên thầy cô, thật xúc động.
Thầy cô tuổi đã cao, luôn đi kèm những căn bệnh. Với những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, những căn bệnh nan y trở thành gánh rất nặng cho bản thân và gia đình, thậm chí có khi phải chấp nhận đồng hành với nó. Sự chăm sóc y tế gần như không có, hoặc nếu có, cũng chỉ mang tính đối phó tạm thời.
Ban Tương Thân Tương Trợ Q. VN (TTTT/QVN), sau khi cân nhắc nhiều trường hợp, mạnh dạn kêu gọi đến ace Q. 4 trường hợp khó khăn nhất, mong ace mở tấm lòng:
1- Cô Đặng Thị Thanh Long (GS Kinh tế gia đình. Trường Kỹ Thuật SG): Do các căn bệnh tim mạch, phổi, xương khớp...Hiện nay, cô nằm 1 chỗ, thực phẩm hằng ngày cô dùng được truyền qua ống và phải dùng máy hỗ trợ thở oxy thường xuyên. Cô con gái đang chăm sóc cô chỉ là công nhân với đồng lương hạn hẹp.
2-Cô Ngụy Muội (giám thị): Hai mắt gần như đã lòa do cườm nước, cộng thêm huyết áp cao. Con cô làm phụ hồ, thu nhập rất bấp bênh.
3-Cô Châu Thị Minh Kim (GS Sử địa): Cô bị bệnh gan, tim mạch, xương khớp, ... Thuốc men khá tốn kém. Cô sống với người con làm công nhân. Hiện cô đang ở nhờ nhà người chị (người chị chuẩn bị bán nhà, nên cô sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới)
4-Cô Ngô thị Xuân Hoà, giám thị nội trú QGNT Huế. Cô sống độc thân, chưa từng lập gia đình. Cô bị bán thân bất toại đã 3 năm, nên mọi việc chăm sóc, thuốc men đều dựa vào người em và các cháu. Gia cảnh người em cũng không khá giả cho nên cô chỉ đi bệnh viện khi cần cấp cứu; còn bình thường thì chỉ ít thuốc dân tộc cho gọi là có.
Học trò chúng ta cũng đang bước vào tuổi già, huống chi thầy cô chúng mình! Với quỹ thời gian, duyên thầy trò giúp đỡ nhau, chắc cũng chẳng còn nhiều! Rất mong được sự chung tay góp sức từ ace, để giúp quý thầy cô nhẹ bớt gánh nặng của bệnh tật và đó cũng là hành động thiết thực để tri ân đến quý thầy cô của chúng ta.
Mến chúc ace luôn an-mạnh
Mọi đóng góp, xin gửi về:
Anh Mai Đức Phú (Peter Mai)
Email: maid3717@yahoo.com
Để tiện cho ace wire money directly:
Name: Peter Mai
Bank: Bank of America(Saving account)
Routing number : 121000358
Account number : 000703601240
Hay chị Lê Khánh Hòa
Email: hoahuyen115@yahoo.com
Cám ơn ace
TTTT/QVN
Chào các em Quốc bồng bềnh quê người , đọc qua mail chị rất thương cảm những mành đời tuổi xế chiều ,đặc biệt là các thày cô và đồng môn trường yêu dấu của chúng ta , tiếc rằng các thày cô của các chị ngày ấy chẳng còn ai để mình một lần quan tâm !....ai rồi cũng sẽ già ,nhưng mà mình vẩn tưởng như mới hôm qua , chị đang đi vào con đường già nên rất thương cảm cảnh neo đơn lặng lẽ một mình ,chị cũng nhiều lời kêu gọi các em hãy góp một bàn tay để chia sẻ với mọi hoàn cảnh mà trường chúng ta nêu trên ...và dài dài như thế ,
Ngày mai rồi mình cũng già ,
Ngày xưa như mới hôm qua
Một cánh hoa trong phong ba
****
Thân thể sẽ tàn úa ,
Được thua gì cũng thế thôi ,
Ngày mai rồi mình cũng già,
Nhưng đời người không thể thiếu ....
Hồn ta là đốm tinh hoa.
về viễn phương bay xa , bay xa
Ngày mai rồi mình cũng già
Không thể nào níu lại nữa
Ngày xưa như mới hôm qua
Thời gian Tựa cánh chim Đi
Tiếng cầu kinh ,nghìn trùng vẫn vậy ,
Còn dăm ngày nữa vui chơi,
Hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời
Tạ ơn trên cho sống cõi này
(lời đá vàng của Ns Vũ Thành An )
Đốc Phú thân mến ,vị nào rảnh ghé nhà chị Mạc vào thứ tư ngày 6/6 nhận số tiền $200 vào quỹ yểm trợ những hoàn cảnh khó khăn của thày cô và đồng môn ,Với chị tình thương thì bao ba nhu cầm chia sẻ thì hạn hẹp bởi vì chị là bà góa làm nghề osin.
Chúc đại gia đình Quốc trong và ngoài nước vui khỏe
Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Kính thưa quý Thầy Cô và các AC
Chỉ sau hơn một tuần,chương trình đã nhận được 3.290 usd,100 Euro và 47.050.000đ,quy đổi tất cả thành tiền Việt là 124.745.000đ (1usd=22.850đ;1€=2.515.000)
Như vậy,mỗi cô sẽ nhận được món quà 31.200.000đ,đó không chỉ là con số,nó còn gói ghém cả những tình cảm mà những đồng nghiệp và đám học trò từ khắp phương trời gởi về các cô.
Theo như dự định,ngày 17/6,món quà mang đầy tình cảm này,sẽ trao đến tận tay các cô (riêng cô Hòa ngoài Huế,sẽ được chị K Hòa kết hợp với các AC Q Huế đem đến tận nhà cô)
Một chương trình đậm tình Q,được quý thầy cô và các AC trong và ngoài nước hết lòng ủng hộ,đã đạt được kết quả mỹ mãn. Em xin thay mặt cho những cô nhận quà và những người tổ chức chương trình,kính chúc quý thầy cô và các AC luôn có được sức khỏe tốt,gia đình hạnh phúc và công việc làm ăn thuận lợi.
Kính báo.
TM/Những người tổ chức chương trình
Dũng

Kính thưa Quý Thầy Cô và ace Q.
Cho đến nay, tổng số tiền giúp bốn cô Giáo Sư và Giám Thị Trường QGNT Đặng Thị Thanh Long, Châu Thị Minh Kim, Ngụy Muội và Ngô t. Xuân Hòa là:
Tiền Mỹ kim: $3,290.00 (Ba ngàn hai trăm chín chục Mỹ kim)
Tiền Euro: 100.00 Euro (Một trăm Euro)
Tiền VN: 47,050,000đ (Bốn mươi bảy triệu năm chục ngàn đồng VN)
Ước lượng tổng cộng được hơn Năm ngàn Mỹ Kim
Và đây là danh sách quý thầy cô và ace Q. đã tặng và biếu bốn cô trong 7 đợt:
Đợt 1:
-GS Hồ Ngọc Nữ tặng 4 cô Hai trăm Mỹ kim
-Cô GS Q. tặng 4 cô Hai trăm Mỹ kim
-Chị Võ Minh Phượng, Q. TH, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Chị Trần Ngọc Ánh, Q. ĐN, biếu 4 cô Hai triệu đồng VN
-Chị Hồ t. Ngọc Lang, Q SG, biếu 4 cô Hai triệu đồng VN
- 1 anh rể Q.(chị là Q. đã mất) biếu 4 cô Hai triệu đồng VN
-Chị Lê Khánh Hòa, Q71, biếu 4 cô 2 triệu đồng VN
-Chị Đinh t. Mạc, Q68, biếu 4 cô Hai trăm Mỹ kim
-Anh Q73, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Ac Mai D. Phú-Minh Châu, Q68 và Q70, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, Q72, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-1 Q. biếu 4 cô Một trăm năm chục Mỹ kim
Đợt 1: 1,150.00 Mỹ kim và 8,000,000.00 VN
Đợt 2:
-Anh ẩn danh 1: biếu 4 cô Ba trăm ngàn đồng VN
-Anh ẩn danh 2: biếu 4 cô Ba trăm ngàn đồng VN
-Anh ẩn danh 3: biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Định thị Lan, Q71, biếu 4 cô Hai triêu đồng VN
-Quỹ TTTT Q. Đà Nẵng góp cho 4 cô Một triệu đồng VN
-Anh Đoàn văn Hùng, Q71, biếu 4 cô Một trăm Mỹ Kim
-Anh Trịnh Hoài Nam, Q73, biếu 4 cô Một trăm Mỹ Kim
-Chị Mơ Đỗ, Q72, biếu 4 cô Năm chục Mỹ Kim
-Chị Lê t. Minh Nguyệt, Q72, biếu 4 cô Năm chục Mỹ Kim
-Anh Vương Đắc Lực, Q70, biếu 4 cô Năm chục Mỹ Kim
-Chị Phạm Thanh Nga, 10/Q75, biếu 4 cô Một trăm Mỹ Kim
-Chị Nguyễn t. Kim Yến, 10B2/Q75, biếu 4 cô Hai triêu đồng VN
-Quỹ Q. Bắc CA biếu 4 cô Một trăm Mỹ Kim
-Anh Nguyễn Khắc Kình, Q66, biếu 4 cô Hai triêu đồng VN
Đợt 2: 550.00 Mỹ kim và 8,100,000.00 VN

Đợt 3:
-Chị Nguyễn Ngọc Ánh, QĐN, biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Bùi t. Thu Thủy, Q74, biếu 4 cô Một triệu đồng VN
-Anh Nguyễn Trung Bảo, Q71, biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Nguyễn Trúc Bạch, Q72, biếu 4 cô Hai trăm ngàn đồng VN
-1 Q Ẩn Danh biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
Lớp 12A2/Q75 đã góp biếu bốn cô:
-Chị Vũ Xuân Nga: Hai triệu đồng VN
-Chị Hồ Mộng Xuân: Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Nguyễn t. Băng Tuyết: Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Vũ t. Kim Thanh: Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Tracy Lưu: Một triệu đồng VN
-Chị Nguyễn thị Thành: Một trăm ngàn đồng VN
-Chị Đinh Hơn: Một trăm ngàn đồng VN
-Quỹ Tri Ân Thầy Cô VN xuất quỹ biếu 4 cô Tám triệu đồng VN
-Chị Trần Tường Vân, Q75, biếu 4 cô Một trăm Mỹ Kim đồng VN
-Quỹ GĐ QGNT xuất quỹ biếu 4 cô Bốn trăm Mỹ Kim
Đợt 3: 500.00 Mỹ kim và 15,400,000.00 VN
Đợt 4:
-Chị Nguyễn Minh Phương, Q71, biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Nguyễn t. Phương, Q71, biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Anh Võ Xuân, K1/QĐN, biếu 4 cô Một triệu đồng VN
-Chị Mai Thanh, 12A2/Q75, biếu 4 cô Hai trăm ngàn đồng VN
-Anh Lưu văn Phúc, Q73, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Anh Huỳnh Khương Trung, QKT72, biếu 4 cô Bốn chục Mỹ kim
-Chị Nguyễn Trương thị Cúc, Q74, biếu 4 cô Hai triệu đồng VN
-Chị Nguyễn thị Uyển, Q72, biếu 4 cô Năm trăm ngàn đồng VN
-Chị Vũ Thái Loan, Q72, biếu 4 cô Hai trăm ngàn đồng VN
Đợt 4: 140.00 Mỹ kim và 4,900,000.00 VN
Đợt 5:
-Chị Nguyễn t. Nam Thanh, Q74, biếu 4 cô Một triệu đồng VN
-GS Phạm thị Lộc tặng 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Anh Phan Nhật Tân, Q70, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-GS Lữ Anh Tú tặng 4 cô Một trăm Euro
-Chị Q72, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
Đợt 5: 300.00 Mỹ kim, 100.00 Euro và 1,000,000.00 VN
Đợt 6:
-Các anh chị Q73 tại Pháp (Chị Đỗ Hoa, Anh Trương v. Ninh, chị Minh Dung và chị Bùi t. Hà) giúp 4 cô Ba triệu 250 ngàn đồng VN
-GS Hoàng Xuân Thiệu tặng 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Anh Nguyễn Viết Hồ, phu quân của chị Nguyễn t. Kim Chi- Q65, biếu 4 cô Hai trăm Mỹ kim
-GS Hồ văn Miêng tặng 4 cô Hai triệu đồng VN
-Chị Bùi Xuân Mai, Q68, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Anh Phạm Thanh Đồng, Q65, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Chị Trần t. Thanh Thủy, Q72, biếu 4 cô Một trăm Mỹ kim
-Chị Lisa Cao, Q75, biếu 4 cô Một triệu đồng VN
Đợt 6: 600.00 Mỹ kim, 00 Euro và 6,250,000.00 VN
Đợt 7:
-1 Q74 biếu 4 cô Một triệu đồng VN
-Chị Trần t. Mỹ Hương, Q75, biếu 4 cô Bốn trăm ngàn đồng VN
-AC Đỗ Duy Dung- Đào, Q68 và Q71, biếu 4 cô Năm chục Mỹ kim
-Chị Nguyễn t. Ánh NGuyệt, Q. Tổng Hợp, biếu 4 cô Hai triệu đồng VN
Đợt 7: 50.00 Mỹ kim, 00 Euro và 3,400,000.00 VN
Ban TTTT sẽ tổng kết số tiền nhận thực thụ (Hiện nay, còn 1 số rất ít check, tiền chưa đến kịp) trong 1 vài ngày tới và sẽ báo đến Quý Thầy Cô và ace Q. số tiền biếu đến mỗi cô.
Xin Quý Thầy Cô và ace xem lại, nếu có sai hay thiếu sót gì, xin vui lòng báo cho Ban TTTT biết ngay.
Xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô và ace Q. đã mở rộng tấm lòng với bốn Cô
Kính chào,
Ban TTTT

THẲM SÂU…
… Như một sự tình cờ, hay vẫn là sự sắp đặt chủ ý của Thượng Đế(?) Hôm nay ở Mỹ là ngày “Teacher Appreciation Day” lại nghe tin các anh chị QVN đang ước mơ tổ chức, thực hiện một chương trình gây quỹ để chăm sóc, giúp đỡ các thầy cô già yếu, hoàn cảnh khó khăn… Vậy chứ! Lòng biết ơn, sự kính trọng, tình yêu thương dành cho người thầy vẫn lan tỏa và rực sáng ở khắp mọi nơi, dù là đất nước nào, sắc dân nào… Vì nơi đâu cũng cần lắm những Người Thầy!
Nhớ ngày còn nhỏ… thật nhỏ, lần đầu tiên tập viết, chị Thuật đã viết ngay hàng chữ mẫu “không thầy đố mày làm nên” và những lời giải thích về ý nghĩa đạo đức của câu nói … Vậy mà cũng đã theo mình được gần nửa thế kỷ… Có lẽ cũng vì thế mà nó đã thấm vào tim, sâu trong óc, và mãi đồng hành cùng giòng huyết quản đang luân chuyển đêm ngày…
Nhất là ở ngôi trường mang cái tên đầy ý nghĩa nhân văn về sự tri ân những con người đã hy sinh cho Tổ Quốc, ngôi trường được dựng lên như muốn đền đáp những thiệt thòi bằng những bảo bọc, ân cần. Những đứa con thiếu cha đã được bù đắp bởi những yêu thương, đặc biệt từ những người Thầy…
Làm sao không thương được, khi những đứa trẻ, mắt vẫn còn ngập ánh thơ ngây hòa giòng nước mắt? Mái tóc chưa kịp dài đã phải quấn khăn sô? Đã chọn nghiệp dạy học vì tình yêu trẻ, lại là những đứa trẻ đang chịu thiệt thòi để tổ quốc được bình yên?
Thế cuộc đảo điên… Lòng người đau đớn… Ngôi trường mất tên… Và dĩ nhiên, số phận những người Thầy đầy bao dung đó cũng xoay chiều, cũng bị hút vào vòng xoáy nghiệt ngã…
Đến hôm nay… là những lắng lo, vất vả mưu sinh cho cuộc sống đơn giản hàng ngày dù ở cái tuổi mà xã hội nào cũng đã cho phép nghỉ ngơi; là những cô đơn chống chọi với bệnh tật bằng… ý chí; là những tủi hờn khi nhớ về hình ảnh ngày xưa; là những xúc động nghẹn ngào khi đón nhận được tình yêu thương của những đứa học trò thuở ấy, là những tự hào đã có những đứa trẻ nên người, biết tri ân cuộc sống, dù tự hào trong xót xa…
Có lẽ mọi người đều nhận ra… Mỗi lần Đại hội trường, những chiếc ghế giành cho Thầy- Cô mỗi lần mỗi trống bớt, những bước chân đã chậm dần, thậm chí đôi khi còn hơi run rẩy…
Cuộc sống như một giòng chảy không ngừng, và tất cả chúng ta không ai bước ra ngoài quy luật. Vậy, hãy làm cho nhau những gì có thể, hãy thương yêu nhau mức nào có thể, hãy giúp nhau có những nụ cười khi còn…có thể!
Xin rất cảm ơn các anh chị, những người đã hy sinh rất nhiều dù cuộc sống cũng bộn bề không kém, hay cũng có những lúc nhói lòng trước những gièm pha, mệt mỏi chỉ muốn buông tay chèo… Nhưng cuối cùng, cũng đã vượt qua mọi thử thách, vẫn một lòng tiến bước… vì tình Q!
Xin hãy vững tin, sẽ còn rất, rất nhiều những tâm hồn xinh đẹp đang đồng hành cùng các anh chị xây dựng những ý niệm tốt đẹp này. Dù mỗi người chỉ với một giọt nước, nhưng với tình Q, chắc chắn sẽ tạo nên một giòng sông, giòng sông mang tên “Quyết Giữ Nghĩa Tình”.
N.